Những vị khách đầu tiên xông đất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Đúng 0 giờ hôm nay (1/1/2010), chiếc máy bay Airbus A321 mang số hiệu VN 2388 chở 180 hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Trong số đó, có những vị khách là người nước ngoài  đầu tiên xông đất Thủ đô.

>> Cả nước đón chào năm mới 2010 rộn ràng, ấm áp
Tuy thời tiết mưa và lạnh nhưng sự đón tiếp thân tình, lịch thiệp cùng lời chúc phúc đầu năm của các nhân viên hàng không sân bay Nội Bài đã làm du khách ấm lòng.

Bà Miriam, người Australia nói: “Lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi cảm nhận được con người Việt Nam luôn thân thiện mến khách. Tôi hy vọng với sự cần cù, chịu khó thì trong tương lai gần Việt Nam sẽ tiến kịp các nước phát triển trong khu vực. Năm mới chúc các bạn Việt Nam luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và gặt được nhiều thành công”.

Ông Barry, một du khách người Anh đi trong chuyến bay này cho biết, đây là lần thứ hai ông đến thủ đô Hà Nội và ông sẽ ở lại đây nhiều ngày để khám phá các khu phố cổ và tham quan các khu di tích nổi tiếng như Văn Miếu, Hồ Gươm, Chùa Một Cột… Ngay trong lần đến thăm Hà Nội năm trước, ông thực sự bị cuốn hút bởi phong cảch đẹp và người Việt Nam đôn hậu, mến khách. Trở về nước, ông đã kể cho gia đình, đồng nghiệp nghe những gì mà mình chứng kiến, được minh hoạ bằng những tấm ảnh chụp tại Việt Nam. Và tất cả đều thống nhất chọn Hà Nội - Việt Nam là điểm đến đầu tiên cho chuyến du lịch năm 2010.

Những vị khách nước ngoài đón giao thừa tại Hà Nội (ảnh L.Bích)

Ông Barry nói: “Đây là lần thứ 2 tôi tới Việt Nam, lần trước đến năm 2005. Tôi đã đi dọc đất nước và cảm nhận được vẻ đẹp đất nước các bạn như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Huế. Hạ Long…Tôi hy vọng năm nay sẽ có nhiều du khách đến VN hơn nữa. Chúc mừng năm mới”.

Trong chuyến bay này, còn có cả những Việt kiều về quê nghỉ ngơi, du lịch và đón tết dương lịch. Ông Nguyễn Hoài Nam, một Việt kiều Mỹ cho biết:“Đã nhiều năm rồi tôi không về quê ăn Tết. Lần này về đúng vào ngày đầu năm mới tôi thấy rất vui. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết nền kinh tế Việt Nam những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ. Tôi rất mừng về điều đó, tin rằng trong năm mới này còn phát triển hơn nữa”.

Tiễn những vị khách lên xe trở về khách sạn, trong lòng ai cũng vui vì đã được đón những vị khách đầu tiên năm 2010 đến với Thủ đô Hà Nội.

** Sáng 1/1, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ đón các vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến thành phố trong năm 2010.

Đây là các vị khách đến Việt Nam trong chuyến bay từ Frankfurt, CHLB Đức của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam với số lượng hành khách 180 người và chuyến bay quốc tế của Hãng hàng không Thai Airways với số lượng hành khách 180 người, chủ yếu là du khách mang quốc tịch của các nước Châu Âu.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo Sở VHTT và DL thành phố, Hiệp hội Du lịch TP, Cụm Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, Hải quan cửa khẩu và đại diện các hãng lữ hành, khách sạn... đã nồng nhiệt chúc mừng các vị khách một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng; thưởng thức một chuyến du lịch đầu năm mới vui tươi, phấn khởi với những ấn tượng khó quên, tại đất nước Việt Nam xinh đẹp, giàu lòng mến khách.

Năm 2009, TP Hồ Chí Minh đã đón 2,52 triệu lượt du khách quốc tế và 8 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng doanh thu ngành khách sạn-nhà hàng và khối lữ hành toàn thành phố đạt 34.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.