“Tiền mất tật mang” chỉ vì cả tin

Do cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật, nghe theo lời đường mật của những kẻ lừa đảo, không ít ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã sa chân vào cạm bẫy kẻ lừa đảo…

Hơn 4 tháng trôi qua, kể từ ngày nộp phạt cho nhà chức trách Malaysia với số tiền 20.000 Ringgit, tương đương với 140 triệu đồng Việt Nam để cứu 15 thuyền viên đi trên tàu QNg 90307TS trở về, chủ tàu Võ Văn Hân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chỉ vì nghe theo lời ngon ngọt của một kẻ môi giới ở địa phương, ông Hân đưa tàu sang Malaysia đánh bắt để rồi phải bán cả tài sản mà trả nợ. Điều khó hiểu là dù ký hợp đồng với một công ty của Malaysia, nhưng ông Hân không hề biết “mặt mũi” của công ty này, tất cả từ khâu làm hợp đồng đến nộp tiền chi phí đều do một tay môi giới đảm nhận. Thế nhưng các ngư dân vẫn “nhẹ dạ” nộp mỗi tàu 300 triệu đồng để được đi khai thác hải sản mà không một chút hoài nghi.

Còn với ông Võ Văn Trưởng, chủ của con tàu mang số hiệu QNG- 95564TS cũng phải trả một cái giá quá đắt. Trên đường trốn chạy sự truy đuổi của nhà chức trách Malaysia, 3 ngư dân đi trên tàu này bị tai nạn và tử vong. Trở về với 2 bàn tay trắng, ngư dân Võ Văn Tưởng đã rao bán con tàu để trả nợ nhưng vẫn chưa có người hỏi mua.

Chỉ vì muốn tìm "mảnh đất hứa" nhiều ngư dân đã bị mắc bẫy của các tên lừa đảo (Ảnh minh họa)

Ngư dân Võ Văn Trưởng, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tâm sự: “Làm nghề đánh bắt ngày càng khó vì nhiều thuyền. Tôi mua thuyền lớn cho dễ làm ăn ai ngờ lại bị vậy, giờ nợ lại thêm nợ”.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho biết, toàn xã có 20 chủ tàu ký hợp đồng đánh bắt hải sản với nước ngoài, chỉ tính từ đầu năm 2011 đến nay, đã có 3 tàu với khoảng 50 ngư dân bị bắt giữ.

Theo bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, hầu hết ngư dân ký kết hợp đồng đi khai thác đánh bắt ở nước ngoài đều không thông qua địa phương nên rất khó kiểm soát.

Hiện nay, số tàu của ngư dân Quảng Ngãi được cấp phép đi khai thác đánh bắt ở ngư trường nước ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, thực tế đang có nhiều ngư dân Quảng Ngãi vẫn cho tàu đi đánh bắt ở nước ngoài dù chưa được các ngành chức năng cấp phép. Cách làm ăn theo kiểu “may nhờ rủi chịu” và hậu quả xảy ra là không nhỏ.

Ông Lê Văn Sơn, Chi cục trưởng Chi Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, “chỉ có 2 tàu ở Lý Sơn của ông Bùi Hoàng và ông Lê Văn Điều đi khai thác ở Indonesia là hợp pháp còn tất cả các tàu khác là không đúng quy định và vi phạm pháp luật”.

Chỉ vì chạy theo cái lợi trước mắt, lại thiếu hiểu biết về pháp luật nên không ít ngư dân Quảng Ngãi đã rơi vào bẫy của những kẻ môi giới dưới chiêu bài xuất ngoại. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ngư dân mơ về một “vùng đất hứa”, khi nghe theo lời đường mật của các doanh nghiệp “ma” để rồi “tiền mất tật mang”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.