Nơi ươm mầm cho những ước mơ

Dù đến Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hà Cầu từ nhiều miền quê khác nhau, với hoàn cảnh khác nhau, nhưng mọi người ở đây đều coi nhau như anh em một nhà.

Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hà Cầu, quận Hà Đông (Hà Nội) nằm khép mình trong khu dân cư với một dãy nhà 3 tầng giản dị. 15 năm qua, nơi đây đã trở thành tổ ấm của hàng trăm trẻ em bất hạnh, đó là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, khuyết tật hay nhiễm chất độc da cam. Dù đến trung tâm từ nhiều miền quê khác nhau, với hoàn cảnh khác nhau, nhưng mọi người ở đây đều coi nhau như anh em một nhà.

Hôm nay trung tâm có khách đến thăm, từ cô giáo đến các bạn nhỏ ở đây ai cũng vui mừng. Nói chuyện với các bạn, được nghe những câu chuyện các bạn kể, tôi thán phục những tấm gương giàu nghị lực trong cuộc sống.

Những thành viên ở Trung tâm Hà Cầu đều có hoàn cảnh đặc biệt, đều thiếu bàn tay chăm sóc của gia đình. Hiểu được điều đó, các “mẹ” ở Trung tâm Hà Cầu luôn cố gắng bù đắp vào những mất mát của các bạn.

Những ngày lễ, Tết, các “mẹ” đều chuẩn bị bánh kẹo, hoa quả để các bạn được sống trong không khí đầm ấm của gia đình. Sự ân cần chu đáo của các “mẹ”, của xã hội, các nhà hảo tâm… đã làm ấm những trái tim non nớt nhưng chịu nhiều thiệt thòi của các bạn nhỏ nơi đây.

Cô Tô Thị Liên - người mẹ của những số phận bất hạnh ở đây chia sẻ: “Nhiều lúc vất vả tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng chính tình thương yêu con trẻ, những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống đã giữ chân cô ở lại trung tâm này”.

Trong tình thương yêu của các cô, các mẹ, các em nhỏ ở Trung tâm Hà Cầu đã có cuộc sống êm ấm, vui vẻ, được đến trường, được vui chơi như bao đứa trẻ khác. Có người được học đến cấp 3, có người học lên đại học, có người đi học nghề, rồi kiếm được việc làm tự nuôi sống bản thân, nhưng khi nghĩ lại những ngày tháng mới vào trung tâm, ai cũng bồi hồi.

Hiện Trung tâm có gần 21 thành viên đã lập gia đình và ở riêng. Nhưng các anh chị không bao giờ quên những người “mẹ” ở trung tâm đã nuôi mình khôn lớn. Mặc dù sống ở trung tâm nhưng mỗi dịp hè hay lễ Tết, các bạn đều được tạo điều kiện về thăm gia đình.

Một buổi giao lưu văn nghệ tại trung tâm

Những giọt nước mắt mặn mòi, nóng hổi, những cái ôm hôn thắm thiết dành cho nhau ngày gặp lại bố mẹ, người thân thật là hạnh phúc. Cuộc sống khó khăn, số phận thiệt thòi không ngăn được những ước mơ hết sức bình dị, trong sáng của các bạn. Các bạn gái thì mơ ước sau này lớn lên làm cô giáo, làm bác sĩ. Các bạn trai thì mơ làm nhà chính trị, có người mơ làm phi công…ước mơ nào cũng dễ thương.

Một buổi chiều cuối tuần với các bạn ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hà Cầu – Hà Đông đã giúp tôi hiểu thêm bao điều ý nghĩa của cuộc sống. Đó là hãy biết yêu thương và quan tâm đến mọi người.

Cuộc sống còn bao người bất hạnh cần được sẻ chia và giúp đỡ. Những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lại càng cần hơn sự chở che của xã hội. Mong rằng ngày càng có nhiều nhà hảo tâm, nhiều tấm lòng nhân ái dành cho trẻ thơ bất hạnh, giúp các bạn xoa dịu nỗi đau mất mát, mặc cảm thiệt thòi trong cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.