Triển lãm “I have a dream 2009”: Nơi hội tụ của những giấc mơ

Triển lãm nhằm mang tới những góc nhìn đa chiều về ước mơ của trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và trẻ nhiễm chất độc màu da cam/dioxin.

Hơn 50 bức tranh trên giấy và diều sáo Bắc bộ do trẻ nhiễm chất độc màu da cam/dioxin của làng Hữu Nghị I, trẻ mồ côi chùa Bồ Đề, Trung tâm Hà Cầu, Blue Dragon và trường Nguyễn Viết Xuân thực hiện sẽ được triển lãm tại Maison de Art (31A Văn Miếu), Hà Nội từ 8h-21h các ngày 10 – 15/4 tới. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi nhóm hoạt động xã hội Người Việt Trẻ (Cổng tri thức Thánh Gióng – TƯ Hội LHTN Việt Nam) và câu lạc bộ Cracking Club (British Council).

Nằm trong dự án “I have a dream 2009” (Bay cao những ước mơ 2009) của nhóm tình nguyện sinh viên, học sinh Hà Nội – nhóm hoạt động xã hội Người Việt Trẻ, triển lãm nhằm mang tới những góc nhìn đa chiều về ước mơ của trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và trẻ nhiễm chất độc màu da cam.

Đặc biệt, trong chương trình lần này, các em sẽ được thỏa sức vẽ lên ước mơ trên những chất liệu dân gian độc đáo như diều sáo Bắc bộ bằng màu sáp, màu nước. Sự kết hợp trên sẽ mang lại cho triển lãm vẻ đẹp hiện đại đầy tính cổ điển. Khách thăm quan sẽ bắt gặp những ước mơ kết nối quá khứ và hiện tại, giản dị đời thường nhưng rất nghệ thuật của các họa sĩ nhí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.