Trở lại nơi vừa có thêm 2 người chết vì "bệnh lạ" ở Quảng Ngãi
Đến nay đã có hàng chục đoàn công tác ngành y tế về kiểm ra tìm hiểu nhưng vẫn chưa tìm ra căn nguyên và phương pháp điều trị bệnh.
- Kết luận ban đầu về bệnh lạ ở Quảng Ngãi
- Bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi: Cảnh giác các biến chứng
- Thống nhất phác đồ điều trị bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi
- "Bệnh lạ" ở Quảng Ngãi do ăn gạo mốc?
- "Bệnh lạ" ở Quảng Ngãi nghi do nhiễm độc
Phóng viên VOV trở lại làng Rêu, xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi sau khi ở đây có thêm 2 người tử vong vì bệnh viêm da dày sừng bàn tay bàn chân tử vong. Đến đâu, chúng tôi cũng gặp những ánh mắt hoang mang, lo sợ của người dân về căn bệnh quái ác này.
Gia đình bà Phạm Thị Sao ở đầu làng Rêu có 5 thành viên thì 4 người bị bệnh liệt giường từ nhiều tháng qua. Chồng bà, ông Phạm Văn Nhọt và đứa cháu nội bệnh nặng phải đưa vào Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa tỉnh Bình Định chữa trị. Sau thời gian điều trị, ông Nhọt được cho về nhà nhưng bệnh tái phát nặng thêm.
Trong chuyến công tác tại làng Rêu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị chính quyền và y tế cơ sở đưa ông Nhọt ra Bệnh viện C Đà Nẵng điều trị, với quyết tâm bằng mọi giá phải cứu sống ông Nhọt để tạo niềm tin và yên lòng dân làng Rêu. Vậy mà, mọi nỗ lực đã bất thành.
Mất chồng, mệt mỏi vì phải chống chọi với căn bệnh dài ngày khiến tinh thần bà Sao suy sụp. Ôm đứa cháu nội vẫn đang còn bị bệnh vào lòng, bà lo sợ điềm xấu lại tiếp tục xảy ra với gia đình mình.
![]() |
|
Đến nay, ngành y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh lạ ở huyện Ba Tơ – Quảng Ngãi (Ảnh: Người Lao động)
|
Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi chỉ có vài chục hộ dân. Một ngày, làng đón nhận 2 cái chết thương tâm vì bệnh viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân khiến không khí ở đây trở nên u buồn, ảm đạm.
Hơn 1 năm từ ngày bênh nhân viêm da dày sừng bàn tay bàn chân được phát hiện đến nay, đã ghi nhận hơn 200 ca bệnh ở 5 xã: Ba Điền, Ba Vinh, Ba Tô, Ba Ngạc và Ba Xa, trong đó đã có 21 người tử vong.
Đa số bệnh nhân đều tập trung ở làng Rêu, xã Ba Điền. Điều đáng nói, đến nay, đã có hàng chục đoàn công tác ngành y tế của Trung ương và địa phương về kiểm ra tìm hiểu nhưng vẫn chưa tìm ra căn nguyên và phương pháp điều trị bệnh.
Mệt mỏi và chán nản, nhiều người quay lại với hủ tục cúng bái cầu Giàng, thần linh đuổi con ma rừng. Đã có 9 hộ gia đình ở làng Rêu bỏ nhà cửa, rời làng đi nơi khác, hàng trăm học sinh trên địa bàn bỏ học không dám đến trường vì sợ lây bệnh.
Có ngày một lớp học 40 – 50 em nhưng chỉ có vài ba học sinh đến lớp. Đang vào vụ mùa mới, nhưng nhiều gia đình không còn người để đi làm đồng, làm rẫy. Sức khỏe và kinh tế nhiều gia đình trở nên khánh kiệt vì lo chạy lo nuôi bệnh.
Anh Phạm Văn Trinh kể, bây giờ người làng Rêu di đâu cũng bị xa lánh, dị nghị. Mọi người chỉ có mong muốn sớm tìm nguyên nhân và chữa khỏi bệnh để bà con yêm tâm gắn bó cuộc sống lâu dài.
Không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, nhiều người tỏ ra bất hợp tác với các đoàn y tế vì đã quá quen thuộc với cảnh đoàn đến rồi đi nhưng tình hình vẫn không có gì sáng sủa.
Còn chính quyền địa phương mong mỏi ngành y tế quyết liệt hơn. Ông Trần Trung Tiến - Phó Bí thư huyện ủy Ba Tơ, tỉnh quảng Ngãi kiến nghị ngành y tế bằng mọi cách, có thể mời Tổ chức Y tế thế giới vào cuộc để sớm tìm ra nguyên nhân và cách điều trị bệnh./.
