Người phụ nữ 20 năm mang Tết đến cho người nghèo Cần Giờ

VOV.VN - Bà Trần Ngọc Lang ở huyện Cần Giờ, TP.HCM luôn cùng địa phương chăm lo Tết cho những gia cảnh còn khó khăn đó, với mong muốn giúp người nghèo có một cái Tết ấm áp trọn vẹn hơn.

Chỉ ít ngày nữa thôi là người người, nhà nhà đón năm mới. Thế nhưng, thay vì nô nức đi sắm Tết thì không ít gia đình vẫn đang canh cánh với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thấu hiểu điều đó, năm nào cũng vậy, bà Trần Ngọc Lang ở huyện Cần Giờ, TP.HCM luôn cùng địa phương chăm lo Tết cho những gia cảnh còn khó khăn đó, với mong muốn giúp người nghèo có một cái Tết ấm áp trọn vẹn hơn.

Người nghèo thấy ấm lòng

Dịch bệnh kéo dài trong suốt 2 năm qua đã khiến không ít gia đình lâm vào cảnh khốn khó. Tết đã cận kề mà nhiều gia đình ở xóm trọ thuộc tổ 10, ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ vẫn chưa biết xoay sở ra sao. Ông Đặng Văn Thành, quê Bình Định vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán vé số than thở, số tiền bán vé số ít ỏi chỉ đủ cơm nước qua ngày chứ không dám mong Tết đủ đầy. Nhưng từ sự quan tâm chăm lo của chính quyền địa phương và nhà hảo tâm như bà Trần Ngọc Lang mà ông và nhiều gia đình khác có Tết. 

"Rất cảm ơn những người hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn. Giờ cảm thấy phấn khởi lắm, đỡ phần nào sắm sửa ngày Tết. Không chỉ Tết, hồi đợt dịch chị Lang hỗ trợ cho thức ăn, nhà ai có việc chị ấy còn hỗ trợ tiền để lo, giúp đỡ bà con nhiều lắm"- ông Đặng Văn Thành cho biết. 

Những ngày này, bà Lang không chỉ đích thân đến các xóm trọ nghèo tặng quà Tết, mà những người khó khăn nghe tiếng bà và tìm đến nhà riêng cũng đều được bà giúp đỡ. Bà Ngô Thùy Vân đang ở trọ tại ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ xúc động khi được bà Trần Ngọc Lang luôn quan tâm từ trong dịch cho đến thời điểm cận Tết. 

"Thật sự rất mừng, gia đình khổ lắm mà năm nay dì Lang giúp đỡ 6 lần. Như đứa cháu ở nhà không tiền đi học cũng được dì Lang giúp đỡ, cho tiền mua quần áo đi học. Ở đây dì Lang giúp đỡ nhiều người lắm"- bà Ngô Thùy Vân cho biết.

Ước nguyện lớn nhất là giúp người

Căn nhà nhỏ của bà Trần Ngọc Lang ở xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ càng gần Tết càng đông người tìm đến và luôn đầy ắp tiếng cười. Đó là niềm vui của cả người nhận quà lẫn người tặng quà Tết. Quà chỉ là một ít tiền mặt và nhu yếu phẩm, nhưng ai cũng cảm thấy ấm lòng. Bà Lang tâm sự, giúp đời, giúp người luôn là ước nguyện lớn nhất của bà và gia đình bà sẽ làm hết sức có thể. 

"Gia đình tôi đều động viên nhau, cả 2 con trai và đứa con gái lo làm ăn và cố gắng tích lũy để phụ mẹ làm từ thiện để cho mẹ vui. Ngày xưa khổ, bán bánh tiêu, bán nước sâm để sống. Tôi có mơ ước sau khi cuộc sống nhà cửa ổn định sẽ làm việc thiện đến khi nhắm mắt. Đó luôn là ước nguyện lớn nhất trong cuộc đời của tôi"- bà Lang chia sẻ. 

Gần 20 năm làm thiện nguyện, bà Trần Ngọc Lang không thể nhớ mình đã giúp đỡ bao mảnh đời khó khăn tại TP.HCM và nhiều tỉnh khác như: Đồng Tháp, Bến Tre… Khi chưa có dịch, một năm đều đặn 3 lần bà dành phần lớn số tiền làm ăn, buôn bán tích cóp được, huy động thêm đóng góp của con cháu để cùng địa phương tặng quà cho người nghèo. Từ khi có dịch đến nay, cứ thấy ở đâu khó là bà giúp, không quản ngại gần xa.

"Bà con luôn tri ân bà Lang, một tấm gương người tốt việc tốt, sẵn sàng giúp đỡ bà con. Những hộ khó khăn, hộ nghèo cần được chăm lo đột xuất đều được cô hỗ trợ. Đến nay Tết bà con có quà cũng rất phấn khởi, họ cũng cảm ơn rất nhiều đến bà Lang và địa phương luôn giúp bà con qua những ngày hoạn nạn, hay những lúc khó khăn"- ông Võ Văn Bế, Phó ban ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM cho biết.

Những phần quà Tết ấm áp tình người của địa phương và bà Trần Ngọc Lang sẽ tiếp tục được trao đến tay các hộ nghèo khác ở huyện đảo Cần Giờ trong những ngày tới. Đây chính là nguồn động viên rất lớn để người khó khăn đón Tết và nỗ lực hơn trong năm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà lão U70 xin việc để làm thêm có tiền giúp đỡ người nghèo
Bà lão U70 xin việc để làm thêm có tiền giúp đỡ người nghèo

VOV.VN - Người dân ở tổ dân phố số 2 phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã quá quen thuộc với hình ảnh bà lão 70 tuổi “xin việc” để làm thêm có tiền giúp đỡ người nghèo.

Bà lão U70 xin việc để làm thêm có tiền giúp đỡ người nghèo

Bà lão U70 xin việc để làm thêm có tiền giúp đỡ người nghèo

VOV.VN - Người dân ở tổ dân phố số 2 phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã quá quen thuộc với hình ảnh bà lão 70 tuổi “xin việc” để làm thêm có tiền giúp đỡ người nghèo.

Người nghèo ở TPHCM đón Tết ấm áp trong căn nhà tình thương
Người nghèo ở TPHCM đón Tết ấm áp trong căn nhà tình thương

VOV.VN - Đây là chương trình do Quỹ Vì người nghèo của TPHCM phối hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ xây mới nhà cho người nghèo trên địa bàn, góp phần an sinh xã hội.

Người nghèo ở TPHCM đón Tết ấm áp trong căn nhà tình thương

Người nghèo ở TPHCM đón Tết ấm áp trong căn nhà tình thương

VOV.VN - Đây là chương trình do Quỹ Vì người nghèo của TPHCM phối hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ xây mới nhà cho người nghèo trên địa bàn, góp phần an sinh xã hội.

Nhiều địa phương hỗ trợ người nghèo đón Tết Nguyên đán
Nhiều địa phương hỗ trợ người nghèo đón Tết Nguyên đán

VOV.VN -Với mục đích không để hộ dân nào không có Tết, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức tặng quà, hỗ trợ lương thực để người nghèo đón Tết.

Nhiều địa phương hỗ trợ người nghèo đón Tết Nguyên đán

Nhiều địa phương hỗ trợ người nghèo đón Tết Nguyên đán

VOV.VN -Với mục đích không để hộ dân nào không có Tết, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức tặng quà, hỗ trợ lương thực để người nghèo đón Tết.