Lá chắn 3 lớp phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào:

Chốt chống dịch trong rừng sâu, xa mà gần!

VOV.VN - Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào đã vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan vào nước ta.

LTS: Phía Tây các tỉnh miền Trung, những cửa khẩu như Cha Lo, Lao Bảo, La Lay, A Đớt, Nam Giang, Tây Giang… là những cửa ngõ quan trọng trên tuyến biên giới 2 nước Việt Nam – Lào. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt xe qua lại. Nơi đây cũng là điểm nóng về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Hiện nay, làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 tại nước ta diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt, ở những nước láng giềng có chung đường biên giới số ca mắc COVID-19 tăng cao, lượng người Việt từ Thái Lan, Lào và Campuchia về nước tránh dịch mỗi lúc một đông, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao.

Trước tình hình này, nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn các đường mòn, lối mở, kiểm soát cửa khẩu trên tuyến biên giới của các lực lượng tuyến đầu ngày càng nặng nề. Bộ đội Biên phòng đã và đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện người nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, chủ động ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta.

Những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6 nóng như thiêu đốt, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên gần 40 độ C, nhóm phóng viên Đài TNVN thường trú tại Miền Trung ngược lên dãy Trường Sơn tìm hiểu “mặt trận chống dịch” nơi tuyến đầu biên giới và thực hiện loạt bài “Lá chắn 3 lớp phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào”.

 

Dãy núi Giăng Màn cao hơn 1.000m so với mực nước biển sừng sững ở phía Tây tỉnh Quảng Bình như bức tường thành trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Chốt chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đóng sâu trong rừng, cách cửa khẩu chừng 2 km đường rừng. Gần 1 năm trước, chốt chống dịch chỉ là căn lều phủ bạt nilon, giường ngủ gồm những thân cây gỗ ghép lại với nhau thành cái sạp để bộ đội nằm tạm. Căn lều chưa nắng đã nóng, chưa mưa đã ướt cả chăn màn, trời lạnh gió lùa qua tê tái. Bây giờ, chốt này được làm bằng khung thép, mái và vách che tôn cách nhiệt, diện tích từ 20- 25 m2. Các chốt chống dịch được bố trí từ 4 -6 giường sắt 2 tầng, có nhà bếp, bàn làm việc, là nơi ăn, ở, sinh hoạt cho khoảng 6- 12 cán bộ, chiến sỹ Biên phòng.

Trưa hè, cái nắng như thiêu đốt cùng gió Lào rát bỏng thổi qua, bên trong chốt nóng hầm hập. Các cán bộ, chiến sĩ dựng thêm 1 mái che lợp lá cọ bên ngoài chốt làm nơi ăn uống, nghỉ tạm vào buổi trưa cho đỡ nóng. Cả chốt chỉ có 1 cái đèn năng lượng pin mặt trời dùng chiếu sáng vào lúc ăn tối. Bữa cơm tối là giây phút đông đủ cán bộ, chiến sĩ trong chốt ngồi lại bên nhau, chuyện trò rôm rả. Trung tá Nguyễn Công Hữu, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết, khi màn đêm buông xuống, anh cùng đồng đội chia nhau đi tuần tra, kiểm soát thâu đêm suốt sáng. 

“Khu vực này là địa bàn biên giới Việt- Lào, địa hình rất hiểm trở. Chúng tôi trực tiếp làm nhiệm vụ nơi đây, canh giữ biên giới 24/24h kể cả ngày và đêm, kể cả trời mưa hay trời nắng, không cho các đối tượng nhập cảnh trái phép, vượt biên qua đường mòn lối mở. Sự nguy hiểm ở đây là xuất hiện các loại tội phạm có vũ trang lợi dụng đường mòn lối mở vượt qua biên giới xâm nhập vào nội địa.”- Trung tá Nguyễn Hữu Công cho biết. 

Sau hơn 4 giờ đồng hồ đi trong đêm tối giữa rừng sâu, các cán bộ, chiến sĩ Tổ tuần tra dừng lại bên con suối nghỉ chân, uống nước và lấy ít lương khô nhấm nháp. Phút dừng chân bên suối, bỗng chiếc điện thoại của Trung tá Nguyễn Công Hữu rung chuông báo cuộc gọi zalo, lúc này đồng hồ đã chỉ sang 22h. Gần 3 tháng chưa về thăm nhà, chỉ mấy phút nói chuyện qua điện thoại biết được vợ con ở nhà bình yên, Trung tá Nguyễn Công Hữu rất vui vẻ, tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Còn Thiếu tá Dương Công Trường thì bộc bạch, cứ sau những giờ tuần tra, anh thường gọi điện về hỏi thăm gia đình, bố mẹ. 

“Những lúc thực hiện nhiệm vụ, trong công việc, chúng tôi luôn làm hết mình. Còn những lúc về nghỉ ngơi tại chốt, chúng tôi gọi điện về động viên gia đình luôn yên tâm ở nhà để chúng tôi trên biên giới luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”- Thiếu tá Dương Công Trường cho biết. 

Tuần tra vùng biên, kiểm soát đường mòn, lối mở, đi bộ cả chục cây số đường rừng trong nắng nóng hay dưới những cơn mưa rừng xối xả, lực lượng tuyến đầu luôn đối mặt với vô vàn hiểm nguy. Có hôm, trời rét thấu xương, bộ đội đi tuần tra thì phát hiện một nhóm người Việt làm ăn tại Lào tìm cách vượt biên về nước tránh cách ly. Nhóm người này di chuyển từ Lào qua cột mốc 526- 527 rồi lẩn trốn vào rừng trong màn đêm và sẵn sàng chống trả. Tổ tuần tra lần theo dấu vết, bắt gọn các đối tượng nhập cảnh trái phép. Trong số những trường hợp vượt biên, có người trốn cách ly nhưng cũng có đối tượng vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, mang theo vũ khí trong người, bộ đội phải khống chế nhanh gọn, không cho đối tượng ra tay chống đối hoặc tẩu thoát.

