Nghị lực vươn lên của một ng​ười khuyết tật ở Tiền Giang

VOV.VN - Khuyết tật một chân nhưng anh Nguyễn Văn Quởn có ý chí, nghị lực phi thường đã vừa làm giàu cho gia đình vừa tích cực với công tác xã hội.

Những ngày nắng hạn này, anh Nguyễn Văn Quởn (ấp Phú Thạnh, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) dù đi lại khó khăn, nhưng anh có nhiều ngày liền sát cánh với các nhà từ thiện đi khảo sát, lắp đặt các máy xử lý nước cho người dân vùng khô hạn của tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Ngoài ra, anh còn là chủ cửa hàng kinh doanh điện máy có quy mô lớn tại chợ Phú Phong rất bận rộn với công việc kinh doanh.

Anh Nguyễn Văn Quởn là bộ đội làm nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Campuchia. Năm 1992, do bị thương tật, liệt một chân nên anh được xuất ngũ về địa phương.

Anh Nguyễn Văn Quởn luôn bận rộn với công việc.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Thương binh tàn, nhưng không phế”, người thương binh 1/4 này đã chịu khó bỏ khoảng thời gian gần 5 năm đi học nghề điện tử để khởi nghiệp. Thạo nghề, anh mở một dịch vụ sửa chữa điện tử nhỏ tại địa phương để phục vụ bà con. Do có tay nghề, có trách nhiệm với công việc nên cơ sở sửa chữa điện tử của anh Nguyễn Văn Quởn  được khách hàng tín nhiệm cao, cửa hàng điện máy Hoàng Quân xây dựng được thương hiệu, ngày càng đông khách. Sau đó, anh tích góp nguồn vốn mở rộng kinh doanh, làm đại lý bán các mặt hàng điện máy và cả máy lạnh, máy giặt... 

Gần đây, cơ sở của anh còn làm đại lý cung ứng các máy xử lý nước mặn, lọc nước. Sản phẩm này tuy mới nhưng đáp ứng nhu cầu của người dân trong mùa khô hạn khốc liệt.

Anh Quởn sửa chữa các thiết bị điện tử.

Anh Nguyễn Văn Quởn cho biết, dù khách hàng từ vùng Gò Công (tỉnh Tiền Giang) hay Bình Đại (Bến Tre) nhưng anh vẫn chịu khó đến tận nơi để lắp ráp, bàn giao sản phẩm với chất lượng cao. Nhất là đợt lắp đặt hơn 10 máy xử lý nước mặn vừa qua cho các tổ chức từ thiện, anh dù có vất vả nhưng rất vui vì đã góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng hạn mặn.

“Khi mình làm được công việc này cảm thấy rất có ý nghĩa, đã giúp cho bà con trong điều kiện khó khăn trong mùa nước mặn. Mỗi lần đi cùng anh em lắp đặt máy nhiều khi rất mệt mỏi, có lúc đói run cả người. Nhưng khi bàn giao bà con đến nhận từng thùng nước do Quỹ tấm lòng vàng tài trợ trong lòng mình thấy rất vui", anh Quởn chia sẻ.

Thời gian qua, trong sinh hoạt cá nhân và kinh doanh, người thương binh này gặp nhiều khó khăn do việc đi lại chỉ bằng xe lăn. Khi đi xa phải có phương tiện đưa đón và có người phụ tá. Tuy vậy, anh đã vươn lên, khắc phục khiếm khuyết đôi chân, có thể tham gia các hoạt động xã hội, gắn bó với cộng đồng. Hiện tại, cửa hàng luôn duy trì hàng chục mặt hàng để cung ứng cho người dân xa gần, với doanh thu nhiều tỷ đồng/năm.  

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Phong cho biết, anh Nguyễn Văn Quởn mặc dù bị thương tật chân, nhưng chí thú làm ăn, không ngại vượt khó, phát triển kinh tế để trở thành công dân tiêu biểu của địa phương.

"Đối với hội viên Nguyễn Văn Quởn là thương binh nghèo vượt khó, làm ăn kinh tế, phát triển giúp cho người nghèo, giúp cho địa phương. Mới đây, anh vận động giúp cho hơn 800 thùng nước, riêng anh hỗ trợ 10 triệu đồng. Trước đó, anh cũng đã hỗ trợ làm máy quạt mát cho bà con. Đối với anh Quởn rất là tốt, toàn Hội phải học tập tấm gương anh, về sản xuất kinh doanh đối với anh rất giỏi", ông Sơn cho hay.

