Tết Trung Thu - nhớ về thiếu nhi nghèo khó

Vẫn còn không ít trẻ em nghèo khó, tàn tật, cô đơn và hàng ngàn trẻ em ở miền Trung và Tây Nguyên hiện đang trong hoàn cảnh vô cùng khốn khó. Để các em có được niềm vui “rước đèn, múa lân, nhận quà, phá cỗ…” là trách nhiệm của cả cộng đồng

Cứ mỗi dịp Trung thu, vầng trăng lại toả ánh sáng huyền ảo, lung linh cho tất cả mọi trẻ em trên trái đất. Ở Việt Nam, dưới bóng trăng mờ tỏ ấy, những đêm hội múa lân, múa sư tử hay những chiếc đèn lồng, đèn kéo quân lại được đốt lên, thắp sáng giấc mơ tuổi thơ. Tết Trung thu năm nay đã về, nhưng không phải trẻ em nào cũng được hạnh phúc để vui Tết Trung thu, vì hoàn cảnh nghèo khó hoặc đang gặp thiên tai, hoạn nạn.

Từ mấy ngày nay, hàng triệu các em thiếu nhi trên khắp các địa bàn cả nước đã nô nức chào đón Tết Trung thu, với Đêm hội trăng rằm. Các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và các bậc ông bà, cha mẹ cũng đã chung tay, góp sức cho Tết Trung thu thêm nồng ấm và thân ái, để tưởng nhớ về tuổi thơ ấu của mình, và để góp phần tăng thêm niềm vui cho mầm non đất nước.

Với nhiều hình thức và chương trình hoạt động phong phú, thiết thực như: Chương trình “kết nối cộng đồng - Chia sẻ yêu thương”, “Trung thu ấm áp 2009”, “Cánh hạc đêm trung thu” hay hội “Kết đèn lồng - Nối ước mơ”... cùng hàng loạt hoạt động có ý nghĩa khác, nhiều địa phương trong cả nước đã và đang dành những tình cảm yêu thương nhất cho con em mình.

Không chỉ tổ chức đón Trung thu cho con em mình trên địa bàn, mà các địa phương đều tổ chức lồng ghép các hoạt động quyên góp tiền, quà tặng trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo và trẻ vùng sâu, vùng xa. Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thanh Hoá, Đồng Nai, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu và hàng chục tỉnh, thành khác đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ hàng trăm triệu đồng giúp trẻ em nghèo, tàn tật, mồ côi, nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nhiễm HIV. Qua các chương trình, đêm hội Trung thu, thế hệ trẻ tương lai của nước nhà cảm nhận được rõ hơn sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các cấp, ngành, địa phương và của cộng đồng xã hội. Không những thế, đây còn là dịp để các em được nói lên tiếng nói và ước muốn của mình; được chia sẻ với những bạn nhỏ đang gặp hoàn cảnh khó khăn chưa một lần được hưởng Tết Trung thu trọn vẹn.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít trẻ em nghèo khó, tàn tật, cô đơn và hàng trăm, hàng ngàn trẻ em ở miền Trung và Tây Nguyên hiện đang trong hoàn cảnh vô cùng khốn khó. Bởi vậy, các em thuộc diện này đang rất cần sự đùm bọc, yêu thương và cao hơn là trách nhiệm bảo vệ, giúp đỡ để các em có được niềm vui “Rước đèn, múa lân, nhận quà, phá cỗ…”.

Trong Thư chúc Tết Trung thu gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ rất vui mừng bởi thiếu nhi Việt Nam đã có nhiều thành tích mới trong học tập, rèn luyện. Nhiều con em gia đình nghèo, ở vùng sâu, vùng xa, hoặc gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng nhờ có ước mơ, ý chí và quyết tâm mạnh mẽ đã phấn đấu vươn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Đảng, Nhà nước ta, các bậc ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo luôn dành những tình cảm và sự chăm lo tốt nhất cho thế hệ tương lai. Bởi vậy, chăm lo cho trẻ em, dù sinh ra và lớn lên ở bất cứ hoàn cảnh nào để các em được vui Tết Trung thu trọn vẹn, chính là chăm lo cho thế hệ tương lai của nước nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.