Sẽ xử lý đối tượng phao tin “người chết sống lại” ở Bến Tre

Chuyện anh Trần Hoàng Nam “chết đi rồi sống lại” chỉ là đồn thổi và chính quyền sẽ xử lý những đối tượng phao tin không đúng sự thật.

Gần đây, rất nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập tại nhà anh Trần Hoàng Nam, 29 tuổi, trú tại xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre với mong muốn được xem người thanh niên này "sống lại" như thế nào. Việc tụ tập này vừa gây phức tạp về an ninh trật tự và còn có hành vi mê tín dị đoan.

Theo chính quyền và ngành chức năng địa phương, không có chuyện anh Trần Hoàng Nam chết đi rồi sống lại như tin đồn thổi và sẽ xử lý những đối tượng phao tin không đúng sự thật.

Anh Trần Hoàng Nam cho biết, trong lúc lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, anh bị tai nạn rơi từ độ cao 8m xuống đất. Anh phải nhập viện điều trị và được chẩn đoán là bị dập tủy cổ, rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình, anh làm đơn xin xuất việm sớm và về nhà an dưỡng vài ngày thì sức khỏe dần phục hồi.

Dựa vào yếu tố này, nhiều người đã phao tin đồn anh đã chết song bỗng nhiên sống lại. Số người tụ tập tại nhà anh ngày một đông, làm cho cuộc sống của cả khu vực này bị xáo trộn.

Ông Trương Văn Nhã, Trưởng Công an xã Phú Đức cho biết sẽ xử lý nghiêm những đối tượng tung tin sai sự thật và hành vi tụ tập đông người này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.