Nhọc nhằn nghề bán hoa đêm

11 giờ đêm, chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người bán hoa hồng trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Dọc đoạn đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, từ ngã tư Khuất Duy Tiến đến chợ Phùng Khoang la liệt hoa hồng được bày bán ngay bên rìa đường.

Người bán hàng ở đây đến từ các làng hoa của huyện Mê Linh – Vĩnh Phúc.

Anh Nguyễn Văn Điệp (một người bán hoa) chia sẻ: “Mình mua hoa vào buổi sáng, trưa ăn cơm xong thì tranh thủ cột gọn vào, rồi chiều đi xuống Hà Nội để bán tối”.

Hoa hồng được trang trí, bày bán rất bắt mắt

Mỗi bó hồng trung bình là 100- 150 bông, khi được trang trí, gia công rất đẹp thì giá cũng chỉ dao động 50- 80 nghìn. Trong khi đó, chi phí bỏ ra cũng không nhỏ, tiền hoa, mua ruy băng trang trí cũng đã chiếm 2/3. Chưa kể mỗi bó hồng phải mất khoảng 1 tiếng để hoàn thiện, từ các khâu tỉa lá, xếp cành, bó cột lại, tạo hình, buộc nơ trang trí…

Cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết

Và kết quả…

Mỗi bó hoa thế này giá cũng chỉ 50.000-80.000 đồng.

Tuy chỉ “lấy công làm lãi”, vất vả là thế nhưng người bán hoa phải đối mặt với bao nỗi lo: Lo hoa tăng giá, mọi thứ đắt đỏ, lo công an đuổi và lo ế khách không bán được hàng.

Theo những người bán hoa ở đây, thì bán hàng buổi tối là an toàn nhất, đỡ nắng nóng lại ít lo bị công an đuổi vì đường không đông nên bày hoa ra cũng không lo phiền ai.

Chị Thu (vợ anh Điệp) nói: “Mỗi buổi tối chỉ bán được 3-4 bó hoa. Thường thì 23h hơn sẽ dọn hàng nhưng nhiều khi ế khách, như hôm nay thì sẽ phải về muộn hơn, nhiều hôm là hơn 12 giờ đêm, chẳng kịp về nhà nữa, đành phải vào nhà người thân ngủ nhờ rồi sáng hôm sau về sớm”.

Niềm vui khi khách đến  mua hoa…

:…và chờ đợi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.