“Sống để yêu thương” đã chạm tới trái tim khán giả

Một chương trình truyền hình để kết nối cộng đồng, khơi dậy những xúc cảm trong trái tim của người xem.

Buồn, vui, hạnh phúc, khổ đau… Những xúc cảm của cuộc sống đã ít nhiều đến trong cuộc đời mỗi con người. Những khoảnh khắc đó sẽ đi qua, nhưng ký ức thì sẽ ở lại trong tâm trí.

Mỗi một nhân vật, mỗi một con người được giới thiệu trong chương trình “Sống để yêu thương” đều là những con người bình dị, rất đỗi đời thường nhưng những hy sinh, đóng góp của họ cho cộng đồng và xã hội một cách thầm lặng không hề nhỏ bé. “Sống để yêu thương” đi từ quá khứ đến hiện tại của những con người đang cần được yêu thương một ai đó và cũng cần có một ai đó để yêu thương.

Trong bộn bề cuộc sống gấp gáp hiện nay, khi mà báo chí nhiều lần lên tiếng về những hiện tượng tiêu cực đang có xu hướng gia tăng thì quanh ta vẫn còn rất nhiều con người có những nghĩa cử cao đẹp mà chúng ta chưa biết tới. Những con người ấy tùy hoàn cảnh cụ thể của mình đã chia sẻ với cộng động bằng trái tim và tâm hồn của họ mà không cần toan tính lợi ích cho riêng mình, họ sống để yêu thương. Xã hội chúng ta cần biết bao những con người như vậy và cuộc đời này sẽ đẹp và đáng sống hơn nhiều nếu sự yêu thương đó được tiếp tục nối dài thêm.

Từ ý tưởng nhân văn nhằm khơi dậy lòng nhân ái trong mỗi con người, những biên tập viên và đạo diễn tâm huyết của VOVTV - Đài TNVN đã xây dựng kịch bản và gửi tới khán giả xem truyền hình chương trình “Sống để yêu thương”.

Kể từ những số phát sóng đầu tiên của chương trình, Phòng Thư ký của VOVTV đã nhận được rất nhiều điện thoại và thư của khán giả xem truyền hình liên hệ để giúp đỡ các nhân vật trong chương trình. Có khán giả giúp nhiều, có khán giả giúp ít, có những khán giả không có vật chất để giúp đỡ cũng xin số điện thoại của nhân vật để gọi điện chia sẻ. Có những khán giả gọi điện chỉ để bày tỏ sự xúc động của mình khi xem những khuôn hình vô cùng cảm động về cuộc sống của những nhân vật.

“Sống để yêu thương” ghi dấu trong lòng khán giả xem truyền hình trong nhiều chương trình, như “Chuyện cổ tích về lòng nhân ái” kể về bà cụ Trần Thị Nguyệt ở Nam Định nhặt nhạnh đi ăn mày để nuôi cháu gái nuôi đỗ đại học, hay câu chuyện về “Người đàn bà điên và những đứa con tật nguyền” kể về chị Trần Thị Thanh Hương, bộ đội phục viên ở Đồ Sơn, Hải Phòng đã nuôi hơn 100 đứa trẻ bị tật nguyền, nhiễm chất độc da cam…

Nhà báo Vĩnh Quyên, Trưởng phòng Chuyên đề - tác giả ý tưởng và là đạo diễn nhiều chương trình cho rằng: “Những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc của “Sống để yêu thương” đã khiến nhiều BTV phải kìm nước mắt khi thực hiện tác phẩm và nhiều tác phẩm đã chạm tới trái tim của người xem”.

Chương trình được phát sóng vào 21h40 Thứ Tư và Chủ nhật trên Kênh VOVTV -ĐTNVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.