Trải nghiệm tác nghiệp đắt giá tại Sri Lanka

VOV.VN - Một hành trình vừa tác nghiệp, vừa khám phá và tìm hiểu đất nước Sri Lanka xa xôi, lạ lẫm là trải nghiệm tuyệt vời và khó quên.

Sri Lanka là một đất nước khi nghe đến tên người ta sẽ nghĩ đến vụ khủng bố kinh hoàng hồi tháng 4/2019, nhưng lần đầu đặt chân tới đây, tôi và các đồng nghiệp của mình đã “trầm trồ, thán phục” với quốc đảo được mệnh danh là Hòn ngọc Ấn Độ Dương này.

Đoàn phóng viên 4 người chúng tôi tới Sri Lanka vào những ngày giữa tháng 8/2019. Nhưng đến tận bây giờ cảm xúc và ấn tượng của tôi về chuyến đi, về đất nước và con người Sri Lanka vẫn còn nguyên vẹn. Tôi có thời gian để nghiền ngẫm kỹ hơn về chuyến đi vừa qua, để rồi tiếc nuối vì mình không làm được cái này cái kia khi tác nghiệp, để học cho mình “một sàng khôn” cho những chuyến đi tiếp theo.

Đoàn phóng viên VOV ngày đầu tác nghiệp tại thủ đô Colombo, Sri Lanka.

Cameraman nhỡ chuyến

Hành trình tới Sri Lanka của chúng tôi gặp “trục trặc” ngay từ lúc khởi hành. Khi làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, cameraman - thành viên nam duy nhất của đoàn, lại không thể check in vì sai tên trên hệ thống vé điện tử. Việc nhầm tên này đã được chúng tôi phát hiện trước chuyến đi khoảng 2 tuần và đã nhận lại e-ticket mới, do đó cả đoàn bất ngờ và không lường trước việc vé mới không được cập nhật trên hệ thống của hãng hàng không.

Đến sát giờ lên máy bay, mọi khiếu nại của chúng tôi với hãng hàng không đều không thể giải quyết… bởi rắc rối còn nằm ở chỗ chúng tôi phải quá cảnh ở Bangkok (Thái Lan). Nếu vé sai tên, hành khách cũng không thể lên máy bay.

Lúc này, chúng tôi phải quyết định “bỏ lại cameraman”… và phía đối tác Sri Lanka đã mua vé mới cho cameraman đi chuyến sau.

Vì quá sát giờ, nên chúng tôi đã phải nhanh chóng hoàn thành thủ tục tại các cửa kiểm soát an ninh rồi chạy "hụt hơi" để tới cửa lên máy bay.

Chuyến bay của chúng tôi hạ cánh xuống thủ đô Colombo của Sri Lanka lúc 11h đêm và cả đoàn tập hợp đầy đủ khi cameraman đến vào 11h sáng hôm sau.

Vượt qua cái “vạn sự khởi đầu nan” đó, chúng tôi bước vào hành trình khám phá Sri Lanka, với 6 ngày đi qua 5 thành phố đầy thú vị và phấn khích.

"Cameraman" Sỹ Thành của Kênh truyền hình Vietnam Journey tác nghiệp tại một khu chợ dân sinh ở Colombo. 
Đoàn phóng viên cùng hai người dẫn đoàn Sri Lanka chụp ảnh dưới chân Núi đá Sư tử.

Tác nghiệp mọi lúc mọi nơi

Lịch trình hàng ngày của chúng tôi là 8h rời khách sạn và tối trở về vào khoảng 8-9h giờ tối. Khi chúng tôi di chuyển sang thành phố khác, thời điểm về đến khách sạn có khi còn là 11-12h đêm.

6 ngày đi qua 5 thành phố, chúng tôi mất rất nhiều thời gian di chuyển bằng ô tô. Chúng tôi có 1 ngày trọn vẹn cho một chuyến “city tour” tại thủ đô Colombo của Sri Lanka. Nếu bạn là một du khách, chuyến tham quan Colombo, với các điểm đến như ngôi chùa cổ Gangaramya 120 năm tuổi, Thánh đường Hồi giáo Đỏ Jami Ul-Alfar, Quảng trường Độc lập… sẽ vô cùng thoải mái vì thành phố thanh bình, người dân thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn cần. Nhưng với chúng tôi, việc kết hợp tác nghiệp và tham quan khiến chuyến đi có phần gấp gáp. Nhất là với kíp truyền hình, tác nghiệp còn vất vả hơn những phóng viên ảnh như tôi, họ luôn phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi để ghi hình… từ gắn máy quay Gopro trên đầu xe, đến vác chân máy đi bộ cả chặng đường dài.

