Người đàn ông tật nguyền ở Cần Thơ chuyên đi vá lành những ổ “gà”

VOV.VN - Gần chục năm qua ông Nguyễn Hồng Dân, tên thường gọi “Ba Dân” ngụ tại Cần Thơ vẫn miệt mài vá đường từ thiện, mang đến an toàn cho người dân.

 

Số vật liệu để vá đường đều được ông Ba Dân trích ra từ tiền tích cóp từ việc bán vé số, nhiều người thấy việc làm của thiện nguyện đã ủng hộ phần nào để ông tiếp tục với công việc của mình.

Ông Nguyễn Hồng Dân, tức ông Ba Dân, 55 tuổi, ngụ ở quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Dù chân bị khiếm khuyết nhưng hàng ngày, bất kể nắng, mưa ông vẫn miệt mài vá đường từ thiện, mang đến an toàn cho mọi người. Nhiều người ở cái tuổi này chỉ muốn dành phần lớn thời gian quây quần bên gia đình và con cháu. Nhưng ông Ba Dân thì lại khác, hàng ngày vẫn cặm cụi vá lành những ổ voi, ổ gà và cái nghiệp vá đường đã theo ông từ lúc nào cũng không hay.

Chứng kiến việc “vá đường” mới thấy sự gian nan, vất vả đến nhường nào. Dù đôi chân bị khiếm khuyết nhưng ông Ba Dân vẫn hì hục với công việc của mình. Nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm, cũng là lúc ổ gà được vá lành để người dân lưu thông an toàn.

Ông Ba Dân kể, trước đây vợ chồng ông lên Bình Dương bán vé số. Trong những lần đi bán vé số, ông đã nhiều lần chứng kiến cảnh tai nạn giao thông do ổ gà gây ra. Sau đó, số tiền bán vé số dư được đồng nào, ông dành dụm để mua vật liệu đi vá ổ gà. Sau này, cuộc sống khó khăn ông đã đưa gia đình về Cần Thơ sinh sống.

Ông Ba Dân có 3 người con, tất cả đều khó khăn trong cuộc sống, phải bươn trải, làm thuê kiếm sống qua ngày. Dù khó khăn là thế, nhưng những người con đều hiếu thảo và đặc biệt là luôn động viên ông tiếp tục công việc vá đường từ thiện. Hai năm về trước, vợ ông Ba Dân bán hàng tạp hóa, ông vừa đi bán vé số, vừa vá đường từ thiện. Dịch Covid-19 bùng phát đã khiến cuộc sống gia đình ông Ba Dân đảo lộn, người vợ cùng đồng cam, cộng khổ cùng ông suốt chặng đường đã không qua khỏi bởi dịch Covid-19 vào năm 2021. Giờ đây, ông Ba Dân đã không bận tâm chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ chuyên tâm vào việc vá đường từ thiện.

“Không nhớ là bao nhiêu chỗ, không biết là bao nhiêu, từ đường Nông trường Sông Hậu đổ dài xuống tới An Thới vô tới 91B, qua tới Thới An Đông, hầu như là đoạn nào cũng có dấu tay của tôi để làm hết. Nhưng mà không phải mình làm giáp, có khi mình làm rồi, mình dự định trở lại để làm nữa nhưng nhiều khi mình quay trở lại không có kịp, thành ra nó xuất hiện chỗ mới nữa”, ông Ba Dân nói.

Cuộc sống cảm thấy vui hơn khi làm việc có ích cho đời, cho xã hội. Rong ruổi trên chiếc xe tự chế, ông Ba Dân đã đi hầu khắp các con đường trên địa bàn Cần Thơ tìm ổ “gà” để vá lành. Những đoạn đường được ông vá lành giờ nhớ cũng không hết, bởi việc vá đường từ thiện đã gần chục năm nay. Dù khó khăn đến đâu ông cũng không bỏ công việc vá đường, bởi ông tâm niệm vá được càng nhiều ổ gà, ổ voi thì người dân di chuyển trên đường thêm an toàn.

Vài năm trước, công việc vá đường của ông thật gian nan, ông phải đi xin nhựa đường bong tróc rồi đêm về, sau đó lấy búa đập nhỏ ra để làm nguyên liệu vá đường. Hiện nay, ông đã chế được máy đầm nhựa, tiện dụng và năng suất cao hơn, số tiền chế chiếc máy mất vài chục triệu đồng cũng được ông bỏ ra. Vì, số tiền đó sẽ làm được nhiều việc có ích cho cả xã hội. Cũng nhờ có chiếc máy mà ông Ba Dân không còn phải ngồi đập từng mảng nhựa như trước.

“Cũng nhiều năm qua rồi coi như nhất quyết chuyện gì phải giúp đỡ cho xã hội được phần nào dù mình có lo ít, chứ không có dám là mình có nhiều. Bản thân mình là người nghèo khổ, có bao nhiêu thì mình có thể giúp được. Khả năng mình tới đâu mình làm tới đó chứ không dám nói trước”, ông Ba Dân bày tỏ.

Thấy công việc vá đường từ thiện của ông Ba Dân, nhiều người đi đường thấy vậy ủng hộ, góp thêm chi phí để ông có tiền mua nhựa đường và các vật liệu để vá đường.

Chị Nguyễn Kim Dung, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy cho biết, thấy ông vá nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Đôi chân bị khiếm khuyết nhưng ông vẫn miệt mài vá đường để người dân đi lại thuận lợi. Việc làm của ông Ba Dân rất cảm động, nhiều người dù có điều kiện, lành lặn nhưng chưa chắc đã làm được những điều như thế.

