Sưởi ấm vùng biên cương
Trong cái giá lạnh của những ngày đầu xuân, vùng biên giới Bát Xát, tỉnh Lào Cai như nồng ấm hơn với không khí ấm tình quân dân.
Tết này, Thiếu úy Nguyễn Trung Kiên- Đội sản xuất 3- Đoàn Kinh tế quốc phòng 345, tỉnh Lào Cai không về Nam Định ăn Tết cùng gia đình. Tự đáy lòng, người chiến sỹ trẻ này hiểu rằng bố mẹ cùng người vợ trẻ và đứa con gái mới 4 tháng tuổi mà anh chưa biết mặt sẽ mong lắm. Nhưng những ngày này, toàn đội đang tập trung hướng dẫn và giúp đỡ bà con chống đói, chống rét cho đàn gia súc. Công việc cuốn bước chân Kiên trên khắp thôn, bản. Khi thì giúp dân làm chuồng trại cho gia súc, lúc thì chăm lo cho sức khỏe của người già và trẻ em trong ngày giá rét.
6 xã thuộc vùng dự án là Trịnh Tường, Nậm Chạc, A Mú Sung, A Lù, Ngải Thầu, Ý Tý chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và dân tộc Hà Nhì. Ngày Tết, cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế quốc phòng 345 chia nhau đi các nơi ăn Tết với bà con. Đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu với bà con địa phương.
Thượng tá Đoàn Xuân Quyến, phó chính ủy Đoàn Kinh tế quốc phòng 345 cho biết: “Ngoài việc tổ chức vui Tết đón xuân cho cán bộ trong đơn vị, nhân dân của các thôn bản xung quanh, Đoàn tổ chức hội nghị giao ban đối với cán bộ của 6 xã trong vùng dự án; tổ chức thăm hỏi tặng quà các già làng trưởng bản và 1 số các gia đình khó khăn…”.
![]() |
|
Đoàn Kinh tế quốc phòng 345 giúp dân phát triển kinh tế (Ảnh: KT) |
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới, việc giúp nhân dân trong vùng dự án phát triển kinh tế Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345 còn chủ động phân công cán bộ và chiến sỹ bám dân vận động theo phương châm: "Cùng ăn, cùng ở, cùng làm".
Không quản ngại khó khăn, bộ đội vận động đồng bào đã đưa giống lúa, ngô năng suất cao vào gieo cấy giúp bà con thay đổi lối làm ăn cũ. Nhờ đó năng suất lúa, ngô cao gấp đôi so với trước. Đồng thời, đơn vị còn triển khai xây dựng mô hình điểm như trồng 0,5ha dứa, 400 cây chuối, ươm 30.000 cây giống thông, mỡ, sa mộc cung cấp cây giống cho nhân dân trong vùng...
Trong 10 năm qua, hàng trăm ha đất trống đồi trọc dọc các xã biên giới dân cư thưa thớt đã phủ màu xanh của chè, dứa, chuối và cây cao su. "Có bát ăn, bát để" đồng bào phấn khởi tin theo lời bộ đội làm chuồng trại nuôi gia súc hợp vệ sinh, làm vườn rau xanh để cải thiện đời sống gia đình.
Anh Lý A Dơ, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết: “Từ khi có bộ đội về đây hướng dẫn, chúng tôi đã biết cách trồng cây, chăn nuôi hiệu quả hơn. Bây giờ đỡ khổ hơn trước nhiều rồi, cảm ơn bộ đội nhiều lắm”.
Thời tiết lạnh hơn, nhưng giao thừa năm nay, với cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 345 Bát Xát, Lào Cai chắc chắn ấm áp hơn rất nhiều. Bởi bên họ, tình cảm quân dân luôn nồng ấm./.