Anh Nguyễn Văn Quởn dù đi lại khó khăn nhưng vẫn sát cánh cùng các nhà từ thiện đi lắp đặt hệ thống xử lý nước mặn các nơi.

Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao; đồng cảm, sẻ chia với nghị lực vượt khó của anh thương binh Nguyễn Văn Quởn, năm 2004, chị Nguyễn Hồ Phương Uyên- một giáo viên ở xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây đã cùng anh nên duyên vợ chồng. Hiện nay, anh chị có 2 bé trai kháu khỉnh ngoan hiền, học giỏi.

Anh Nguyễn Văn Quởn cho biết, tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, nhất là cung ứng các sản phẩm để người dân sử dụng phù hợp, thích ứng mùa hạn mặn.

"Dự định hướng tới mình cho một nhân viên đi học chuyên về kỹ thuật xử lý máy nước mặn. Đồng thời dự định kiếm thêm một công việc nữa, làm sao để có nguồn nước sạch trong sinh hoạt cho bà con. Bản thân lúc nào cũng đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng và chế độ chính sách, bảo hành cho bà con đúng, đảm bảo uy tín của sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng", anh Quởn cho biết thêm.

Qua bao khó khăn, thăng trầm của cuộc sống, hiện cơ sở điện máy Hoàng Quân của anh Nguyễn văn Qưởn  đã có thương hiệu, được nhiều người biết đến. Kinh tế gia đình anh đã trở nên khá giả. Nhiều năm liền, anh Nguyễn Văn Quởn được khen tặng danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi. Anh  đã  vinh dự 2 lần được tỉnh Tiền Giang chọn đi Hà Nội và Cần Thơ dự báo cáo điển hình tiên tiến về thương binh vượt khó, làm kinh tế giỏi cấp toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người thương binh vượt “cửa tử” về làm lương y cứu hàng ngàn người
Người thương binh vượt “cửa tử” về làm lương y cứu hàng ngàn người

VOV.VN - Sau chiến tranh, ông Thoàn mang trên mình nhiều vết thương, nhưng ông đã vượt qua tất cả, trở thành lương y cứu hàng ngàn người.

Người thương binh vượt “cửa tử” về làm lương y cứu hàng ngàn người

Người thương binh vượt “cửa tử” về làm lương y cứu hàng ngàn người

VOV.VN - Sau chiến tranh, ông Thoàn mang trên mình nhiều vết thương, nhưng ông đã vượt qua tất cả, trở thành lương y cứu hàng ngàn người.

Thương binh vùng cao sản xuất giỏi, hăng say với công tác xã hội
Thương binh vùng cao sản xuất giỏi, hăng say với công tác xã hội

VOV.VN -Trở về với đầy vết thương tật trên mình, thương binh Nguyễn Ngọc Linh vẫn hăng say phát triển kinh tế và công tác xã hội. 

Thương binh vùng cao sản xuất giỏi, hăng say với công tác xã hội

Thương binh vùng cao sản xuất giỏi, hăng say với công tác xã hội

VOV.VN -Trở về với đầy vết thương tật trên mình, thương binh Nguyễn Ngọc Linh vẫn hăng say phát triển kinh tế và công tác xã hội. 

Người thương binh “Tàn nhưng không phế” làm kinh tế giỏi ở Đắk Nông
Người thương binh “Tàn nhưng không phế” làm kinh tế giỏi ở Đắk Nông

VOV.VN - Để lại một phần thân thể trên chiến trường, ông Mạnh vẫn trở thành nông dân giỏi, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm trên quê hương Đắk Nông.

Người thương binh “Tàn nhưng không phế” làm kinh tế giỏi ở Đắk Nông

Người thương binh “Tàn nhưng không phế” làm kinh tế giỏi ở Đắk Nông

VOV.VN - Để lại một phần thân thể trên chiến trường, ông Mạnh vẫn trở thành nông dân giỏi, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm trên quê hương Đắk Nông.