Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
VOV.VN - Sáng 2/9/1945, sau khi Bác Hồ đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, trưa ngày hôm đó, nhiều người dân từ miền núi đến vùng đồng bằng tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị đã làm mâm cơm để mừng ngày vui lớn của dân tộc.
Đến nay, dịp lễ Quốc khánh đã trở thành ngày Tết Độc lập đặc biệt đối với người dân ở quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cứ mỗi dịp mừng Quốc khánh 2/9, người Nguồn ở huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình trước đây thường làm mâm cơm mừng Tết Độc lập và dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ. Mâm cơm có những món ăn đặc trưng của người Nguồn, thể hiện tấm lòng thành kính đối với Bác Hồ, tưởng nhớ ông bà tổ tiên.
Người dân Minh Hóa đón Tết Độc lập rất trang trọng, có phần lễ mừng Tết Độc lập. Người Nguồn thường làm một mâm cơm và đĩa ngũ quả đặt lên bàn thờ, cúng mời tổ tiên, ông bà và những người đã khuất trong gia đình về ăn mừng Tết Độc lập, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Ông Cao Xuân Diệu, ở thôn Tân Hoá, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) cho biết, người Nguồn ở Minh Hóa luôn giữ gìn phong tục đón Tết Độc lập hàng năm: “Chúng tôi đón Tết Độc lập cũng như Tết Nguyên đán, chỉ khác là tết này thời gian ngắn hơn, chỉ 1 - 2 ngày. Bà con năm nào cũng tổ chức đúng dịp 2/9"
Người dân quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cùng các xã lân cận của huyện Lệ Thủy (cũ) đón Tết Độc lập. Tết Độc lập cùng với Lễ hội Đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là nét đẹp văn hóa độc đáo mà người dân nơi đây luôn gìn giữ.
Tết Độc lập ở Lệ Thủy thật sôi động, người dân đi nghe hò khoan, đi chơi hội chợ. Dưới sông, các tay chèo tranh tài, trên bờ người dân tạm nghỉ việc đồng áng, chuẩn bị đồ ăn thức uống đi trẩy hội, ra bến sông cổ vũ các đội đua thuyền. Trên bến sông, những nghệ nhân cùng người dân tập luyện các làn điệu hò khoan để biểu diễn chung vui trong ngày Tết Độc lập.
Bà Nguyễn Thị Lý, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, điệu hò khoan xuất phát từ thực tiễn đời sống, lao động của nhân dân nên ca từ mộc mạc, gần gũi. Điệu hò khoan cũng gắn bó mật thiết với lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang dịp Tết Độc lập.
“Hò khoan như món ăn tinh thần của quê hương Lệ Thủy. Hò khoan mang đến giá trị trong đời sống văn hóa của nhân dân bởi chất liệu tạo ra hò khoan từ trong lao động sản xuất. Hò khoan không có nhạc, mộc mạc, dựa vào dân gian”.
Hòa chung không khí sôi nổi chào mừng Quốc khánh 2/9, xã Lệ Thủy đang tích cực chuẩn bị chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đặc biệt là Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang - nét đẹp văn hóa đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương.
Những ngày này, trên các nhánh sông Kiến Giang, các trai làng nô nức tập luyện bơi thuyền, chuẩn bị cho Lễ hội bơi, đua thuyền vào dịp Tết Độc lập - 2/9. Người dân các làng đổ ra bến sông cổ vũ các đội thuyền đua tập luyện.
Ông Trần Chính, ở xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho hay, lễ hội đua thuyền được tổ chức định kỳ vào sáng ngày 2/9 đã thấm sâu vào tiềm thức, máu thịt, trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người dân Lệ Thủy.
“Truyền thống địa phương của người dân Lệ Thủy, năm nào cũng vậy, anh em bà con hồ hởi, phấn khởi bước vào giải đua thuyền. Trong thôn xóm chuẩn bị chu đáo, tuyển chọn các trai bơi, nữ đua khỏe mạnh, tập luyện thật tốt, chất lượng cao, quyết tâm dành giải cao về cho thôn”.
Dịp lễ Quốc khánh, người dân Lệ Thủy đi làm ăn xa cũng sắp xếp về quê để sum họp mừng Tết Độc lập. Đường làng, ngõ xóm rợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng. Ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương tổ chức nhiều hoạt động trong lễ hội để chào mừng ngày Tết Độc lập của dân tộc.
“Thông qua những tiếng reo hò, tiếng trống của lễ hội, tinh thần đoàn kết và đạo đức cách mạng của quê hương được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân. Và chúng tôi cũng kỳ vọng lễ hội thực hiện sứ mệnh là bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; từ đó giới thiệu hình ảnh của Lệ Thủy thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế và khách du lịch”.