Người dân TP HCM háo hức chờ đón thời khắc thiêng liêng
Cùng với cả nước, TP HCM háo hức chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 với những sắc màu rộn rã trên mọi nẻo đường, góc phố.
Từ hơn 18h, dòng người bắt đầu tập trung về khu vực trung tâm thành phố. Và đường hoa Nguyễn Huệ là chọn lựa của khá nhiều khách tham quan đến thưởng ngoạn, chụp hình lưu niệm và chờ đón giao thừa.
Với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi”, tiếp nối chủ đề đường hoa những năm trước, đường hoa năm nay là công trình văn hóa giàu truyền thống quê hương, tình đồng bào hội tụ với hình ảnh chim lạc, bản sắc văn hóa 3 miền kết hợp và vùng biển đảo Việt Nam thanh bình, qua đó khơi dậy lòng yêu nước và ý chí quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
Khách tham quan đến đây còn được thưởng thức nhạc Flamenco, tặng tranh 12 con giáp và câu đối và hướng dẫn cách chưng bày ngâm ngũ quả. Dường như ghé đường hoa Nguyễn Huệ đã dần trở thành thói quen đối với người dân thành phố và du khách mỗi độ xuân về.
![]() |
|
Đường hoa Nguyễn Huệ ngập sắc xuân |
Bà Nguyễn Thị Xuân (70 tuổi), ở quận 4 nói: “Năm nào tôi cũng ra thăm đường hoa. Năm nay vườn hoa đẹp hơn năm ngoái. Đi chơi ở đây rồi tôi sẽ về nhà cúng giao thừa. Tôi mong là trong năm mới, ai cũng mạnh khỏe, thành phố càng phát triển và đẹp hơn”.
Ngoài đường hoa Nguyễn Huệ, khu vực trung tâm thành phố cũng được trang trí lộng lẫy, lung linh đón Tết theo chủ đề xuyên suốt “Phố tỏa sáng”. Tuyến phố Lê Lợi rực rỡ với hình ảnh con rồng, đường Đồng Khởi sinh động với hoa đào, hoa mai.
Riêng tại đường Lê Duẩn, hình ảnh một quả cầu lớn hình trái đất, được trang trí với những mô hình trẻ em cũng gây ấn tượng mạnh với người dân. Khu vực trung tâm cũng là nơi diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật chủ đề "Việt Nam ngày mới".
Đông đảo các bạn trẻ đến đây cùng hòa nhịp với những giai điệu rộn rã của mùa xuân. Trên gương mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui được hòa mình vào không khí mùa xuân rộn rã khắp phố phường và không giấu được niềm tự hào về những đổi thay của thành phố.
![]() |
|
Người dân đổ ra đường đón Tết |
Nguyễn Văn Minh Tiến, thành viên câu lạc bộ Nhịp sống trẻ nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM nói: “Trong năm vừa qua, thành phố có sự phát triển vượt bậc. Thành phố vừa hoàn thành hầm vượt sông Sài Gòn, giúp người dân ở quận 1 và quận 2 đi lại giao thông thuận lợi hơn. Tôi hy vọng là trong những năm tiếp theo, cả nước và đặc biệt là TP HCM sẽ có nhiều thành tựu to lớn và có nhiều công trình phát triển như hầm vượt này”.
Càng gần đến khoảnh khắc giao thừa, trung tâm thành phố càng thêm đông đúc, không khí càng rộn rã, vui tươi. Và khi những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ dần trôi qua, ai cũng nô nức chào đón Xuân mới. Người người chân thành gửi lời đến nhau lời chúc đầu năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều may mắn. Đó cũng là lời chúc mà người dân thành phố gửi đến khắp mọi miền Tổ quốc, từ cao nguyên đại ngàn đến vùng đất địa đầu của Tổ quốc và hải đảo xa xôi trong năm con rồng này.
![]() |
Anh Đào Hồng Lam, người dân đến từ tỉnh Đồng Nai nói: “Tôi thấy thành phố rất đẹp, mỗi năm mỗi khác. Bên cạnh người Việt thì ở đây còn có rất nhiều du khách đến từ nhiều quốc gia khác tham quan, du xuân. Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, có đại lộ Võ Văn Kiệt, hầm Thủ Thiêm và nhiều con đường khác rất rộng, an ninh trật tự được đảm bảo. Năm 2012, ngoài mong muốn là công việc ổn định thì tôi mong là xã hội, đất nước ngày càng phát triển, mọi người ai cũng được ấm nmo, hạnh phúc”.
Bước vào năm mới với tâm trạng háo hức, phấn khởi, mọi người dân thành phố đều kỳ vọng năm 2012 sẽ có những thành công mới, thắng lợi mới./.