“Mình là người bình thường, mình không làm được những điều tốt như chú, còn chú vừa có tật nhưng mà chú làm được điều đó mình cũng ủng hộ. Thấy chú làm điều tốt ai cũng ngưỡng mộ chú hết, giống như người bình thường người ta giàu có hơn nhưng người ta không làm được như chú. Mình thấy chú làm điều đó mình ủng hộ chú thôi. Chú bán vé số mua được cái xe chạy chở vật liệu đi vá, chứ hồi trước chú đi xe đạp với xe đẩy, cực khổ lắm. Chú kiếm từng đồng để dành ngày 20.000 – 50.000 để mua được bao xi măng. Mình rất ngưỡng mộ chú”, chị Dung cho hay.

Với những việc làm vừa qua, ông Nguyễn Hồng Dân là tấm gương sáng ở địa phương. Bởi lẽ, dù bị khuyết tật và ở trọ nhưng với tinh thần vì cộng đồng, vì xã hội ông sẵn sàng bỏ tiền tích cóp từ việc đi bán vé số để dùng vào việc vá đường từ thiện. Nghĩa cử của ông Ba Dân rất cao đẹp, là một tấm gương điển hình người tốt, việc tốt. Vì vậy, năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2016-2020.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông TP. Cần Thơ cho biết, hiện nay trên địa bàn Cần Thơ có nhiều cá nhân tham gia vào công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhiều mô hình hay, tạo sức lan tỏa đến với người dân trong phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Việc làm của ông Nguyễn Hồng Dân thời gian qua rất ý nghĩa, thiết thực, cần được nhân rộng và nhận thêm sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để cùng lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp.

“Đây là một trong những hành động rất có ý nghĩa, đây là một nghĩa cử cao đẹp cần được nhân rộng và nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để giúp cho việc kêu gọi, vận động người dân tham gia, đóng góp công việc phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông trên địa bàn của thành phố”, ông Ngoan bày tỏ.

Trên chiếc xe tự chế ông “Ba Dân” luôn nở nụ cười, ông cảm thấy vui mỗi khi vá được một ổ voi, ổ gà, nào đó. Giờ ông chỉ mong sức khỏe để vững vàng đi vá đường tiếp tục. Đấy là nguyện vọng duy nhất của ông, vì lúc nào trong tâm trí của ông Ba Dân chỉ có một ý nghĩ là làm sao để người tham gia giao thông được an toàn. Dù đôi chân khiếm khuyết, dù cuộc sống còn nhiều lo toan, nhưng ông vẫn thầm lặng cống hiến, chỉ với mong muốn vá lành những ổ voi, ổ gà mang đến sự an toàn cho mọi người, mọi nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 năm cõng bạn đến trường và nghị lực của cô học trò tật nguyền
4 năm cõng bạn đến trường và nghị lực của cô học trò tật nguyền

VOV.VN - Câu chuyện cô học trò Phạm Ngọc Trâm, ở trường Tiểu học Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình suốt 4 năm nay cõng bạn đến trường khiến ai nấy đều cảm động. những ngày nắng hay ngày mưa, 2 cô học sinh vẫn đã gắn bó và trở thành điểm tựa cho nhau trên hành trình đến trường.

4 năm cõng bạn đến trường và nghị lực của cô học trò tật nguyền

4 năm cõng bạn đến trường và nghị lực của cô học trò tật nguyền

VOV.VN - Câu chuyện cô học trò Phạm Ngọc Trâm, ở trường Tiểu học Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình suốt 4 năm nay cõng bạn đến trường khiến ai nấy đều cảm động. những ngày nắng hay ngày mưa, 2 cô học sinh vẫn đã gắn bó và trở thành điểm tựa cho nhau trên hành trình đến trường.

Ông bố “gà trống nuôi con” 24 năm, đưa con gái tật nguyền đi thi Toán
Ông bố “gà trống nuôi con” 24 năm, đưa con gái tật nguyền đi thi Toán

VOV.VN - Thí sinh tật nguyền từ khi lọt lòng, nhưng vẫn theo đuổi ước mơ vào Bưu chính viễn thông. Ở cạnh em luôn là người bố với tình yêu con vô cùng.

Ông bố “gà trống nuôi con” 24 năm, đưa con gái tật nguyền đi thi Toán

Ông bố “gà trống nuôi con” 24 năm, đưa con gái tật nguyền đi thi Toán

VOV.VN - Thí sinh tật nguyền từ khi lọt lòng, nhưng vẫn theo đuổi ước mơ vào Bưu chính viễn thông. Ở cạnh em luôn là người bố với tình yêu con vô cùng.

Người đàn ông khuyết tật hàn gắn những đôi chân tật nguyền
Người đàn ông khuyết tật hàn gắn những đôi chân tật nguyền

VOV.VN -Không thể đi trên đôi chân của chính mình, ông Trung thấu hiểu và khao khát tạo ra những chiếc xe lăn giúp người cùng cảnh được di chuyển dễ dàng hơn.

Người đàn ông khuyết tật hàn gắn những đôi chân tật nguyền

Người đàn ông khuyết tật hàn gắn những đôi chân tật nguyền

VOV.VN -Không thể đi trên đôi chân của chính mình, ông Trung thấu hiểu và khao khát tạo ra những chiếc xe lăn giúp người cùng cảnh được di chuyển dễ dàng hơn.