Thầy trò vay tiền đi nhận giải thưởng: Huyện Kế Sách nói gì?
Phó Chủ tịch UBND huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng: "Huyện không tiếc gì vài triệu đồng để thầy Hải ra Hà Nội nhận giải, nhưng không có báo cáo, đề xuất nên huyện không biết".
Nhiều ngày qua, báo chí thông tin về việc thầy Nguyễn Ngọc Hải và các học trò của mình ở trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng phải tự đi xin tiền mua hóa chất, xin tiền để đi dự thi và cả xin tiền đi nhận giải thưởng ở Hà Nội. Sau đó, Ban Tổ chức Huyện ủy Kế Sách đã kiểm điểm thầy Hải vì lên báo “bêu riếu” chính quyền địa phương.
![]() |
|
Thầy Hải và các học trò say mê khoa học (Ảnh: KT) |
Để có cái nhìn đa chiều về vụ việc này, chúng tôi đã tiếp xúc và làm việc với trường THPT An Lạc Thôn, Ban Tổ chức Huyện ủy Kế Sách, xem biên bản cuộc họp ngày 27/6 và bản tường trình của thầy Nguyễn Ngọc Hải.
Trước hết, xin tóm tắt những thành tích từ trước đến nay của thầy Nguyễn Ngọc Hải: Thầy Nguyễn Ngọc Hải là Tổ trưởng Tổ Sinh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Em yêu môi trường” trường THPT An Lạc Thôn. Liên tục từ năm 2004 đến nay, thầy Hải đã hướng dẫn nhiều nhóm học trò tham dự cuộc thi quốc gia “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”.
Trong 8 năm qua, thầy và trò ngôi trường này đạt được 19 giải thưởng, trong đó 2 lần đạt giải nhất, 1 lần đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế tại Thụy Điển.
![]() |
|
Biên bản cuộc họp ngày 27/6 |
Tất cả các chi phí hoạt động của Câu lạc bộ, từ việc mua vật dụng thí nghiệm, đến chi phí đi lại của thầy trò chủ yếu do các đơn vị hỗ trợ như: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh, Ủy ban Chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em tỉnh, Hội Phụ huynh học sinh và các tập thể và cá nhân khác trong tỉnh.
Ông Trần Hoàng Giang, Trưởng Ban tổ chức cán bộ huyện Kế Sách cho biết: Chính quyền các cấp, các ngành ở địa phương ở huyện Kế Sách rất trân trọng và đánh giá rất cao về vai trò của thầy Hải, đã nhiều năm dìu dắt học trò đạt được thành tích cao, mang lại niềm vinh dự cho ngành giáo dục và chính quyền địa phương. Thành tích này thầy Hải cần tiếp tục phát huy, chính quyền địa phương sẽ ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần để Câu lạc bộ “Em yêu môi trường” phát triển hơn trong thời gian tới.
“Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, thầy Hải cần phải rút kinh nghiệm một số điểm sau đây: Hoạt động của Câu lạc bộ không nên tách rời Ban Giám hiệu nhà trường như thời gian qua, các khoản thu do các đơn vị hỗ trợ và cung cấp cho Câu lạc bộ phải thông qua Ban Giám hiệu; các công trình nghiên cứu, thu chi tài chính và việc đi lại của thầy phải báo cáo với Ban Giám hiệu trường.
Những năm trước đây, mọi hoạt động của Câu lạc bộ dường như độc lập và tách rời với sự quản lý, kiểm soát của nhà trường. Điển hình như việc đi nhận giải ở Hà Nội vừa qua, thầy cũng không báo và và xin phép Ban Giám hiệu nhà trường” – ông Giang nói.
![]() |
|
Tường trình của thầy Hải |
Ông Trần Hoàng Giang còn cho biết thêm: Thầy Hải không báo cáo và đề xuất làm sao chính quyền biết để hỗ trợ kinh phí đi lại!
Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa có hình thức xử lý kỷ luật nào cả về mặt Đảng và chính quyền đối với thầy Hải. Cuộc họp Chi bộ vào ngày 27/6 vừa qua chỉ để giúp Chi bộ nhà trường tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao trên các phương tiện thông tin đại chúng cho rằng, chính quyền địa phương không quan tâm đến việc bồi dưỡng nhân tài.
Trong cuộc họp này, thầy Hải cũng đã phủ nhận việc phát biểu với các cơ quan báo chí là chính quyền địa phương không quan tâm chăm lo nhân tài, mà đây chỉ là suy diễn của các cơ quan báo chí.
Ông Trương Minh Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Kế Sách cho biết: Hàng năm huyện đã trích ngân sách hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường lớp để đào tạo và thu hút nhân tài về làm việc tại địa phương. “Huyện không tiếc gì vài triệu đồng để cho thầy Hải ra Hà Nội nhận giải, nhưng đây là do thầy Hải không báo cáo, đề xuất nên huyện không biết”, ông Quân khẳng định./.


