Những thương binh gương mẫu đi đầu

Năm tháng trong quân ngũ đã tôi luyện cho những cựu chiến binh, thương binh vững vàng về ý chí và nghị lực trong cuộc sống thời bình.

Lời dạy của Bác Hồ “Tàn nhưng không phế” luôn được họ khắc ghi, động viên họ vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, vươn lên trở thành những người đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự, lao động sản xuất. Tại tỉnh Gia Lai, có nhiều tấm gương thương binh như thế. Họ không chỉ là những điển hình gương mẫu trong phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, bảo vệ anh ninh trật tự ở địa phương.

Đổi đời bằng cây cao su

Đầy mình thương tích, năm 1977, anh Nguyễn Trọng Phu xuất ngũ với chiếc thẻ thương binh 4/4. Sau một thời gian làm việc ở một số cơ quan nhà nước, năm 1984, gia đình anh vào làm công nhân Công ty cao su Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Năm 2001, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, anh bàn với gia đình vay thêm vốn, mua đất trồng cao su, cà phê và nuôi ong lấy mật. 10 năm cố gắng gia đình anh Nguyễn Trọng Phu đã có 17 ha cao su, 6 ha cà phê.

Thương binh Nguyễn Trọng Phu trên sân bóng nhà mình.

Năm 2010, gia đình anh lại xây dựng 2 sân bóng đá mini cho người dân địa phương thuê để luyện tập thể thao. Từ các nguồn này, mỗi năm anh thu nhập từ 2 đến 3 tỷ đồng. Nhìn vào tấm gương của cha, 5 người con của anh đều chí thú lao động, học tập và đến nay đều thành đạt. 2 con gái lớn đã là giáo viên, bác sỹ, 3 con trai đều làm sĩ quan công an.

Thương binh Nguyễn Trọng Phu chia sẻ: “Lúc mới vào lập nghiệp ở Tây Nguyên gia đình tôi cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là về kinh tế. Trong khi mình là thương binh nên sức khỏe hạn chế. Gia đình tôi lại đông con, các cháu còn nhỏ, mình không phấn đấu, không làm sau này kinh tế suy yếu thì sẽ không nuôi được các con học hành đến nơi, đến chốn”.

Lập làng cho đồng bào dân tộc

Ở Gia Lai có một thương binh mà khi nhắc đến, ai cũng phải khâm phục, đó là anh Thái Hồng Nhân, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Quang Đức. Anh nhân cho biết, năm 1979 anh nhập ngũ tại Sư đoàn 332 chuyên trồng và khai thác cây cao su (nay là Binh đoàn 15). Trong một lần làm nhiệm vụ, anh đã bị thương, mất 71% sức khỏe.

Cuộc đời quân ngũ gắn bó với cây cao su đã cho anh ý tưởng thành lập một Công ty chuyên trồng, chế biến cao su và lập làng cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Gia Lai. Vậy nên năm 2000, sau khi nghỉ hưu, anh Thái Hồng Nhân đã thành lập Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu Quang Đức. Sau hơn 10 năm gây dựng, anh đã có 5.000 ha cao su trên địa bàn 15 xã của tỉnh Gia Lai.

Nhiều công nhân là người dân tộc thiểu số vào làm việc trong nhà máy của anh Thái Hồng Nhân (ảnh minh họa, nguồn Internet)

Để đảm bảo việc trồng, chăm sóc và khai thác mủ, anh đã tuyển hơn 1000 hộ vào làm công nhân, trong đó có gần 800 hộ lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Thu nhập bình quân mỗi hộ từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng. Để tạo điều kiện cho người lao động ổn định cuộc sống, Giám đốc Thái Hồng Nhân đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng xây dựng 7 làng công nhân ở 3 huyện với gần 400 căn nhà cấp cho người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Anh cũng xây dựng hệ thống điện, đường, trường học, trạm y tế để chăm lo sức khỏe, học hành cho con em trong các làng công nhân này.

Xem cuộc sống và lợi ích của người lao động như một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Công ty, cách làm của ông chủ doanh nghiệp Quang Đức đã góp phần tích cực giúp các địa phương tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Thái Hồng Nhân, Giám đốc công ty Quang Đức chia sẻ: “Những người đi vào vùng sâu, vùng xa đều rất tâm huyết, yêu lĩnh vực nào thì bám trụ với lĩnh vực đấy. Khi đặt chân đến địa bàn này vấn đề đầu tiên là ổn định dân cư, an ninh xã hội”.

Giữ bình yên cho xóm làng

Không xếp vào danh sách tỷ phú ở Gia Lai, thương binh Rơ Chăm H’Moc, dân tộc Jrai ở làng Brông, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh được dân làng nể trọng vì lý do khác. Đó là những đóng góp của anh trong việc đảm bảo an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Làng Brông, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh trước đây vốn là điểm nóng hoạt động của bọn phản động Fulro với hàng chục người trong làng tham gia. Với kinh nghiệm 4 năm tham gia quân ngũ, 2 năm vận chuyển vũ khí quân lương sang Campuchia và hàng chục năm làm du kích xã, đã giúp anh nắm được các thủ đoạn của bọn phản động Fulro. Từ đó anh đã đề xuất nhiều giải pháp với chính quyền cơ sở để đấu tranh truy quét kẻ xấu, đồng thời tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bà con. Nhờ đó, mạng lưới fulro ở Làng Bông giờ đã bị quét sạch. Bà con trong làng cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ nhau làm ăn, phát triển kinh tế. Làng văn hóa Brông có giờ không còn hộ nghèo, tất cả đều chăm chỉ làm ăn và không nghe lời xúi giục của kẻ xấu.

Thương binh Rơ Chăm H’Moc nói: “Trước mình đi bộ đội đánh Mỹ, xong bây giờ giải phòng rồi thì mình làm kinh tế, con cái học hành tiến bộ. Bây giờ cả thôn, cả mình và cả cựu chiến binh phải bảo vệ chặt chẽ làng. Cựu chiến binh phải gương mẫu, phải đi trước bảo vệ làng mình”

Vừa xây dựng kinh tế, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn hộ đồng bào, vừa tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội tại địa phương, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng kinh tế, bảo vệ bình yên cho thôn làng. Nhiều thương binh, cựu chiến binh ở Gia Lai đang là những hình ảnh mẫu mực cho nhiều buôn làng, nhiều người dân địa phương noi theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.