Nhộn nhịp ngày “tiễn” ông Táo lên trời
Ngay từ sáng sớm, phố phường Hà Nội đã tấp nập cảnh mua sắm. Trưa, tại các hồ Hà Nội nhộn nhịp người thả cá Chép “tiễn” ông Táo lên trời
Theo tục lệ cổ truyền, người Việt tin rằng, hàng năm, cứ đến 23 tháng Chạp âm lịch Táo quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong mọi gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm Giao thừa, Táo Quân mới trở lại trần gian. Vì thế, ngày 23 tháng Chạp, nhà nào cũng làm lễ cúng Táo Quân.
Bà Vũ Thị Mây, phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai cho biết về việc chuẩn bị cho phong tục này: “Ngoài bộ mũ áo Táo Quân và vàng mã thì lễ cúng còn phải có hoa quả, lễ mặn. Lễ mặn có thể là thịt lợn, thịt gà, xôi gấc hoặc bánh chưng…”.
Tại cửa hàng kinh doanh cá, hôm nay, ngoài các sản phẩm thường ngày thì còn có thêm mặt hàng cá Chép vàng. Mỗi bộ 3 con được bán với giá khoảng 20.000 đồng.
Trưa, trên nhiều tuyến phố, người dân bắt đầu làm lễ hóa vàng. Tại các sông, hồ ở Hà Nội, tấp nập cảnh người đến phóng sinh cá để cá hóa rồng, đưa Táo Quân lên trời.
Một số hình ảnh tại Hà Nội trong ngày 23 tháng Chạp.
![]() |
|
Tại chợ Vĩnh Tuy, người dân tấp nập mua sắm đồ cúng lễ |
![]() |
|
Mua mũ, áo cho ông Công, ông Táo (ảnh Nguyễn Việt Hùng) |
![]() |
|
Các cửa hàng kinh doanh cá ngày hôm nay bán thêm cá chép vàng |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
Trưa. Người dân bắt đầu đốt vàng mã |
![]() |
|
Thả cá chép ở hồ Giảng Võ (ảnh: Nguyễn Việt Hùng) |
![]() |
|
Hồ Thiền Quang ... |
![]() |
|
... tại cầu Long Biên bắc qua sông Hồng |
![]() |
|
Ngoài thả cá, chân nhang, tàn vàng mã… tất cả đều được ném xuống sông |
![]() ![]() |
|
So với mọi năm, ý thức của người dân vẫn chưa thay đổi nhiều. |
![]() |
|
(Ảnh: Nguyễn Việt Hùng) |
![]() |
|
Cả bàn thờ cũ cũng "vi vu" trên mặt hồ giữa lòng Thủ đô (ảnh: Nguyễn Việt Hùng) |
![]() |
|
Nhiều chú cá chép vừa được thả đã phơi bụng (ảnh: Nguyễn Việt Hùng)
|
![]() |
|
Tục phóng sinh cá chép gây sự tò mò của du khách nước ngoài |















