Tình tiết mới trong vụ cô gái bị xăm hình lên mặt

G khẳng định bị bà chủ quán Nguyễn Thị Anh (ở TP Vũng Tàu) ép bán dâm khi chưa đến 18 tuổi.  

Phóng viên Đài TNVN vừa tiếp xúc trực tiếp với Nguyễn Thị G (SN 1991, quê ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc - Nghệ An)- cô gái bị xăm 3 “quái thú” lên mặt và ngực, tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội)

Tiếp xúc, G có vẻ ngại ngùng, rụt rè và không mấy khi nhìn thẳng. Tuy nhiên, tinh thần của G đã tốt hơn rất nhiều, cô không còn hoảng loạn như khi mới xảy ra sự việc.

Gạt nước mắt, bà Trần Thị H, mẹ của G, cho biết: sau khi được các bác sỹ về đón tận nơi, bà quyết định đưa con ra Hà Nội chữa miễn phí vì gia đình không có điều kiện. Hơn nữa, chữa trị ở Hà Nội sẽ tốt hơn ở trong Nghệ An. “Cháu là con gái, còn cả tương lai phía trước, nếu không chữa đúng cách thì sẽ rất khổ” - bà H nói.

Vết xăm quái vật trên người G đang được điều trị.

Trao đổi với phóng viên, GS.BS Nguyễn Thị Dụ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho biết: Qua báo chí, sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của G, ban lãnh đạo bệnh viện đã họp và quyết định sẽ điều trị miễn phí cho cô.

Cũng theo GS.BS Nguyễn Thị Dụ, với Khoa Lase - Công nghệ cao, những ca xoá hình xăm bằng công nghệ mới nhất bây giờ có thể không để lại sẹo. Hầu hết các trường hợp xoá xăm ở bệnh viện đều thành công và khách hàng có cuộc sống bình thường như trước khi có vết xăm. Tuy nhiên, trường hợp của G có thể sẽ phức tạp hơn vì đã có sự can thiệp trước đó khiến các vết xăm đã thành sẹo lớn.

Liên quan đến sự việc cô gái này tố cáo bà chủ quán Nguyễn Thị Anh (ở TP Vũng Tàu) đã ép cô cạo trọc đầu và xăm hình quái vật lên mặt và ngực, mới đây, khai trước cơ quan điều tra và các cơ quan báo chí, bà này đã phủ nhận hoàn toàn những lời cáo buộc của G.

Được biết, cơ quan công an tại địa phương cũng đã xác nhận việc quán của bà Anh không hề đăng ký kinh doanh karaoke như cô gái đã kể và quán cũng chưa từng có biểu hiện nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trước nghi vấn trên đã có nhiều bài báo đăng tải “lời tố ngược” của bà Anh đối với G. Nhưng tại thời điểm hiện tại cả G và mẹ vẫn chưa hề hay biết về thông tin trên.

Vết xăm quái vật trên người G đang được điều trị.

G cũng phủ nhận hoàn toàn trước thông tin bà Anh cho rằng em đã cố tình quyến rũ chồng bà và không ép buộc G phải làm như vậy. Lý giải cho việc bà Anh mở quán Karaoke, G cho hay trước đây có một thời gian nhà bà Anh có kinh doanh, nhưng sau đo thì thôi, không kinh doanh nữa.

G tiếp tục cho rằng, thời gian cô sống tại nhà bà Anh, đã phải thực hiện việc bán dâm. Khách hàng gồm có cả người Việt Nam lẫn khách nước ngoài. Thậm chí cô khẳng định, lần đầu tiên cô phải bán dâm tại đó là khi cô chưa đến 18 tuổi. Mỗi lần bán dâm xong, bà Anh là người thu tất cả số tiền.

G chia sẻ rằng không chỉ có em mà tại quán bà Anh còn có khá nhiều nhân viên khác tham gia vào việc bán dâm.

Hiện nay, sự thật đúng sai đang được Công an TP Vũng Tàu cùng Công an Nghệ An phối hợp điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.