Sống sót thần kỳ sau 8 giờ lênh đênh trên biển nhờ kỹ năng sinh tồn và phao xốp

VOV.VN - Sáng nay, nữ nạn nhân bị sóng cuốn khi đang chụp hình tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà đã được cơ quan chức năng chăm sóc sức khỏe và đưa về với gia đình. Đây là 2 trong số 4 người bị sóng biển cuốn trôi và may mắn được cơ quan chức năng cứu sống.

 

Như tin đã đưa, lúc 6h sáng qua (8/8), nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để chụp ảnh. Trong lúc chụp ảnh, 4 người bị sóng cuốn ra biển gồm Trương Thị Phương (24 tuổi), Mai Thị Phương (24 tuổi), Trần Thị Ánh Dương (24 tuổi) và Nguyễn Thái (30 tuổi). Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, Hải đội Dân quân thường trực triển khai lực lượng, phương tiện ra biển ứng cứu.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, tàu cá ngư dân cũng tham gia tìm kiếm. Nhờ vậy, trong ngày hôm qua, các lực lượng kịp thời phát hiện, cứu được 2 nạn nhân là Nguyễn Thái và Trương Thị Phương. 2 nạn nhân được đưa lên tàu Hải quân chăm sóc sức sức khỏe, ổn định tinh thần. Riêng anh Nguyễn Thái đã được cơ quan chức năng đưa vào bệnh viện chăm sóc sức khỏe ngay hôm qua. Trưa nay, các lực lượng tiếp tục đưa Trương Thị Phương về để gia đình chăm sóc.

Hành trình sống sót 8 giờ trên biển Đà Nẵng nhờ kỹ năng sinh tồn

Trở về với vòng tay cha mẹ, Trương Thị Phương xúc động gửi lời cảm ơn đến toàn thể các lực lượng chức năng, nhất là các cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Công an... Trương Thị Phương cho biết, bản thân không biết bơi. Sáng qua, nhóm người vừa đi bộ ra tới Mũi Nghê thì 4 người bất ngờ bị sóng biển tràn vào rất mạnh và cuốn xuống biển. Lúc đầu Phương rất hoảng, loạng choạng nhưng sau đó may mắn chạm tay vào được cục phao xốp cũ của lưới cá nên đưa xuống dưới lưng cho nổi. Sau đó, Phương tự nhủ phải bình tĩnh, nằm ngửa để người nổi và để sóng cuốn trôi tự do. Rất may, em chạm vào chiếc phao cũ được ghép lại từ 2 tấm nhựa và thả lỏng người trôi theo dòng nước. 8 giờ lênh đênh trên biển, đói khát nhưng nhờ có chút kỹ năng sinh tồn trên biển đã từng đọc, học nên Trương Thị Phương cố gắng giữ bình tình, không uống nước biển và may mắn đã được tàu Hải quân tìm thấy, cứu sống.

Nạn nhân Trương Thị Phương kể lại: "Tôi cố giữ bình tĩnh, thả lỏng cơ thể để nổi lên. May mắn là tôi gặp được một chiếc phao nên có thể bám vào, nổi trên mặt biển suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi rất cảm ơn đoàn đã phát hiện và cứu tôi lên. Mọi người chăm sóc tôi rất tận tình, đội ngũ y tế cũng hỗ trợ rất tốt. Đến giờ, sức khỏe của tôi đã hồi phục bình thường”.

Trong nhóm 6 người đi chơi biển sáng qua, hầu hết là anh em trong cùng gia đình và không ai biết bơi. 2 người bị rơi xuống biển được cứu sống là Trương Thị Phương và cậu ruột là Nguyễn Thái. Ngoài ra, em trai của Phương tên là Đồng rơi xuống vũng nước nhỏ nên tự lên bờ được. Trương Văn Đồng cho biết, khi thấy sóng cuốn chị Phương, người cậu ruột là Nguyễn Thái dù không biết bơi nhưng cũng nhanh trí, lấy ba lô đang đeo, bỏ hết đồ đạc ra làm phao, nhảy xuống để cứu các cháu gái. Do sóng to, lại không biết bơi nên ông Thái yếu dần và sau đó cũng bị sóng cuốn ra xa. May mắn, sau đó ông Thái được Bộ đội Biên phòng và tàu cá ngư dân phát hiện, tìm thấy.

