Nhộn nhịp thị trường rằm tháng 7

Bên cạnh các mặt hàng mã truyền thống còn có nhiều hàng mã cao cấp và đồ ăn chay được bày bán phục vụ rằm.

Theo quan niệm của nhân dân ta, ngày rằm tháng 7 hàng năm là ngày xá tội vong nhân, cũng là ngày người còn sống tri ân người đã khuất bằng cách gửi biếu đồ dùng, tiền bạc, vàng mã. Chính vì thế, rằm tháng 7 đến cũng đồng nghĩa với thị trường vàng mã vào mùa mua bán tấp nập.

Những ngày này, trên tuyến phố Hàng Mã hay các trung tâm thương mại lớn như chợ Hôm, chợ Mơ ở Hà Nội... nhộn nhịp hẳn lên bởi người mua, kẻ bán. Tại phố Hàng Mã, nơi được coi là trung tâm mua sắm "các mặt hàng âm phủ", quần áo, xe cộ, giầy dép... được làm đủ kiểu dáng, tinh xảo như thật và phù hợp với từng lứa tuổi. Cảnh người mua tay xách, nách mang cũng không hiếm. Ai ai cũng muốn sắm cho gia đình mình những đồ lễ chu đáo nhất trong dịp rằm tháng 7 năm nay.

Chị Đào Kim Anh, phố Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm, đang lựa chọn những mặt hàng thích hợp cho mâm lễ nhà mình. Nhưng chị cũng cho rằng, không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy, cốt là lòng thành của con cháu với tổ tiên: "Lễ của nhà tôi thường có một mâm cơm mời các cụ, quần áo, tiền vàng. Dịp này nhà tôi cũng đốt vàng mã. Nhưng cũng chỉ là lòng thành, hiếu thảo với tổ tiên thôi chứ cũng không cần phải mâm cao cỗ đầy. Đốt nhiều quá phí phạm".

Bên cạnh các đồ vàng mã truyền thống như: tiền, vàng, sớ, quần áo, giầy, dép, mũ, nón… thì thị trường vàng mã còn đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại. Từ những mặt hàng rẻ tiền đến các mặt hàng cao cấp như biệt thự cao tầng, máy bay, ô tô, các loại xe tay ga, ti vi, tủ lạnh,… Hàng được nhập về từ các làng Đông Hồ, Bắc Ninh hay huyện Thường Tín, Hà Nội… có loại còn được nhập từ Trung Quốc.

Với quan niệm “trần sao, âm vậy”, nhiều người không tiếc khi bỏ ra số tiền lớn mua đồ hàng mã, ví như: Một chiếc xe máy có giá dao động từ 70.000 đến 150.000 đồng; xe ô tô khoảng 200.000 đến 300.000 đồng/chiếc. Một số khách hàng còn đặt mua cả nhà lầu, biệt thự, những mặt hàng này thường có giá khá đắt, thấp nhất cũng hơn 1 triệu đồng, những loại to hơn có khi giá trên 10 triệu đồng.

Bà Lê Thị Dự, chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết: những mặt hàng bán chạy nhất là tiền âm phủ, vàng, quần áo. Những mặt hàng đắt tiền thì năm nay bán được ít hơn. Các chủ hàng chỉ lấy về khi có đơn đặt hàng của khách.

Bên cạnh những nghĩa cử hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, dịp Lễ Vu Lan, đi chùa, ăn chay đã trở thành một nét văn hóa trong ngày rằm tháng 7 hàng năm. Cùng với thị trường hàng mã thì những loại thực phẩm chay cũng đang thu hút nhiều khách hàng. So với các sản phẩm cùng loại được chế biến từ động vật, đồ chay rẻ hơn rất nhiều, ngon và an toàn cho sức khỏe. Dịp này, giá của các loại thực phẩm chay như thịt bò, thịt gà, xúc xích, cá… đều tăng nhẹ. Nhiều gia đình  có thói quen thêm đồ chay vào mâm lễ, cũng có nhiều người coi tháng 7 là tháng ăn chay.

Bà Nguyễn Thị Hà, quận Hai Bà Trưng chia sẻ: "Vào dịp rằm tháng 7 nhà nào cũng ăn chay, nhất là những gia đình mà có người đi quy thì tháng nào cũng thế. Điều này thuộc về tâm linh. Mình ăn ở có đức trong tâm mình thôi chứ không phải mâm cao cỗ đầy".

Sắm lễ để báo hiếu với tổ tiên vào dịp rằm tháng 7 là một tập tục, nét văn hóa đẹp của người Việt ta từ bao đời nay. Nhưng phong tục này nhiều khi bị biến tướng, nhiều người hiểu sai về ý nghĩa của nó. Điều này dẫn đến việc quá mê tín mà chuẩn bị lễ một cách lãng phí. Họ tưởng rằng, lễ phải to thì mới bày tỏ được lòng thành kính, sự quan tâm của người sống với những người đã khuất. Nhưng có lẽ, một mâm cỗ đơn giản, ấm cúng để các thành viên gia đình quay quần bên nhau và hướng về tổ tiên thì có ý nghĩa và thiết thực hơn cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.