Nhưng không vì vậy mà chúng tôi bỏ lỡ cơ hội được khám phá Sri Lanka. Những hình ảnh được tranh thủ ghi lại qua cửa kính ô tô, những thông tin được tranh thủ ghi lại tại mỗi điểm dừng chân hay khi gặp gỡ người dân đều để lại những dấu ấn đậm nét nhất sau chuyến tác nghiệp.

Trong hành trình lần này, việc được tận mắt chiêm ngưỡng Lễ rước xá lợi răng Phật (Maligawa Perahera) - lễ hội Phật giáo lớn nhất hàng năm của Sri Lanka diễn tại thành phố Kandy, là trải nghiệm tác nghiệp ấn tượng nhất. Ngày thứ 2 tại Sri Lanka, chúng tôi lên ô tô từ sớm rời Colombo để tới Kandy. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa lớn và những cơn mưa theo chân chúng tôi suốt những chặng đường còn lại…

Đoàn phóng viên VOV tác nghiệp tại Chùa Dalada Maligawa nơi diễn ra Lễ rước xá lợi răng Phật (Maligawa Perahera).
Hình ảnh cơn mưa lớn chụp qua cửa kính ô tô...

“Kì kèo” vị trí tác nghiệp  

Đến Kandy vào khoảng chiều tối, chúng tôi phải xuống xe và đi bộ vì các con đường đều đã bị phong tỏa để chuẩn bị cho lễ diễu hành. Hòa vào cùng dòng người dân Sri Lanka, tất cả chúng tôi xếp hàng dài dưới cơn mưa lớn và phải qua 2 lần kiểm soát an ninh nghiêm ngặt trước khi tới được điểm bắt đầu của Lễ rước xá lợi răng Phật.

Chúng tôi chỉ kịp ăn bữa tối qua loa với bánh mỳ kẹp và chai nước do bạn dẫn đoàn người Sri Lanka mang tới. Sau đó là tiếp tục xếp hàng và chờ đợi dưới cơn mưa đến khoảng 21h ngày 14/8, Lễ rước xá lợi răng Phật chính thức bắt đầu. Lúc này, một vấn đề mới lại phát sinh, đó là khu vực dành cho phóng viên báo chí nước ngoài tác nghiệp lại khá hạn hẹp và bị khuất sau một cây lớn. Ở vị trí này chúng tôi vẫn có thể chụp ảnh, nhưng quay phim lại bị cản tầm nhìn. Cả đoàn lại phải xúm vào “vây” lấy người của ban tổ chức để “xin” cho cameraman được đứng ở vị trí cùng các máy quay của nước chủ nhà. Phải dùng đúng từ chúng tôi đã “kì kèo” và “đeo bám” chờ đợi họ hỏi ý kiến của những người cấp cao hơn. Đến khi được đồng ý, cameraman lại ôm chân máy cùng bạn dẫn đoàn người Sri Lanka đội mưa lên “vị trí đẹp” để tác nghiệp… Đến lúc này, chúng tôi mới có chút thời gian gọi là nghỉ ngơi, đứng nhấm nháp bữa tối trong lúc chờ lễ hội diễn ra. 

Đứng hàng tiếng đồng hồ, ngấm mưa, ngấm mệt và trở về khách sạn khi đã nửa đêm, nhưng chúng tôi ai cũng đều rất phấn kích khi tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội Phật giáo lớn nhất tại Sri Lanka này.

Chúng tôi cũng nhanh chóng đăng bài và hình ảnh của lễ hội tới độc giả của VOV.VN và các khán giả Vietnam Journey. Thông tin về chú voi gầy trơ xương phải tham gia lễ hội cũng được chúng tôi nhanh chóng tìm hiểu và đưa tin về nhà.

Tác nghiệp mọi lúc mọi nơi...
 

Lấy lá chuối che máy móc

Hành trình 3 ngày cuối tại Sri Lanka của chúng tôi còn gấp gáp hơn… Chúng tôi mất hàng tiếng đồng hồ để di chuyển bằng ô tô giữa các thành phố Habarana-Sigiriya-Negombo và luôn “check in muộn check out sớm”.

Theo lịch trình ban đầu, chúng tôi dự kiến sẽ ghé qua rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Sri Lanka, tuy nhiên, hành trình thực tế lại bị cắt ngắn vì chúng tôi dành nhiều thời gian tác nghiệp, ghi hình và trò chuyện tìm hiểu thông tin từ người dân địa phương và du khách nước ngoài. Những điểm đến được sàng lọc và lựa chọn sao cho phù hợp nhất với hành trình di chuyển.

