Người nước ngoài cảm nhận Giáng sinh ở Việt Nam
Những người nước ngoài đang làm việc tại Hà Nội và khách quốc tế đều bất ngờ về không khí đón Giáng sinh náo nhiệt ở Việt Nam
Trong cái rét 13 độ C, những nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, trường học… của Hà Nội được trang trí những ông già Noel, cây thông, cỗ xe tuần lộc… khiến mỗi người đều cảm nhận không khí Noel đã gõ cửa từng nhà.
![]() |
|
Phố phường tràn ngập không khí Noel (Ảnh: Lê Bích) |
Có những người nước ngoài đang công tác, học tập tại Hà Nội, đã nhiều lần đón Giáng sinh xa quê; có những người lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội dịp này, song tất cả đều hân hoan, vui mừng và mong chờ những điều tốt tốt đẹp nhất cho mình và bạn bè.
PV VOVonline ghi nhanh cảm nhận của một số người nước nước ngoài đón Giáng sinh tại Hà Nội:
Chị Wrenny (du khách New Zealand): Giáng sinh ở Việt Nam rất thú vị
![]() |
|
Chị Wrenny |
Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam và cảm thấy rất ngạc nhiên khi đất nước bạn cũng đón lễ Giáng sinh. Nhiều tòa nhà, cửa hàng được trang trí rất lộng lẫy và tạo cho tôi cảm giác giống với New Zealand. Vào thời điểm này ở đất nước chúng tôi, mọi người đang trang hoàng nhà cửa. Việc mua sắm và chuẩn bị bàn ăn cho đêm Giáng sinh đã được hoàn tất từ trước.
Trong ngày hôm đó sẽ có rất ít cửa hàng mở. Hầu như chỉ có cửa hàng nhỏ bán bánh mỳ và sữa. Không khí vắng lặng giống như dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam.
Giáng sinh ở Việt Nam náo nhiệt và rộn ràng hơn hẳn. Điều này làm tôi rất thích thú và khám phá thêm những điều mới mẻ về đất nước hình chữ S xinh đẹp.
Chị Donna
Chị Donna (44 tuổi, du khách Australia): Giáng sinh tại Việt Nam là sự trải nghiệm mới mẻ

Tôi và gia đình đến Việt Nam vào đúng lễ Giáng sinh. Điều cảm nhận là không khí ồn ào và náo nhiệt. Ở đất nước chúng tôi trong ngày Giáng sinh, dù bên ngoài những quảng trường hay đường phố vẫn có ánh đèn lấp lánh, nhưng không có mấy người lại ra đường. Cảm giác rất vắng lặng chứ không nhộn nhịp như ở Hà Nội.
Thay vì ra ngoài đi chơi, thưởng thức không khí Giáng sinh hay mua sắm đồ đạc như các bạn thì chúng tôi ở nhà, tụ tập ăn uống, cùng kể những câu chuyện vui. Đó là dịp cả gia đình được ở bên nhau nên chúng tôi rất trân trọng. Giáng sinh lần này ở Việt Nam, có lẽ sẽ là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ của tôi.
Anh Brian (Mỹ, 41 tuổi, giáo viên trường ĐHQG Hà Nội): Giáng sinh là dịp để chúc mừng
![]() |
|
Anh Brian |
Vào ngày Giáng sinh, mọi người quây quần lại với nhau, ăn uống vui vẻ. Mỗi người mang một chiếc tất, treo lên thành lò sưởi và đặt một đĩa bánh với sữa lên bàn. Trẻ em thì viết thư cho ông già Noel, kể về những việc tốt, việc xấu mà chúng đã làm. Vào sáng hôm sau, khi nhìn thấy chiếc bánh đã bị cắn, trẻ em sẽ vui mừng vì ông già Noel đã đến và mang quà tặng chúng. Nó trở thành truyền thống với người dân ở đất nước chúng tôi.
Ở Việt Nam tôi nhận thấy, không chỉ người dân theo đạo mà giới trẻ cũng rất thích thú với ngày lễ này. Tôi nghĩ dù bất kỳ ở đâu, thì Giáng sinh cũng là dịp để chúng ta chúc mừng lẫn nhau.
Chị Lauren (30 tuổi, người Pháp): Giáng sinh đang đến rất gần
![]() |
|
Chị Lauren |
lớn, nơi người dân tụ tập qua lại đông đúc. Bên cạnh đó là rất nhiều những mô hình diễn tả sự ra đời của Chúa Jesus. Thay vì đi mua sắm, chúng tôi giành thời gian ở bên gia đình nhiều hơn.
Pháp nổi tiếng với bánh mỳ. Vào dịp Giáng sinh, chúng tôi ưa chuộng loại bánh gừng; những ngôi nhà phủ tuyết làm bằng bột mỳ. Đêm Giáng sinh sẽ là dịp cả gia đình đoàn tụ, không có tranh cãi mà mọi người đều trở nên vui vẻ hơn.
Thay vì tuyết vào dịp Giáng sinh như những nước châu Âu, miền Nam nước Pháp lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng. Đó là Giáng sinh với mặt trời, không lạnh như ở Hà Nội.
Tôi thấy rất nhiều tòa nhà ở Hà Nội được trang trí, những cửa hàng bán đồ Giáng sinh cũng tấp nập. Người qua lại trên đường đông đúc hơn so với những ngày đầu tôi ở đây. Không khí của Giáng sinh tại Hà Nội đang đến mọi nơi rồi./.



