Thủy thủ sống sót vụ chìm tàu Vinalines Queen về đến Hà Nội

Rất đông phóng viên và nhân viên công ty Vinalines có mặt đón thủy thủ Đậu Ngọc Hùng tại sân bay Nội Bài lúc 18h40 chiều nay

Khoảng 18h40, thủy thủ còn sống sót duy nhất Đậu Ngọc Hùng trong vụ chìm tàu Vinalines Queen đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ra đón  thủy thủ có người của công ty Vinalines và rất đông phóng viên báo chí.

Thuyền viên Đậu Ngọc Hùng (giữa) tại sân bay Nội Bài chiều 4/1.

Thuyền viên Đậu Ngọc Hùng đã được làm các thủ tục cần thiết để nhập cảnh trong tình trạng sức khỏe tốt. Ngay sau khi ra khỏi sân bay, anh Hùng đã cùng với nhân viên của công ty Vinalines lên taxi trở về trụ sở của Công ty này. Theo quan sát của phóng viên VOV Online, tuy vừa trải qua hành trình dài trên biển và chuyến bay kéo dài 3 giờ từ Singapore về Hà Nội song anh Hùng rất phấn chấn và mong được gặp người thân.

Chúng tôi đã liên hệ với chị Thoa, vợ anh Hùng và được biết, chị và gia đình cũng đang rất mong được gặp anh Hùng, nhưng rất tiếc chị đến sân bay không kịp giờ đón chồng.

Như vậy, anh Hùng về đến sân bay khá đúng  giờ so với dự kiến là 18h15. Trước đó, lúc 9h sáng nay (4/1), tàu London Courage (Anh) và thuyền viên Đậu Ngọc Hùng (sinh năm 1980, quê ở Nghệ An) đã cập cảng ở Singapore. Ngay sau khi tới đất liền, anh Đậu Ngọc Hùng đã được kiểm tra sức khỏe và làm các thủ tục nhập cảnh vào Singgapore.

Như tin đã đưa, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng, sinh năm 1980, quê ở Nghệ An là người duy nhất còn sống sót trong vụ chìm tàu Vinalines Queen.

Thủy thủ này cho biết, đã may mắn trèo lên được phao cứu sinh và được tàu London Courage của Anh đang trên hải trình về hướng Singapore cứu vớt. Sáng 4/1, tàu London Courage cập cảng Singapore, thủy thủ Hùng được làm thủ tục về nước.

Xem Video Clip buổi đón thủy thủ Đậu Ngọc Hùng tại sân bay Nội Bài:

Tin bài liên quan:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.