Tết của những gánh hàng rong ở TPHCM

VOV.VN - Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, trong khi nhiều người chuẩn bị kế hoạch để về quê đón Tết thì vẫn còn có những người lao động nghèo đang vất vả mưu sinh để lo cho gia đình.

Anh Trần Văn Liêm quê ở Vĩnh Long, hằng ngày kiếm sống bằng việc bán nước ép trái cây dọc các con đường khu vực Quận 2. Bình thường, mỗi ngày anh kiếm được hơn 300.000, đủ để lo cho bản thân và dành dụm chút ít gửi về quê. Tuy nhiên, anh tính, càng gần Tết, TPHCM càng bớt đông đúc nên việc buôn bán cũng giảm đi. Vì vậy, anh Liêm đang thu xếp để về quê đón Tết sớm hơn.

"Tôi về với con cái vì cũng một năm tôi lao động trên này rồi, cũng phải về thăm con rồi đón Tết cùng ông bà, cha mẹ nữa", anh Liêm chia sẻ.

Vợ chồng anh Võ Văn Thảo và chị Trần Thanh Quý, quê ở Châu Đốc, An Giang cùng bán vé số, bánh kẹo kiếm sống và hơn 10 năm nay chưa về quê dịp Tết nào. Anh chị có 6 đứa con thì chỉ có 1 đứa lớn gửi cho bà ngoại ở quê là được đi học, 5 bé còn lại hằng ngày đi theo cha mẹ vì không đủ tiền đến trường. Chị Quý cho biết, bình thường cả nhà thuê trọ ở quận 8 nhưng mấy tháng nay do buôn bán ế ẩm, không đủ trả tiền nhà nên vợ chồng phải rời khỏi phòng trọ, cả nhà gặp đâu ngủ đó, có hôm tá túc dưới chân cầu.

“Ngày bán được nhất thì cả nhà bán khoảng hơn 300.000 đồng, thuê nhà trọ thì trước cũng có thuê nhưng chưa có tiền trả, hai vợ chồng cũng ráng kiếm tiền rồi khi nào có sẽ về quê sau”, anh Thảo cho hay.

Anh Thảo kể, những ngày gần đây, lượng vé số bán giảm hẳn. Thời gian trước có khi bán được 600 tờ/ngày thì bây giờ cố gắng lắm chỉ bán được gần 300 tờ/ngày, thu nhập giảm, cả nhà lại phải bớt tiền ăn. Chính vì vậy dù rất muốn về quê, nhưng gia cảnh khó khăn, cha mẹ già ở quê cũng không khấm khá hơn, mỗi lần về anh lại cảm thấy như mang thêm một gánh nặng cho mọi người.

“Ở dưới quê gọi điện bảo tôi về suốt, nhưng mà phần vì mặc cảm nhìn bà con lối xóm trông vào thấy tôi khổ quá và cũng không có tiền để về quê. Mà có về đến khi đi cũng phải xin tiền anh em, cha mẹ già ở dưới, làm vậy không hay”, anh Thảo chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Hà, quê ở Quảng Ngãi vui mừng vì Tết này được về quê. Chị Hà mới vào TPHCM gần nửa năm. Thời gian trước, vì dịch bệnh mà ở quê không có việc làm, chị vào thành phố mưu sinh bằng việc bán bánh tráng. Đợt rồi, bão lũ xảy ra, căn nhà của chị ở quê bị tốc mái, mãi gần đây mới có tiền để sửa lại. Trước đó, chị dự định sẽ ở lại thành phố vì tiền vé xe về quê những ngày gần Tết khá cao. May mắn thay, chị Hà biết tin địa phương có chuyến xe trợ giá nên đã kịp đăng kí để được về nhà Tết này.

“Đợt vừa rồi nhà tôi cũng khó khăn lắm, nhà cửa thì hư hỏng hết nên tôi về đợt này để dọn dẹp đón Tết luôn. Nói chung cũng vất vả lắm nhưng thôi, còn người thì còn của", chị Hà cho hay.

Năm vừa qua là một năm khó khăn đối với rất nhiều người. Tết đang đến rất gần, với những người xa quê đến TPHCM lao động kiếm sống, khó khăn và lo toan lại càng nhiều hơn. Những hoàn cảnh như gia đình anh Thảo, chị Quý rất cần sự quan tâm của những người xung quanh, để có thể đón năm mới bớt nhọc nhằn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàng Thùy lần đầu kể chuyện từng bán hàng rong và sim điện thoại
Hoàng Thùy lần đầu kể chuyện từng bán hàng rong và sim điện thoại

VOV.VN - Hoàng Thủy kể, cô từng bán nước trái cây, bánh đa, kẹo cao su suốt 10 năm ngược xuôi.

Hoàng Thùy lần đầu kể chuyện từng bán hàng rong và sim điện thoại

Hoàng Thùy lần đầu kể chuyện từng bán hàng rong và sim điện thoại

VOV.VN - Hoàng Thủy kể, cô từng bán nước trái cây, bánh đa, kẹo cao su suốt 10 năm ngược xuôi.

Hai chị em bán hàng rong trả lại hơn 40 triệu đồng cho người đánh rơi
Hai chị em bán hàng rong trả lại hơn 40 triệu đồng cho người đánh rơi

VOV.VN -Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bàn giao toàn bộ tài sản gồm hơn 40 triệu đồng, 128 USD và một số giấy tờ tuỳ thân cho người đánh rơi.

Hai chị em bán hàng rong trả lại hơn 40 triệu đồng cho người đánh rơi

Hai chị em bán hàng rong trả lại hơn 40 triệu đồng cho người đánh rơi

VOV.VN -Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bàn giao toàn bộ tài sản gồm hơn 40 triệu đồng, 128 USD và một số giấy tờ tuỳ thân cho người đánh rơi.