Đại úy Phan Văn Pháp, Đội trưởng Đội trinh sát, Chốt trưởng chốt phòng chống dịch COVID-19 số 1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cho biết, gần 1 năm “cắm chốt” vùng biên, anh cùng đồng đội đã vượt qua nhiều thử thách. 

“Ở trên rừng có rất nhiều đường mòn. Bộ đội phải xác định những nơi trọng tâm, có nhận định, đánh giá nắm tình hình nơi các đối tượng thường qua lại để đi tuần tra có trọng tâm, có hiệu quả. Địa hình đồi núi rất phức tạp với đất đá lởm chởm, cây cối rậm rạp và đặc biệt ban đêm có nhiều rắn rết”- Đại úy Phan Văn Pháp cho biết.

Cũng như các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở cửa khẩu Cha Lo, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 Pêtapoot, thuộc Đồn Biên phòng Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam điều kiện ăn ở, sinh hoạt còn rất nhiều khó khăn. Để vào tới chốt, người lính phải vượt quãng đường rừng khá dài, băng qua 3 suối to, 1 con sông lớn. Mùa nắng, chiếc xe máy chuyên đi rừng có thể bò vào tận chốt. Khi mưa xuống, đường lầy lội, xe máy đứng bánh, mọi người phải lội bộ. Trước đây, chốt Pêtapoot có 5 cán bộ, chiến sĩ “cắm chốt”. Từ đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới giữa Lào và tỉnh Quảng Nam diễn biến phức tạp nên chốt này tăng cường thêm 4 cán bộ quân nhân chuyên nghiệp từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam. Thượng úy Nguyễn Quốc Nhật, Trưởng Chốt kiểm soát Pêtapoot cho biết, từ 4h sáng, các cán bộ, chiến sĩ tại chốt đã thức giấc, chuẩn bị cho chuyến tuần tra. 

“Các đồng chí tại chốt có nhiệm vụ chính là trực bảo vệ biên giới do Đồn Biên phòng Đắc Pring quản lý, kèm theo đó là nhiệm vụ trực phòng chống dịch COVID-19 24/24h. Khu vực Pêtapoot có 9 hộ dân, hàng ngày, kết hợp tuần tra khu vực Pêtapoot thì vận động bà con kịp thời phát hiện, báo cáo ngăn ngừa người lạ khu vực biên giới. Trực 100%, mình gần 2 tháng, có anh em hơn 3 tháng chưa được về thăm gia đình”- Thượng úy Nguyễn Quốc Nhật cho hay.

Tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt – Lào, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan vào nước ta.

Các chốt phòng chống dịch này nằm trong rừng sâu, tuy xa mà gần. Người dân khu vực biên giới luôn sát cánh với lực lượng Biên phòng trên “mặt trận chống dịch”, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cắm chốt giữa rừng sâu là một “mảnh ghép”, một hoàn cảnh khác nhau. Và chính những “mảnh ghép” này đã làm nên “lá chắn thép” vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19. Khi lên đường thực hiện nhiệm vụ được giao phó, những tình cảm riêng tư của người lính phải gác lại. Từ nơi biên giới cao, Bộ đội Biên phòng nhận được nhiều tình cảm yêu thương của người dân địa phương, luôn nhiệt tình giúp đỡ các anh trong hoàn thành nhiệm vụ./.

Bài 2: Quân - dân trên tuyến biên giới cùng chống dịch

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các "chiến sĩ áo trắng" không quản khó khăn cùng Bắc Giang chống dịch COVID-19
Các "chiến sĩ áo trắng" không quản khó khăn cùng Bắc Giang chống dịch COVID-19

VOV.VN - Những ngày này, các chiến sĩ áo trắng ở các địa phương, bệnh viện không ngại khó khăn, gian khổ, xung phong vào tâm dịch Bắc Giang cùng đồng nghiệp chống dịch COVID-19.

Các "chiến sĩ áo trắng" không quản khó khăn cùng Bắc Giang chống dịch COVID-19

Các "chiến sĩ áo trắng" không quản khó khăn cùng Bắc Giang chống dịch COVID-19

VOV.VN - Những ngày này, các chiến sĩ áo trắng ở các địa phương, bệnh viện không ngại khó khăn, gian khổ, xung phong vào tâm dịch Bắc Giang cùng đồng nghiệp chống dịch COVID-19.

Bình Dương lập nhiều trạm, chốt kiểm soát chống dịch COVID-19
Bình Dương lập nhiều trạm, chốt kiểm soát chống dịch COVID-19

VOV.VN - Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, ngày 8/6, Bình Dương bắt đầu thành lập trạm kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường huyết mạch thuộc địa bàn tỉnh.

Bình Dương lập nhiều trạm, chốt kiểm soát chống dịch COVID-19

Bình Dương lập nhiều trạm, chốt kiểm soát chống dịch COVID-19

VOV.VN - Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, ngày 8/6, Bình Dương bắt đầu thành lập trạm kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường huyết mạch thuộc địa bàn tỉnh.

 Đà Nẵng xem xét nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Đà Nẵng xem xét nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chiều tối 6/6, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát và tham mưu lãnh đạo thành phố nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch sau 2 ngày nữa.

 Đà Nẵng xem xét nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Đà Nẵng xem xét nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chiều tối 6/6, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát và tham mưu lãnh đạo thành phố nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch sau 2 ngày nữa.