Trả nợ cho đời
Thứ Bảy, 09:56, 15/10/2011
Khi đã thức tỉnh người ta mới thấy hết được ý nghĩa của cuộc đời và dặn lòng mình cần phải sống tốt và làm thật nhiều việc thiện
Người đàn ông này đã chọn nẻo đường hoàn lương cho mình sau những sa ngã, những lỗi lầm của một thời thanh xuân nông nổi và hiếu thắng.
Đường đời ấy không hẳn bằng phẳng và dễ bước, nó cũng có nhiều lắm những gập ghềnh, chông gai nhưng đó lại là con đường của lẽ phải, của cái thiện và tình người.
Khi đã thức tỉnh người ta mới thấy hết được ý nghĩa của cuộc đời và dặn lòng mình cần phải sống tốt và làm thật nhiều việc thiện để trả nợ cho những lỗi lầm đó. Trả nợ cho đời để cuộc sống tốt đẹp hơn.../.