Quảng Bình- nơi khởi phát của những con tàu không số

Đoàn hành trình đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tại nơi của những con tàu không số vượt biển Đông

Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển – Học kỳ trên biển đã dừng chân tại bến đầu tiên, bến Sông Gianh (tỉnh Quảng Bình). Lễ đón đoàn diễn ra sáng 8/10 tại ngay bến Sông Gianh, bến bãi ghi dấu những chiến công oai hùng của Đoàn tàu không số cách đây 50 năm.

Quảng Bình là nơi khởi phát của những con tàu không số vượt biển Đông, vận chuyển cán bộ, chiến sỹ; vũ khí, hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây cũng là địa danh có nhiều điểm thuận lợi cho những con tàu không số tập kết như cửa Sông Gianh, cửa sông Nhật Lệ, biển Vũng Chùa…

Cựu thủy thủ Tàu không số mặc niệm trước di tích tại Cảng Gianh

Trong lễ đón đoàn hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển sáng nay tại ngay bến Sông Gianh, gần 150 đại biểu của đoàn đã có dịp gặp gỡ, giao lưu với 14 cựu thủy thủ tỉnh Quảng Bình tham gia những đoàn tàu không số năm xưa. Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng ngôi nhà nhân ái trị giá 60 triệu đồng cho ông Phạm Quốc Hồng ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, cựu chiến binh tàu không số. Ông Hồng bày tỏ xúc động khi được gặp lại những đồng đội năm xưa ngay tại mảnh đất quê hương lịch sử.

Ông Hồng vui mừng nói: “Phấn khởi quá! Cảm ơn Trung ương đoàn đã cho chúng tôi được gặp các chiến sỹ đoàn tàu không số năm xưa. Gặp các đồng chí ở đây chúng rôi rất phấn khởi. Chúng tôi là thế hệ thế kỷ 20, thế hệ chúng tôi là giữ nước, hy sinh cả đời mình cho độc lập, tự do thỏa lòng mong ước của Bác. Thế hệ trẻ của chúng ta  hôm nay cần học tập tốt, xây dựng đất nước tốt để Việt Nam to đẹp hơn, đoàng hoàng hơn, vững bền ngày nay”.

Cũng trong sáng 8/10, đoàn hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển đã đi thăm Đài tưởng niệm đánh thắng trận đầu của hải quân Việt Nam tại  Sông Gianh, làm lễ dâng hương tại điểm Di tích đường mòn Hồ Chí Minh đông Trường Sơn. Đây là nơi ra đời và đóng quân của Tiểu đoàn vận tải biển 603, trên danh nghĩa là Tập đoàn đánh cá miền Nam. Cách đây 51 năm, con thuyền của Đại đội 1, tiểu đoàn 603 đã ra khơi, mang theo 5 tấn vũ khí thuốc men chi viện cho tiền tuyến miền Nam, đánh dấu sự ra đời của một đội quân, một tuyến đường vận tải trên biển sau này đã đi vào huyền thoại “những con tàu không số”, “đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Hà Thị Ngọc Quỳnh, đại biểu tỉnh đoàn Hòa Bình tham gia hành trình cho rằng, những hoạt động sáng nay đã giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn truyền thống anh hung của hải quân nhân dân Việt Nam. Bạn Hà  Thị Ngọc Quỳnh tâm sự “đây là chặng dừng chân đầu tiên khi chúng tôi từ tàu xuống đất liền. Tôi rất vui mừng, phấn khởi trong sự chào đón nhiệt tình, nông hậu. Tôi được đi thăm rất nhiều di tích liên quan tới con tàu không số. Tôi hiểu rõ hơn về lịch sử của những con tàu không số qua những chặng đường chúng tôi đi qua, đặc biệt tại Quảng Bình”.

Trong khuôn khổ hoạt động tại Quảng Bình, chiều 8/10, đoàn hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển – Học kỳ trên biển đã có buổi giao lưu với chủ đề ‘Vì biển đảo quê hương’ tại trường THPT số 3 Quảng Trạch và trường THPT số 3 Bố Trạch. Sau những tiết mục văn nghệ sôi nổi, gần 150 đại biểu của hành trình và hàng trăm học sinh đã được trò chuyện với những cựu chiến binh đoàn tàu không số hiện đang sống tại Quảng Bình.

Tại trường THPT số 3 Bố Trạch, câu chuyện của 3 nhân chứng lịch sử Trần Đức Huấn, Nguyễn Ngọc Khuyến, và Nguyễn Văn Tiến, từng tham gia đoàn 125 với những chiến công hiển hách, từng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm khiến nhiều bạn trẻ vô cùng cảm phục. Lớp cán bộ chiến sỹ đoàn tàu không số năm xưa khẳng định, điều họ mong mỏi ở lớp trẻ lúc này nhất là hãy cố gắng học tập, lao động, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Trong buổi giao lưu chiều nay, ca sỹ, nhạc sỹ trẻ Tạ Quang Thắng, đại biểu thủ đô Hà Nội tham gia hành trình không giấu nổi xúc động khi trình bày ca khúc “Lá cờ”, một sáng tác của chính anh, bày tỏ sự tri ân của thế hệ trẻ với những hy sinh, cống hiến to lớn của lớp lớp cha anh.

Bạn Tạ Quang Thắng chia sẻ “Bài hát này em đã hát rất nhiều lần ở nhiều chỗ khác nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên em hát  trong một không khí hào hùng và tự hào như thế này. Không phải là biểu diễn bình thường như các chương trình ca nhạc khác mà đây là một lễ kỷ niệm rất ý nghĩa”.

Cũng trong chiều nay, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng quà gia đình liệt sỹ Trần Văn Phương, cựu chiến binh đoàn tàu không số ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bạn Trịnh Thị Hương, đại biểu tỉnh đoàn Hưng Yên chia sẻ, ngày hoạt động đầu tiên của đoàn hành trình tại Quảng Bình đã để lại rất nhiều ấn tượng khó quên. Bạn Hương tâm sự: “Em thấy những tình cảm nồng thắm của người dân Quảng Bình dành cho đoàn hành trình nói riêng và tất cả các vị đại biểu trung ương và địa phương nói chung. Đoàn hành trình được chia ra làm hai đoàn để giao lưu văn hóa văn nghệ với các bạn học sinh tại Quảng Bình và nghe lại các câu chuyện của các bác cựu chiến binh đoàn tàu không số. Em cảm thấy mình thật vinh dự được chứng kiến các câu chuyện ấy và hào hứng để đi những chặng đường tiếp theo để hiểu thêm về con đường huyện thoại Hồ Chí Minh”.

Tối nay, hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển – Học kỳ trên biển sẽ tiếp tục trên tàu HQ 996. Dự kiến, vào sáng ngày kia (10/10), hành trình sẽ cập bến Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.