TP HCM ra quân Ngày hội của những người tình nguyện

Những người tình nguyện chọn một số trường tiểu học, trung học cơ sở ở khu vực ngoại thành tổ chức dọn vệ sinh, chỉnh trang trường lớp, bàn ghế, trao tặng học bổng

Sáng 14/8, Thành Đoàn TP HCM ra quân “Ngày hội của những người tình nguyện” lần thứ năm với sự tham gia của 28 cơ sở Đoàn công nhân lao động, các cơ sở Đoàn lực lượng vũ trang, Đoàn thanh niên các trường Đại học trên địa bàn thành phố.

Sau lễ khai mạc, 3 đội hình “Những người tình nguyện” gồm: tình nguyện vì nông thôn mới, tình nguyện vì môi trường xanh, tình nguyện vì những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phối hợp với cơ sở Đoàn trên địa bàn 24 quận, huyện đồng loạt ra quân. Những người tình nguyện chọn một số trường tiểu học, trung học cơ sở ở khu vực ngoại thành tổ chức dọn vệ sinh, chỉnh trang trường lớp, bàn ghế, trao tặng 520 suất học bổng “tiếp sức đến trường”, tặng trên 26 phần quà dụng cụ học tập, dụng cụ thể dục thể thao, sách giáo khoa, máy vi tính cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ tình nguyện đã đến thăm, làm vệ sinh môi trường, tổ chức vui chơi và tặng gần 1.500 suất quà, dụng cụ sinh hoạt tại 10 cơ sở xã hội. Song song với những hoạt động này, các chiến sĩ tình nguyện còn tuyên truyền bảo vệ môi trường như: sử dụng túi giấy thay cho túi nilon tại các chợ, khu vực đông dân cư; vận động nhân dân, thanh thiếu niên cùng tham gia thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống lây lan bệnh tay - chân - miệng…; xóa điểm ô nhiễm, tạo mảng xanh cho thành phố bằng việc trồng 500 cây xanh trên Đại lộ Võ Văn Kiệt.

Tham gia lễ ra quân, chiến sĩ tình nguyện Cao Hoàng Minh, sinh viên năm 2 Đại học Luật TP HCM cho biết: “Mình vừa đi Mùa hè xanh ở tỉnh Kiên Giang trở về. Sáng nay, mình lại tiếp tục tham gia các hoạt động như:  xây dựng nông thôn mới, xây cầu đắp đường tuyên truyền phát quang bụi rập phòng chống dịch sốt rét, sốt xuất huyết và những hoạt động khác. Tham gia các hoạt động như thế này đầu tiên mình thấy rất mệt nhưng với sức trẻ của một người thanh niên với tấm lòng nhiệt huyết, tất cả đều qua đi, chỉ còn một ngọn lửa luôn luôn cháy mãi”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.