Thí sinh sờ đầu rùa, chạm Tháp Bút để cầu may

“Em đi tới Tháp Bút để có một tâm lý thoải mái trước kỳ thi, và hi vọng khi mang bút chạm vào Tháp Bút có thể mang lại may mắn cho em”.

Càng sát tới ngày thi, các đền chùa nổi tiếng là linh thiêng như: Văn Miếu Quốc Tử Giám, chùa Trấn Vũ, Tháp Bút, đền Ngọc Sơn càng trở nên đông đúc hơn. Không ít các sỹ tử cùng các phụ huynh tìm đến những nơi này để cầu mong “công thành, danh toại” trong kỳ thi quan trọng bậc nhất này.

Nếu như hình ảnh thí sinh chạm đầu rùa tại Văn Miếu để cầu may đã trở nên quen thuộc, thì nay không ít em lại muốn chạm Tháp Bút để "lấy hên".

Các bậc phụ huynh và sỹ tử tại đền Ngọc Sơn

Tháp Bút – Đài Nghiên là nơi biểu tượng của văn chương, khoa cử được xây dựng vào thời Tự Đức năm thứ 18, chính vì thế nhiều phụ huynh và sỹ tử đã tới để cầu may mắn, đỗ đạt. Có bạn còn mang theo cả bút viết để chạm vào Tháp Bút -  Đài Nghiên để mang vào phòng thi với hi vọng mang lại may mắn trong kỳ thi đại học.

Bạn Huyền My (Hà Nội) dự thi vào trường Đại học Kinh tế Quốc Dân cho biết: “Em đi tới Tháp Bút để có một tâm lý thoải mái trước kỳ thi, và hi vọng khi chạm vào Tháp Bút có thể mang lại may mắn cho em trong kỳ thi lớn nhất đời học sinh”.

Có mặt tại đền Ngọc Sơn, chị Hoàng Thị Thêm ở Điện Biên nói: “Tôi đến đây để xin các bậc thánh, thần phù hộ cho cháu may mắn, thi cử đỗ đạt chứ nhiều khi học tài thi phận!”. Cùng tâm lý chung đó, bác Lê Văn Vượng cùng con là Lê Văn Mạnh (Thanh Hóa) cho biết: “Trồng cây đến ngày ăn quả rồi, cho cháu đi lên chùa để mong may mắn đến với cháu, với lại cho cháu đi chơi cho tâm lý thoải mái”.

Bà Ngô Thị Tuyết (55 tuổi) ở Nam Định thì tâm sự: “Gia đình tôi là nông dân, quanh năm chỉ biết làm ruộng, mong sao con tôi thi cử đỗ đạt, học thành tài để thoát khỏi cái nghèo”.

Lên Tháp Bút cầu khấn cho con đỗ đại học

Chuyện đi đền, chùa để tạo một tâm lý thoải mái và tự tin trước kỳ thi là điều có thể hiểu. Tuy nhiên, vẫn có người mang tâm lý mê tín dị đoan. Em Minh Đức (Hà Nội) dự thi trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường cho biết: “Mẹ yêu cầu em đi cùng, mẹ nói chỉ có lên đền thì mới có thể đỗ được nên em cũng chỉ biết đi theo cùng thôi”.

Anh Long, bảo vệ đền Ngọc Sơn cho biết: “Mặc dù hôm nay chưa phải ngày rằm hay mùng một nhưng mọi người đi lên chùa rất đông, chủ yếu là phụ huynh và học sinh để cầu may trong kỳ thi đại học”.

Dạo quanh các khu vực đền chùa nổi tiếng ở Hà Nội, chúng ta dễ dàng bắt gặp không ít phụ huynh, học sinh “lầm rầm” với những tiếng khấn vái nhỏ to để cầu mong cho con có thể bước chân vào cổng trường đại học. Rõ ràng, quan niệm “chỉ có vào được đại học mới có thể thành công” đã tạo ra những áp lực tâm lý không nhỏ lên các em trước mỗi mùa thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.