Công bố quyết định tuyển dụng vợ, con liệt sĩ Rào Trăng

VOV.VN - Sáng 27/1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức công bố Quyết định tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho vợ và con liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố 2 quyết định tuyển dụng và trao quân hàm cho vợ và con liệt sĩ được Bộ Quốc phòng tuyển dụng, gồm: Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phùng Hoàng Hữu Trang là vợ liệt sĩ Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng Ban Công binh, phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác tại Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thiên Hà là con của Liệt sĩ Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác tại phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại buổi lễ, Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ sâu sắc trước mất mát to lớn của thân nhân gia đình các liệt sĩ trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; khẳng định sự hy sinh trong thời bình của các liệt sĩ thể hiện phẩm chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời, mong muốn các quân nhân được tuyển dụng lần này vượt lên hoàn cảnh, tích cực nghiên cứu, học hỏi để sớm tiếp cận công việc trong môi trường Quân đội.

Đại diện cho thân nhân liệt sĩ, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phùng Hoàng Hữu Trang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi được tuyển dụng vào Quân đội và hứa sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Đây là thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện chính sách về hậu phương quân đội. Việc tuyển dụng tuyển các đồng chí là vợ con của liệt sĩ nó là nguồn động lực, động viên trước sự mất mát quá lớn đối với gia đình của các liệt sĩ. Thứ hai cũng giáo dục về truyền thống đối với Quân đội nhân dân Việt Nam của dân tộc ta”- Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người còn lại ở Rào Trăng 3
Những người còn lại ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Sự cố sạt lở tại Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến thời điểm này vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người. Tròn 1 năm sau sự cố kinh hoàng này, vẫn còn 11 công nhân mất tích.

Những người còn lại ở Rào Trăng 3

Những người còn lại ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Sự cố sạt lở tại Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến thời điểm này vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều người. Tròn 1 năm sau sự cố kinh hoàng này, vẫn còn 11 công nhân mất tích.

Triển khai giai đoạn 7 tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3
Triển khai giai đoạn 7 tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3

VOV.VN - Sau gần 5 ngày tiến hành tìm kiếm tại các khu vực bãi bồi thuộc hạ lưu sông Rào Trăng, đến nay các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã kết thúc việc tìm kiếm giai đoạn 6 và chuyển sang giai đoạn thứ 7.

Triển khai giai đoạn 7 tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3

Triển khai giai đoạn 7 tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3

VOV.VN - Sau gần 5 ngày tiến hành tìm kiếm tại các khu vực bãi bồi thuộc hạ lưu sông Rào Trăng, đến nay các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã kết thúc việc tìm kiếm giai đoạn 6 và chuyển sang giai đoạn thứ 7.

Cầu mong một phép màu ở Rào Trăng
Cầu mong một phép màu ở Rào Trăng

VOV.VN - Gần 10 tháng trôi qua, cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh thừa Thiên Huế là những nỗ lực lớn từ nhiều phía. Với những người đang ngóng trông từng ngày tại hiện trường, tìm được hài cốt người thân là nguyện vọng lớn nhất.

Cầu mong một phép màu ở Rào Trăng

Cầu mong một phép màu ở Rào Trăng

VOV.VN - Gần 10 tháng trôi qua, cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh thừa Thiên Huế là những nỗ lực lớn từ nhiều phía. Với những người đang ngóng trông từng ngày tại hiện trường, tìm được hài cốt người thân là nguyện vọng lớn nhất.