Tết sớm miền biên viễn Na Mèo, Thanh Hoá
VOV.VN - Những ngày cuối năm, sắc xuân ùa về trong tiết trời se lạnh, phủ kín miền biên viễn xa xôi. Nơi đó, những người lính biên phòng vẫn ngày đêm tất bất với kế hoạch tuần tra, bảo đảm bình yên nơi phên dậu tổ quốc.
Có mặt tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá, một ngày cuối năm, ấn tượng đầu tiên là không khí, hình ảnh Tết đang dần hiện về qua những đôi bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ biên phòng.
Các anh cho biết, không thể tránh khỏi những cảm giác bồi hồi những dịp Tết đến Xuân về. Đến bây giờ gần 30 năm công tác thì ăn Tết ở đơn vị là chính, chứ ăn Tết ở nhà ít lắm. Gia đình cũng biết nhiệm vụ anh em trên này rồi. Vào thời điểm Tết thế này mà nhất là cao điểm, gia đình cũng thông cảm cho bộ đội, nghề nghiệp gắn với mình rồi, vợ con cũng thông cảm cho bố.
"Mỗi dịp Tết đến Xuân về cảm giác nhớ là không thể thiếu được nhưng với trách nhiệm người lính anh em chúng tôi luôn xác định tốt nhiệm vụ, từ đó tổ chức tốt công việc, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ huy giao cho", một cán bộ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo cho biết.
Cung đường lên các đồn biên phòng những ngày cuối năm như vắng lặng, càng khiến cảm xúc về mùa xuân thêm lắng đọng. Thiếu tá Trần Văn Duyên, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo tâm sự: "Con trẻ mong được bố đưa đi chơi ngày Tết, đơn giản vậy thôi nhưng chúng tôi cũng chưa làm được. Nhiều lúc chúng tôi không tránh khỏi tâm trạng bùi ngùi nhớ nhà".
Đêm xuống, cái lạnh một lúc tê buốt hơn, nhưng trên từng gương mặt rạng rỡ của cán bộ, chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ trẻ, đang độ tuổi xuân thì. Trung úy Bùi Văn Anh cho biết, đây là cái Tết thứ 2 xa nhà, xa vợ con, nhưng anh rất háo hức về cảm giác đón xuân trên biên giới cùng với bà con dân bản và những đêm dài tuần tra, trực gác.
"Xa gia đình, nhất là những ngày lễ Tết thì cũng buồn, cảm xúc nhiều lúc không kìm được nước mắt. Vợ ở nhà cũng buồn, con thi thoảng gọi điện gọi Bố ơi! Mình cũng động viên vợ con phải xác định đến với nhau thì động viên em cố gắng rồi có thời gian ta bù đắp cho nhau sau, còn bây giờ công việc Đảng, Nhà nước giao thì ta phải nỗ lực hoàn thành thật tốt", Trung úy Bùi Văn Anh nói.
Tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, trong khu nhà ở của cán bộ, chiến sỹ, vị trí trang trọng nhất được dành để treo lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ, bên dưới là chiếc bàn nhỏ đặt mâm ngũ quả, bánh kẹo, cặp bánh chưng xanh và không thể thiếu được những cành đào đỏ thắm.
Thượng tá Hồ Ngọc Thu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, vì nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực biên giới, cán bộ, chiến sĩ phải quyết tâm, động viên, chia sẻ và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
"Chúng tôi xác định đã triển khai phương án đảm bảo anh em ở lại trực 100% chống dịch trong dịp Tết. Anh em trước hết cứ nói với gia đình bố phải ở lại trực. Đúng là mình cũng thấy thương mình, nhưng tôi nhắc anh em là phải động viên ngược về gia đình, là con cái đang khoẻ mạnh, công tác tốt, gia đình cứ yên tâm. Nói thế thôi truyền thông, báo chí, xã hội nhìn nhận anh em mình rất cao vì vậy đó là vinh dự, tự hào của mình, của gia đình mình vì vậy phải cố gắng", Thượng tá Hồ Ngọc Thu cho biết.
Thêm một mùa Xuân về là thêm một kỷ niệm với biên cương, với dân bản. Nhưng những người lính biên phòng không nhớ nổi đã bao mùa xuân họ ăn Tết xa gia đình. Chẳng phải, với họ “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”./.