Tết thiếu nhi của những đứa trẻ thiệt thòi

“Cháu mong muốn sớm khỏi bệnh để được đi chơi với các bạn và trở lại trường đi học”.

Vào thăm các em nhỏ bị ung thư đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, trong Ngày Quốc tế thiếu nhi, chúng tôi thấy không khí Tết trẻ em dường như vẫn chưa len vào nơi này.

Trong khi rất nhiều em nhỏ khác được quây quần bên gia đình, được cha mẹ đưa đi chơi và đón ngày tết thiếu nhi đầm ấm thì tại Khoa ung bướu Viện nhi Trung ương Hà Hội, hơn 50 em nhỏ bị ung thư máu, vừa phải truyền hóa chất, vừa chơi đồ chơi lặng lẽ đón ngày vui này đơn sơ trên giường bệnh.

Khoa ung bướu, Viện Nhi Trung ương những ngày này không khí trở nên trầm lắng hơn. Các em nhỏ ở đây đều mắc bệnh hiểm nghèo, em thì mắc bệnh máu trắng, em thì mắc bệnh tim bẩm sinh khi vừa mới lọt lòng mẹ...

Các em nhỏ đang vui cười trên giường bệnh.

Các em vừa phải truyền hóa chất, vừa chơi đồ chơi. Có gia đình mang cả máy tính đến phục vụ các em vui chơi, chăm sóc các em hết mực bằng tình yêu thương, với mong muốn các em có được niềm vui mà quên đi nỗi đau bệnh tật.

Em Trần Minh Tường ở Hà Tĩnh nhập viện đã được 3 tháng vì mắc bệnh bạch cầu. Không lùi bước trước bệnh tật, em lúc nào cũng mang trong lòng quyết tâm sớm chữa khỏi bệnh để sớm trở lại trường học. “Cháu mong muốn sớm khỏi bệnh để được đi chơi với các bạn và trở lại trường đi học”. Tường tâm sự.

Bệnh bạch cầu vốn thuộc loại ung thư ác tính. Hiện tại các phương pháp điều trị bệnh ung thư máu chủ yếu vẫn là thay tủy xương của người bệnh với tủy xương của một người hiến phù hợp. Tuy nhiên, khả năng thành công thấp, kèm theo đó là khả năng tái phát bệnh cũng rất lớn.

Nhiều em dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng bước chân xuống giường bệnh để vui đùa với các bạn. Đằng sau những gương mặt ngây thơ, và nụ cười hồn nhiên trong trẻo như thế này là sự đau đớn về thể xác và tinh thần, những căn bệnh hiểm nghèo đang hành hoành trên cơ thể non nớt, bé bỏng của các em. Các em đang từng ngày, từng giờ, chiến đấu với bệnh tật khiến ai cũng phải đau lòng, xót thương. Nhiều em từ lúc sinh ra, thời gian ở bệnh viện với các y, bác sĩ nhiều hơn thời gian ở nhà bên người thân.

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Lan, Trưởng khoa ung bướu Viện nhi Trung ương – Hà Nội cho biết: “Trong ngày 1/6, chúng tôi có tổ chức cho các cháu các chương trình vui chơi giải trí, ca nhạc để các cháu bớt tủi thân. Các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm cũng thường xuyên quan tâm và tặng quà cho các cháu nhân ngày này”.

Ngày quốc tế thiếu nhi là ngày vui với nhiều em nhỏ, nhưng với các em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo thì như còn chưa trọn vẹn. Mong muốn giữ mãi nụ cười hồn nhiên cho các em không chỉ riêng ngày tết thiếu nhi này. Nhìn những em nhỏ, đang vô tư vui đùa mà lòng thấy quặn đau, những gương mặt ngây ngô non nớt, ánh mắt hồn nhiên của tuổi thơ nhưng trên mình mang bệnh hiểm nghèo, khiến bậc sinh thành ra các em… không khỏi quặn lòng.

Nhiều gia đình đã bán hết tài sản để chữa trị cho con cháu, với mong muốn các em hồi mau chóng hồi phục, có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Và đó cũng là mong muốn của nhiều người dành cho các em, để các em có tuổi thơ tươi đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.