Nhớ về thời khắc đó, em Trương Văn Đồng vẫn còn sợ: “Lúc đó, em chạy ra đứng gần các chị và chỉ biết động viên mọi người bình tĩnh, thả lỏng người. Khi mới rơi xuống nước, các chị rất hoảng loạn. Nhưng có lẽ nghe em nói, chị hai dần bình tĩnh, thả lỏng cơ thể và nổi được trên mặt nước khá lâu. Em cũng không nghĩ rằng sau 8 tiếng, em lại nhận được tin chị hai được cứu”.

Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích tại bán đảo Sơn Trà

Hôm nay, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ đội Biên phòng làm thủ tục đưa nạn nhân về với gia đình, sau đó tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn đang mất tích. 

Thượng tá Nguyễn Công Khương, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân cho biết: “Trong điều kiện ngày nghỉ nhưng cán bộ tàu 629 xác định đây là mệnh lệnh trái tim, từ đó cán bộ chiến sĩ tàu phát huy tinh thần cao, tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Tàu 629 vạch ra phương án tìm kiếm cứu nạn theo dải với động rộng 1 hải lý và chiều dài 2 hải lý cứ thế thực hiện theo tuyến. Hiện chúng tôi tiếp tục phối hợp để tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích tại khu vực Mũi Nghê”.

Ngoài 100 cán bộ, chiến sĩ  thường trực tìm kiếm ngoài biển và ven bờ, hôm nay cơ quan chức năng triển khai thêm một số thợ lặn tìm khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà.

Thượng tá Đoàn Văn Tỉnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nêu quyết tâm: “Đơn vị đã chỉ đạo cho trạm CT15 huy động tàu cá và báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, địa phương rồi thông báo cho các lực lượng hiệp đồng. Đặc biệt là Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tổ c chức lực lượng tìm kiếm. Hôm nay, các lực lượng khẩn trương tìm kiếm các khu vực và tiếp tục ngày hôm nay vẫn triển khai lực lượng gồm Biên phòng, Hải quân, trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đang tìm kiếm các khu vực người đang mất tích”.

Trong sáng nay, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ra trạm kiểm soát thuộc Đồn biên phòng Sơn Trà thăm hỏi gia đình 2 người mất tích, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm 2 người mất tích trên biển.

thi_the_1.jpg

Tìm thấy thi thể cháu bé thứ 2 bị sóng biển cuốn trôi tại biển Đà Nẵng

VOV.VN - Sau 48 giờ nỗ lực tìm kiếm, lúc 13h15 phút chiều 13/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu P.G.B., cháu thứ 2 trong hai anh em sinh đôi bị sóng biển cuốn trôi tại khu vực biển phía sau resort Sandybeach, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cách khu vực các cháu tắm về phía bắc hơn 1km.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cứu sống nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn tại Mũi Nghê
Cứu sống nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn tại Mũi Nghê

VOV.VN - Chiều 8/8, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại thành phố Đà Nẵng đã cứu được nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Cứu sống nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn tại Mũi Nghê

Cứu sống nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn tại Mũi Nghê

VOV.VN - Chiều 8/8, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại thành phố Đà Nẵng đã cứu được nạn nhân thứ hai trong vụ 4 người bị sóng cuốn khi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Hiện các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Tìm kiếm 3 nữ du khách mất tích khi đang chụp ảnh tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng
Tìm kiếm 3 nữ du khách mất tích khi đang chụp ảnh tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 8/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 đóng tại Đà Nẵng phối hợp các lực lượng liên quan tìm kiếm 3 nữ du khách mất tích tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tìm kiếm 3 nữ du khách mất tích khi đang chụp ảnh tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Tìm kiếm 3 nữ du khách mất tích khi đang chụp ảnh tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 8/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 đóng tại Đà Nẵng phối hợp các lực lượng liên quan tìm kiếm 3 nữ du khách mất tích tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Khẩn trương tìm kiếm 1 người rơi xuống biển mất tích
Đà Nẵng: Khẩn trương tìm kiếm 1 người rơi xuống biển mất tích

VOV.VN - Hôm nay (4/3) là ngày thứ 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng triển khai lực lượng tìm kiếm 1 người rơi xuống biển mất tích.

Đà Nẵng: Khẩn trương tìm kiếm 1 người rơi xuống biển mất tích

Đà Nẵng: Khẩn trương tìm kiếm 1 người rơi xuống biển mất tích

VOV.VN - Hôm nay (4/3) là ngày thứ 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng triển khai lực lượng tìm kiếm 1 người rơi xuống biển mất tích.