Người dân xứ Quảng thương nhớ bác Năm Công
Đón hung tin bác Võ Chí Công ra đi, hàng vạn người con đất Quảng tỏ lòng tiếc thương vô hạn. Với họ, ông là một người bác, người anh rất đỗi bình dị, thân thương.
Nghe tin bác Võ Chí Công từ trần, mọi người trong thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đều có mặt ở Nhà văn hóa thôn. Họ bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm về bác Năm Công, một người con ưu tú của quê hương, một vị nguyên thủ Quốc gia rất đỗi giản dị, gần dân.
Ông Nguyễn Ngọc Châu, một cán bộ hưu trí, nghẹn ngào nhớ lại từng lời nói, cử chỉ ân cần mà bác Công đã dành cho bà con quê mình mỗi lần có dịp về thăm quê: “Mỗi lần về thăm địa phương, bác Công thăm già, hỏi trẻ. Thăm những người trước đây đã đùm bọc bác những ngày hoạt động cách mạng”.
Lần cuối cùng về thăm quê năm 2006, thấy người dân xã Tam Xuân còn nghèo khổ, lam lũ, bác buồn không nói thành lời. Bác Công đã dùng 200 triệu đồng tặng cho thôn xây trường mẫu giáo với mong muốn cho con cháu quê nhà được học hành đến nơi đến chốn.
Cũng lần ấy, khi ghé thăm nhà lưu niệm dành cho mình, nhìn lại hàng trăm bức ảnh, kỷ vật quý từ khẩu súng ngắn, chiếc radio dùng để nghe tin tức, đến đôi dép cao su mòn vẹt, hay tấm vải dù gắn bó bên mình suốt những năm còn là Phó Bí thư Liên khu ủy rồi Bí thư Khu ủy kiêm Chính ủy Quân khu V, bác Công không sao kìm nén niềm xúc động. Rồi bác lại buồn nói: “Làm thế này là lãng phí, nhất là khi người dân quê mình còn đang nghèo khó”. Lời nói ngày ấy đến giờ bà Trần Thị Thu, người trông coi nhà lưu niệm và cũng là cháu dâu của bác Võ Chí Công vẫn mãi nhớ trong lòng.
Khi còn là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư khu ủy V, Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đến những năm làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, rồi sau này là cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bác Võ Chí Công lúc nào cũng đau đáu nỗi nhớ quê, trăn trở trước những khó khăn, thiếu thốn của người dân xứ Quảng.
Sau này, khi tuổi đã cao, sức yếu, ít có dịp về thăm quê, nhưng mỗi lần cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vào thăm, bác đều hỏi han ân cần, nhắc nhở mọi người phải luôn gần dân, sát dân, hết lòng chăm lo cuộc sống cho dân.
Lời căn dặn ấy, đến giờ ông Nguyễn Văn Sỹ- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam vẫn khắc ghi hàng ngày: “Bác Công luôn trăn trở và nhắc nhở chúng tôi phải bằng mọi chủ trương, giải pháp thúc đẩy kinh tế của Quảng Nam, chăm lo tốt cho đối tượng chính sách, để đồng bào vùng nông thôn, miền núi, vùng căn cứ địa cách mạng bớt nghèo, bớt khổ”.
Bác Võ Chí Công đã đi xa, nhưng hình ảnh về một vị nguyên thủ quốc gia, một người con ưu tú của quê hương trung dũng kiên cường vẫn sống mãi trong lòng mỗi người dân xứ Quảng./.
|
Ngày 9/9, Văn phòng Chủ tịch nước đã có Công điện số 06/CĐ-VPCTN về việc để tang đồng chí Võ Chí Công theo nghi thức Quốc tang. Nội dung Công điện như sau: Đồng chí Võ Chí Công, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần ngày 8/9/2011. Tang lễ đồng chí tiến hành theo nghi thức Quốc tang. Theo quy định của Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ 6h ngày 10/9/2011 đến 6h ngày 12/9/2011, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có giải băng tang, ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí. Đề nghị các cơ quan, các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chỉnh nội dung thông báo này./. |