Khi tới Sigiriya, chúng tôi tham gia một “village tour” để tìm hiểu những nét tập quán và đời sống thường ngày của người dân địa phương. Trong đó, chúng tôi sẽ bơi thuyền ra một hồ lớn để ghi lại cảnh quan thiên nhiên và xem cách người dân đánh cá. Tuy nhiên, cơn mưa lớn đến bất chợt khi thuyền của chúng tôi ra đến giữa hồ khiến chuyến đi này phải bỏ dở. Chiếc thuyền của người dân địa phương giống như 2 chiếc kayak ghép lại, nhưng phần đáy thì sâu hơn. Chúng tôi đã phải cuống cuồng cất toàn bộ máy móc xuống đáy thuyền và lấy lá chuối để che chắn, trong khi người ngồi bên trên thì ướt sũng. Người dân địa phương cho biết, nơi đây đã không có mưa suốt 6 tháng qua và chúng tôi đang mang mưa tới… “Đó là điều may mắn”…

Cũng tại Sigiriya, chúng tôi đã leo hơn 1.200 bậc thang để lên tới đỉnh của Núi đá Sư tử - một trong những điểm du lịch hàng đầu của Sri Lanka, với những giá trị văn hóa, lịch sử, khảo cổ học quan trọng. Tất cả chúng tôi đều lỉnh kỉnh máy móc, đeo trĩu vai máy ảnh, nước uống và có lẽ cameraman là người vất cả nhất với chân máy quay chồng kềnh phải mang theo mọi lúc mọi nơi. Nhưng chúng tôi được đền đáp xứng đáng khi đứng trên đỉnh Núi đá Sư tử Sigiriya và phóng tầm mắt nhìn bao quát quang cảnh hùng vĩ của toàn bộ khu di tích này.

Bạn dẫn đoàn người Sri Lanka luôn hỗ trợ và tạo điều kiện hết sức để chúng tôi tác nghiệp, song lần nào cũng vậy khi đóng máy, ngẩng lên thì cũng đã 1-2 giờ chiều. Chúng tôi lại qua loa với bữa trưa để tiếp tục lên xe.

Không ai trong đoàn lấy làm phiền lòng dù đi bộ 4 tiếng đồng hồ trong Công viên Thực vật quốc gia Sri Lanka và lại ướt sũng vì không kịp trở tay khi cơn dông ập tới.

Dù đôi chân đi mỏi nhừ, vai nặng trĩu máy móc, nhưng điều chúng tôi có được là trải nghiệm tác nghiệp đắt giá, là những nụ cười thân thiện của người dân Sri Lanka, là được hòa mình vào thiên nhiên để tận mắt ngắm những cả trăm chú voi ung dung dạo bước tại Công viên quốc gia Minneriya…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng ngôi chùa 120 năm tuổi ở thủ đô Colombo, Sri Lanka
Chiêm ngưỡng ngôi chùa 120 năm tuổi ở thủ đô Colombo, Sri Lanka

VOV.VN - Chùa Gangaramaya được xây dựng vào năm 1890, là ngôi chùa lớn nhất tại thủ đô Colombo, Sri Lanka  với niên đại 120 năm.

Chiêm ngưỡng ngôi chùa 120 năm tuổi ở thủ đô Colombo, Sri Lanka

Chiêm ngưỡng ngôi chùa 120 năm tuổi ở thủ đô Colombo, Sri Lanka

VOV.VN - Chùa Gangaramaya được xây dựng vào năm 1890, là ngôi chùa lớn nhất tại thủ đô Colombo, Sri Lanka  với niên đại 120 năm.

Nụ cười và vị cà ri mê hoặc du khách quốc tế tới Sri Lanka
Nụ cười và vị cà ri mê hoặc du khách quốc tế tới Sri Lanka

VOV.VN- Du khách nước ngoài tới Sri Lanka đều có chung nhận định rằng, hương vị cà ri trong các món ăn và sự thân thiện của người dân là điều tuyệt vời nhất.

Nụ cười và vị cà ri mê hoặc du khách quốc tế tới Sri Lanka

Nụ cười và vị cà ri mê hoặc du khách quốc tế tới Sri Lanka

VOV.VN- Du khách nước ngoài tới Sri Lanka đều có chung nhận định rằng, hương vị cà ri trong các món ăn và sự thân thiện của người dân là điều tuyệt vời nhất.

Sri Lanka hé lộ những ưu đãi để thu hút du khách Việt Nam
Sri Lanka hé lộ những ưu đãi để thu hút du khách Việt Nam

VOV.VN - Thúc đẩy thị trường khách Việt Nam đang là một trong những ưu tiên của chính phủ và doanh nghiệp lữ hành Sri Lanka.

Sri Lanka hé lộ những ưu đãi để thu hút du khách Việt Nam

Sri Lanka hé lộ những ưu đãi để thu hút du khách Việt Nam

VOV.VN - Thúc đẩy thị trường khách Việt Nam đang là một trong những ưu tiên của chính phủ và doanh nghiệp lữ hành Sri Lanka.