Phép màu của khoa học
Dù phương pháp chữa khỏi bệnh chưa thể áp dụng rộng rãi nhưng nó cũng mở ra cho các nhà khoa học một tia hy vọng mới
Timothy West Brown (người Mỹ) đã trở thành bệnh nhân AIDS đầu tiên được chữa khỏi căn bệnh thế kỷ. Sau gần nửa năm ẩn mình, gần đây anh thường xuyên xuất hiện trước công chúng như một minh chứng cho phép màu của khoa học.
Tháng 12/2010, báo chí thế giới đưa tin: TS Gero Huetter của trường Đại học Y khoa Charite ở Berlin (Đức) đã chữa khỏi bệnh AIDS cho một bệnh nhân 40 tuổi người Mỹ bằng phương pháp ghép tủy sống. Nhưng tên tuổi và hình ảnh của bệnh nhân vẫn bị giấu kín khiến nhiều người hoài nghi. Ngày 3/6, mọi nghi ngờ tan biến khi người khỏi bệnh Timothy xuất hiện.
Timothy sinh ra tại Seattle. Anh công khai việc mình đồng tính vào năm 18 tuổi, sau đó bắt đầu những chuyến phiêu bạt khắp châu Âu. Khi dừng chân ở Đức và làm biên dịch tại Berlin, Timothy biết mình bị nhiễm HIV vào năm 1995. Lúc đó anh còn bị thêm chứng ung thư máu. Tuy vậy, anh vẫn gắng gượng sống đến năm 2006 bằng việc uống thuốc kháng virus mỗi ngày.
Năm 2006, anh tìm gặp TS Gero Huetter, một chuyên gia về ung thư máu tại Đại học Y khoa Charite. TS Hutter đề ra một giải pháp: diệt sạch toàn bộ hệ thống miễn dịch của Timothy bằng bức xạ và sau đó ghép tủy để hồi phục lại hệ miễn dịch. Việc ghép tủy được tiến hành vào năm 2007.
Tháng 12/2010, trong một bản báo cáo tóm lược, TS Hutter và các đồng nghiệp đã thông báo tin kỳ diệu: Bằng cách sử dụng phương pháp trên, tủy của một người hiến (trong tổng số 230 mẫu) đã chuyển vào trong hệ miễn dịch của Timothy một loại gene khác lạ và có thể kháng cự lại với virus HIV. Timothy không những khỏi bệnh ung thư máu mà còn thoát khỏi sự đe dọa của “thần chết” AIDS.
Phương pháp điều trị cho Timothy chưa được công khai để áp dụng rộng rãi do sự phức tạp, ẩn chứa nhiều rủi ro và giá cả đắt đỏ. Và một yếu tố tiên quyết khác là phải tìm được người hiếm hoi sở hữu gene kháng cự với virus HIV, vì theo TS Hutter, tỷ lệ những người sở hữu gene này chỉ chiếm 10% khu vực Bắc Âu.
Tròn 30 năm kể từ ngày con người phát hiện ra sự tồn tại của virus HIV (5/6/1981), hiện các nhà khoa học quyết tâm tập trung toàn lực tìm kiếm phương pháp loại trừ virus HIV. Họ có niềm tin vào điều này vì sự phát triển của khoa học và một phần áp lực của tiền bạc. Tại những nước đang phát triển, việc chăm sóc cho bệnh nhân AIDS đã tốn 13 tỷ USD mỗi năm và con số này có thể tăng gấp 3 trong vòng 20 năm tới.
“Trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay, việc tìm ra cách điều trị căn bệnh thế kỷ này càng trở nên cấp thiết. Chúng ta phải tìm chiến lược dài hạn” - bà Francoise Barre Sinoussi, nhà khoa học nữ đã nhận giải Nobel về y học 1983 cho công trình phát hiện ra virus HIV nói.
Dù phương pháp chữa khỏi bệnh cho Tymothy chưa thể áp dụng rộng rãi nhưng nó cũng mở ra cho các nhà khoa học một tia hy vọng mới. Còn đối với Timothy, anh vui mừng khi được đóng vai trò “chất xúc tác” trong quá trình thể nghiệm điều trị AIDS. Hiện tại anh sống ở San Francisco (Mỹ) và không còn phải uống thuốc chống virus mỗi ngày. “Thật là kỷ diệu. Tôi đã mắc hai căn bệnh nguy hiểm nhất nhưng tôi đã hoàn toàn loại bỏ được chúng”, Timothy vui mừng nói./.