Những viên đá nối Trường Sa với đất liền
Dù đối mặt với những khó khăn gian khổ nhưng những chiến sỹ công binh của Quân chủng Hải quân vẫn nỗ lực hết mình sớm hoàn thành ngôi nhà cộng đồng – những viên đá gắn kết Trường Sa với đất liền
- Tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam
- Vượt sóng thăm đảo An Bang
- Tặng xuồng cao tốc cho chiến sĩ Trường Sa
Tiếng hát át nỗi khó khăn
“… Trường Sa ơi! Hải đảo mến yêu ơi. Tàu ra khơi, dập dìu vui bến nước. Có chúng tôi, đội công binh 131. Suốt ngày đêm, gắn bó với công trình…”.
Lời bài hát do chiến sỹ công binh Nguyễn Xuân Cung tự sáng tác cất lên như xua tan cái cảm giác oi nồng, rát mặn của một ngày đảo Đá Tây không có gió, như nâng thêm sỹ khí hào hùng, như tiếp thêm nhiệt huyết làm việc cho các chiến sỹ đoàn công binh thuộc Tiểu đoàn 883 (Trung đoàn 131 công binh, Quân chủng Hải quân) đang gấp rút hoàn thiện công trình xây dựng đặc biệt trên đảo Đá Tây – ngôi nhà cộng đồng của chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa”.
![]() |
|
Công trình ngôi nhà cộng đồng trên đảo Đá Tây sẽ sớm thực hiện xong đúng tiến độ |
Trải qua 9 tháng nhận nhiệm vụ xây dựng công trình đến nay, khi đoàn công tác của ngành tài chính lên thăm đảo, ngôi nhà cộng đồng đã hoàn thành hơn 90% khối công việc. Đấy là cả một nỗ lực không ngại khó khăn gian khổ của các chiến sỹ công binh Tiểu đoàn 883.
Nhớ lại cái ngày nhận nhiệm vụ xây dựng công trình, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 883 Nguyễn Đức Huấn đã không khỏi khấp khởi mừng lo. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đức Huấn tâm sự: “Mình vui vì được lãnh đạo tin tưởng giao xây dựng một công trình đặc biệt, nhưng lại lo vì thời gian khởi hành thi công vào thời điểm cuối năm sẽ thực sự khó khăn dẫn tới việc thi công không đúng tiến độ”.
Tháng 9, khi biển bắt đầu vào mùa mưa bão thì cũng là lúc đội công binh của Tiểu đoàn 883 bắt đầu thi công ngôi nhà cộng đồng trên đảo Đá Tây.
Biển động, sóng dữ, đối với các chiến sỹ công binh xây dựng trên đảo đấy là một thử thách khắc nghiệt. Các chiến sỹ không thể tiếp cận tàu để đưa nguyên liệu vào đảo. Không có nguyên vật liệu, việc thi công sẽ đình trệ, để hoàn thành đúng thời điểm mà cấp trên giao phó càng trở nên khó khăn.
![]() |
|
Tiếng hát của người lính công binh |
Khắc phục sự cay nghiệt của thời tiết, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đức Huấn cùng anh em công binh khi chưa có nguyên vật liệu thì làm những công việc khác như đắp nền, đập đá… để đảm bảo công trình hoàn thành đúng thời hạn. Khi sóng gió tạm yên, nguyên liệu được chuyển chở vào đảo, các chiến sỹ công binh lại phải thức trắng ngày, trắng đêm để làm gối việc nhanh để chuẩn bị đón chuyến tàu mới.
Chính trị viên Cụm xây dựng “Góp đá xây Trường Sa” Nhữ Phi Phương bộc bạch, đến những ngày cần kề của tháng 5 (dự kiến ngày 10/5 công trình này sẽ khánh thành), từ chỉ huy, sĩ quan đến các chiến sỹ đều xắn tay áo để mỗi người một việc làm liên tục 11h/ngày để không những sớm đưa công trình hoàn kịp tiến độ mà còn đảm bảo chất lượng.
Vinh dự lớn, trách nhiệm cao
Cái nắng gắt của tháng 4 trong đất liền như lan ra cả điểm đảo Đá Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) nơi các chiến sỹ Hải quân Việt Nam đang ngày đêm vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Trong cái nắng rát mặt đó, các chiến sỹ công binh thuộc Tiểu đoàn 883 đang gạt vội những giọt mồ hôi đọng trên khuôn mặt đen sạm vì nắng biển để đưa tay bay miết lại những phần dang dở của công trình hay đang gỡ những mái tôn – nhà tạm bị hoen rỉ vì sự khắc nghiệt của biển cả hoàn thành con đường dẫn ra ngôi nhà mới.
|
>> Thiếu tá Nguyễn Văn Quảng - Đảo Trưởng Đảo Đá Tây cho biết: Công trình góp đá xây dựng Trường Sa bắt đầu từ cuối tháng 9/2011 và dự kiến khánh thành vào ngày 10/5/2012. Quy mô nhà cộng đồng tuổi trẻ do báo Tuổi trẻ TP HCM khởi xướng và đã nhận được sự góp sức ủng hộ của nhân dân, đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài. Cán bộ chiến sỹ ở đây rất phấn khởi và luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đem sức mình bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. |
Từ ý nghĩa sâu sắc đó, các chiến sỹ công binh đã bỏ lại sau lưng những khó khăn, bỏ qua những nhung nhớ trong đất liền để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Con trai của Chính trị viên Cụm xây dựng “Góp đá xây Trường Sa” Nhữ Phi Phương chuẩn bị sinh nhật, anh cũng chỉ kịp gửi vội tin nhắn chúc mừng. “Sóng điện thoại ở đây cứ chập chờn, khi được khi không nên tôi nhắn tin cho cháu không lỡ mất sinh nhật”, anh Phương tâm sự./.

