Những hiện vật “tố cáo” người chồng bạo lực

(VOV) - Người đến xem triển lãm bần thần trước nỗi đau mà những người phụ nữ phải chịu đựng.

Những người phụ nữ bất hạnh đó ảm ánh cả đời với những trận đòn roi của chồng. Những hình ảnh, hiện vật “biết nói” đó đã được chính những người phụ nữ này gửi đến và đã được các tổ chức phí chính phủ thu thấp, tái hiện những hình ảnh đớn đau này.

“Nước mắt cười” là triển lãm là hưởng ứng ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11). Những hình ảnh đớn đau được tái hiện, với nỗi đau bị kiểm soát, hành hạ của chồng bởi búa, dây trói, xích chó… nhưng nay, vẫn những giọt nước mắt nhưng thay vì những tủi nhục, đớn đau, những giọt nước mắt cười khi người phụ nữ đã dám lên tiếng để tìm sự ủng hộ, hỗ trợ từ cộng đồng.

Khách tham quan triển lãm.

Chị T (một cô giáo mầm non) - thành viên CLB "Cùng chia sẻ" kể lại: Cái bếp lò này cùng chậu bột tráng bánh đã được chồng chị "tặng" thẳng vào mặt, bởi ngoài giờ đi dạy, chị về phải tráng bánh bán thêm. Lao động quá mệt mỏi, cứ được đặt lưng xuống giường là ngủ nên không "chiều" được nhu cầu sinh lý của chồng.

Vì "dám" bày tỏ nguyện vọng được chia tay với người chồng bạo lực, chị đã bị chồng đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi dùng sợi xích chó này xích, nhốt chị trên nhà. Sang ngày thứ 3, như bừng tỉnh, người phụ nữ ấy mới cố gắng vươn mình ra ngoài cửa sổ gọi hàng xóm cứu giúp.

 Chị Bùi Chị C - thành viên CLB "Vì hạnh phúc gia đình Hà Nội" đã bị chồng cầm cái gáo múc nước này nện liên tiếp vào sườn trái khi đang chuẩn bị nấu xôi cho con. Kết quả chụp X - quang cho thấy chị C bị rạn xương sườn, phải nghỉ việc nằm điều trị. Còn chiếu chiếc điếu cày là hung khí người chồng đánh đập khiến chị N.T.L (Yên Hòa, Hà Nội) ngất lịm và khi ngất, chị vẫn bị chồng đánh tiếp. Người chồng đã bỏ đi vì tưởng chị L đã chết dưới đòn roi của mình.

Bộ quần áo này đã tan nát như chính thân thể và tâm hồn người phụ nữ khi bị chồng đòi quan hệ. Liên tục phải đi "giải quyết" vì mang thai ngoài ý muốn nhưng người chồng đòi quan hệ ngay sau khi vợ vừa đau đớn bỏ đi đứa con.

Người đến xem triển lãm bần thần trước nỗi đau mà những người phụ nữ phải chịu đựng. "Thật kinh khủng, sao họ có thể dùng những hung khí này để hành hạ những người phụ nữ chân yếu tay mềm".

Sự đồng cảm, sẻ chia và lên tiếng đấu tranh chống lại bạo lực gia đình. Đó cũng là thông điệp để mọi người cùng chung tay mang đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh vợ, con rể vô ý làm chết bố vợ
Đánh vợ, con rể vô ý làm chết bố vợ

Hiện Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc

Đánh vợ, con rể vô ý làm chết bố vợ

Đánh vợ, con rể vô ý làm chết bố vợ

Hiện Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc

Đánh vợ nhập viện rồi tự tử
Đánh vợ nhập viện rồi tự tử

Rạng sáng 31/10, gia đình phát hiện anh Phạm Văn Thìn (29 tuổi, ngụ ấp Lộc Điền, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà, Long An) nằm chết ngay cạnh ổ điện.  

Đánh vợ nhập viện rồi tự tử

Đánh vợ nhập viện rồi tự tử

Rạng sáng 31/10, gia đình phát hiện anh Phạm Văn Thìn (29 tuổi, ngụ ấp Lộc Điền, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà, Long An) nằm chết ngay cạnh ổ điện.  

Bị cắt ngang cuộc nhậu, chồng đánh vợ, ném con nứt sọ não
Bị cắt ngang cuộc nhậu, chồng đánh vợ, ném con nứt sọ não

Bị vợ gọi lúc đang uống rượu với "chiến hữu", Giang bực tức về nhà đánh vợ rồi giằng đứa con nhỏ mới 9 tháng tuổi khỏi tay vợ, ném xuống đất khiến cháu bé bị chấn thương sọ não.

Bị cắt ngang cuộc nhậu, chồng đánh vợ, ném con nứt sọ não

Bị cắt ngang cuộc nhậu, chồng đánh vợ, ném con nứt sọ não

Bị vợ gọi lúc đang uống rượu với "chiến hữu", Giang bực tức về nhà đánh vợ rồi giằng đứa con nhỏ mới 9 tháng tuổi khỏi tay vợ, ném xuống đất khiến cháu bé bị chấn thương sọ não.