Bé gái sơ sinh bị bỏ trong thùng carton, toàn thân tím tái

VOV.VN - Bé gái được phát hiện bị bỏ lại trong thùng carton, thời điểm này cháu bé tím tái, nguy kịch…may mắn cháu bé được cấp cứu kịp thời.

Ngày 5/8, Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang chăm sóc cho một bé gái được phát hiện bị bỏ lại trong thùng carton trên địa bàn. Hiện có một số cá nhân đăng ký nhận nuôi nhưng do sức khỏe bé đang yếu cần phải theo dõi và chăm sóc nên bệnh viện đang tập trung chăm sóc cho cháu bé.

Trước đó, và chiều 4/8, một người dân ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An ra cổng nhà mình thì phát hiện một thùng carton. Mở thùng carton, người này bàng hoàng khi phát hiện phía trong là một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3kg được quấn trong quần áo cũ. Thời điểm này cháu bé đã tím tái, sức khỏe rất yếu.

Ngay sau đó cháu bé được đưa đến trạm y tế thị trấn Cầu Giát cấp cứu. Sau khi được cấp cứu, sức khỏe cháu bé dần hồi phục và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiếp tục chăm sóc điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng miếu làng
Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng miếu làng

VOV.VN - Tối 15/7, tại thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên người dân phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng miếu làng.

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng miếu làng

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng miếu làng

VOV.VN - Tối 15/7, tại thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên người dân phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng miếu làng.

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà của người phụ nữ độc thân
Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà của người phụ nữ độc thân

VOV.VN - Khoảng 5h sáng, chị Nguyễn Thị Thi vừa ngủ dậy bỗng nghe tiếng khóc của trẻ con, chị mở cửa ra thì phát hiện một bé trai sơ sinh khoẻ mạnh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà của người phụ nữ độc thân

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà của người phụ nữ độc thân

VOV.VN - Khoảng 5h sáng, chị Nguyễn Thị Thi vừa ngủ dậy bỗng nghe tiếng khóc của trẻ con, chị mở cửa ra thì phát hiện một bé trai sơ sinh khoẻ mạnh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi.