Mẹ người cứu bé gái rơi ở chung cư: "Về tới nhà, nó lao vào ôm con khóc"

VOV.VN - Theo chia sẻ của gia đình, sau khi cứu sống bé gái rơi chung cư ở Hà Nội, anh Nguyễn Ngọc Mạnh về tới nhà lao ngay vào ôm con khóc

"Anh Mạnh là người có tấm lòng, quan tâm tới mọi người"

Chia sẻ về chồng mình, sau một đêm mất ngủ vì những xáo trộn, chị Phùng Thị Thuỷ (hiện đang là giáo viên mầm non) chia sẻ: “Giờ tôi vẫn chưa hết bất ngờ sau sự việc đó. Tối qua, chồng tôi về trong tình trạng chân đi khập khiễng, quần áo bẩn, tôi còn không biết chuyện gì xảy ra.”

Chị Thủy chia sẻ thêm: “Đêm qua, khi anh Mạnh về tôi thấy anh bần thần, tay còn nhức. Sau đó, tôi đi lấy thuốc cho chồng uống và xoa bóp cho anh ấy. Anh Mạnh là người có tấm lòng, quan tâm tới mọi người. Nhiều lần anh ấy bị lừa, bị làm công việc cho khó khăn nhưng cũng kệ. Nhưng chính vì lòng thương người của chồng khiến tôi yêu anh ấy hơn. Hiện tại, chúng tôi có hai con gái”.

Ôm con khóc sau khi cứu sống bé gái rơi ở chung cư

Bà Nguyễn Thị Nhẫn (mẹ đẻ của anh Mạnh) cho biết: “Khi vừa về đến nhà, Mạnh lao vào ôm đứa con gái  lớn, hai hàng nước mắt chảy dài. Sau đó, nó quay ra ôm đứa con nhỏ, mới 6 tháng tuổi. Toàn thân bủn rủn, không cất nên lời. Nhìn hình ảnh đó, tôi không cầm được nước mắt. Nó nói, nhìn đứa bé ở chung cư mà cứ nghĩ chính là con gái của mình. Khi ấy, trong đầu nó không có suy nghĩ gì thêm ngoài việc phải tìm cách để cứu bằng được cháu bé. Tôi phải động viên rằng con đã làm được việc tốt, nó mới dần bình tĩnh lại".

Theo bà Nhẫn, anh Mạnh là người sống tình cảm, hay đi làm từ thiện. “Có lần tôi được Mạnh chở bằng xe máy ngoài đường, thấy 2 mẹ con đang dắt nhau đi bộ trên đường, Mạnh xuống xe, ngỏ ý cho cháu bé lên xe để đi cùng nhưng mẹ cháu bé không đồng ý. Thế rồi, nó cho tiền 2 mẹ con để làm chi phí đi đường. Mạnh giàu tình cảm từ bé, không làm hại ai và không lấy của ai cái gì. Chỉ có tội thích leo trèo, mới 8 tháng tuổi tôi đã phải đưa đi khâu một vệt trên đầu. Chân tay thì nứt toác liên tục. Có lẽ một phần cũng vì tính cách như vậy mà nó không ngần ngại nghĩ cách cứu cháu bé ngay lập tức", bà Nhẫn kể.

Mẹ anh Mạnh cho biết, thời gian gần đây, trong nhà cũng có chuyện không vui, nhưng thấy con trai mình làm được việc tốt, tinh thần của bà cũng ổn hơn rất nhiều.

Sau khi chuyện xảy ra, có rất nhiều người gọi điện hỏi thăm, chúc mừng, đề nghị tổ chức ăn mừng. Theo bà Nhẫn, điều nên làm lúc này đó là chia sẻ, giúp cháu bé tai qua nạn khỏi, nhanh chóng bình phục để gia đình không phải lo lắng.

Anh Đỗ Minh Đức (quê Hưng Yên) tài xế cùng đội xe với anh Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết: “Chúng tôi làm cùng Mạnh gần 2 năm nay, Mạnh là người sống rất tốt, giúp đỡ anh em từ công việc cho đến gia đình. Mạnh là người sống chan hòa, mới bị va chạm xe từ cuối năm 2019, có 2 con nhỏ, cuộc sống khá vất vả. Mạnh đi làm rất chăm chỉ, anh em trong đội cần giúp gì thì sẵn sàng giúp không tính toán nhiều”.

Như đã đưa tin, vào khoảng 17h30 ngày 28/2, bé N.P.H (SN 2018) ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Lúc này một số người dân ở tòa bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang đứng chở hàng ở gần đó phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé H rơi xuống. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình đã đưa bé gái đến Bệnh viện Nhi cấp cứu.

Theo Chỉ huy Công an phường Thanh Xuân Trung, nạn nhân là bé gái N.P.H (sinh năm 2018), sống ở tầng 12A, đã được cứu sống nhưng bị thương, đang các bác sĩ theo dõi điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường khu vực bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội
Hiện trường khu vực bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Khu vực bé gái bị rơi là từ tầng 12A xuống mái che trụ điện phía sau chung cư (địa chỉ 60B đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện trường khu vực bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội

Hiện trường khu vực bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Khu vực bé gái bị rơi là từ tầng 12A xuống mái che trụ điện phía sau chung cư (địa chỉ 60B đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội).

Kết quả siêu âm, chụp X-quang của cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư
Kết quả siêu âm, chụp X-quang của cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư

VOV.VN - Về tình trạng bệnh nhi 3 tuổi ngã từ tầng 12 chung cư, BV Nhi Trung ương cho biết, hiện cháu bé tỉnh, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu khó thở.

Kết quả siêu âm, chụp X-quang của cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư

Kết quả siêu âm, chụp X-quang của cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư

VOV.VN - Về tình trạng bệnh nhi 3 tuổi ngã từ tầng 12 chung cư, BV Nhi Trung ương cho biết, hiện cháu bé tỉnh, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu khó thở.

Thông tin mới nhất về sức khoẻ bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội
Thông tin mới nhất về sức khoẻ bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Bé gái rơi từ tầng 12A (tầng 13) một chung cư ở Hà Nội may mắn được người đàn ông có mặt kịp thời cứu giúp.

Thông tin mới nhất về sức khoẻ bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về sức khoẻ bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư ở Hà Nội

VOV.VN - Bé gái rơi từ tầng 12A (tầng 13) một chung cư ở Hà Nội may mắn được người đàn ông có mặt kịp thời cứu giúp.

Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư được cứu sống thần kỳ
Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư được cứu sống thần kỳ

VOV.VN - Một bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) đã được một người lái xe tải cứu sống.

Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư được cứu sống thần kỳ

Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư được cứu sống thần kỳ

VOV.VN - Một bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) đã được một người lái xe tải cứu sống.

Vụ bé gái 3 tuổi rơi ở chung cư: Chủ động bảo vệ con em để không “thấp thỏm” với hiểm họa!
Vụ bé gái 3 tuổi rơi ở chung cư: Chủ động bảo vệ con em để không “thấp thỏm” với hiểm họa!

VOV.VN - Hiện nay ở nhiều nhà chung cư, sự an toàn đối với trẻ nhỏ rất đáng lo ngại, cần có sự quan tâm hơn nữa của cơ quan quản lý, chủ đầu tư... Nhưng ngay bây giờ, cha mẹ hãy tự bảo vệ con em bằng cách lường trước những hiểm họa có thể xảy ra

Vụ bé gái 3 tuổi rơi ở chung cư: Chủ động bảo vệ con em để không “thấp thỏm” với hiểm họa!

Vụ bé gái 3 tuổi rơi ở chung cư: Chủ động bảo vệ con em để không “thấp thỏm” với hiểm họa!

VOV.VN - Hiện nay ở nhiều nhà chung cư, sự an toàn đối với trẻ nhỏ rất đáng lo ngại, cần có sự quan tâm hơn nữa của cơ quan quản lý, chủ đầu tư... Nhưng ngay bây giờ, cha mẹ hãy tự bảo vệ con em bằng cách lường trước những hiểm họa có thể xảy ra