Trường Sa yêu dấu mãi trong tim phóng viên VOV

Hai tiếng “Trường Sa” không biết tự bao giờ đã trở thành sợi dây liên kết thân thương của các phóng viên Đài TNVN đã từng đặt chân đến vùng đất đầy nắng và gió này

“Không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh”… Câu hát đã trở thành thân thương với các phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam từng đặt chân đến vùng đất đầy nắng và gió này. Tất cả những hình ảnh đó đã được những tay máy nghiệp dư lưu lại trong hành trang của mình, để rồi chúng cùng cất tiếng, sẻ chia những xúc cảm không thể nào quên trong phòng ảnh có tên “Ống kính VOV với Trường Sa”. Các bức ảnh này lần đầu tiên được giới thiệu tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, vào dịp kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Đài TNVN (7/9/2011).

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến (đứng thứ 5 từ trái sang) cùng các phóng viên nhà Đài từng tác nghiệp ở Trường Sa (Ảnh: Quang Trung)

Tiếng còi tàu này đã trở nên vô cùng thân thuộc với các phóng viên đã từng có may mắn được ra Trường Sa tác nghiệp. Ở nơi giữa bốn bề sóng nước, giữa mênh mông biển trời ấy, họ đã cảm nhận được sâu sắc nhất hai tiếng thiêng liêng: Tổ quốc. Chính vì thế, không khỏi xúc động khi nhìn những hình ảnh những phóng viên tác nghiệp trên đảo; một chuyến xuống cập đảo giữa bốn bề sóng gió; hình ảnh người lính trẻ chọn góc khuất đọc thư bạn gái; những buổi biểu diễn văn nghệ trên nhà giàn chênh vênh; nụ cười trẻ thơ giữa bốn bề sóng gió, hay những bông hoa bàng vuông khoe sắc trong đêm… Đứng ở phòng ảnh này, người xem cảm thấy đâu đây mùi mặn mòi của biển, như thấy tiếng sóng ì oạp vỗ vào thân tàu hay bờ đảo...

Đọc thư nhà (Ảnh: Đồng Mạnh Hùng)

120 bức ảnh được chọn từ hàng nghìn bức ảnh của các phóng viên "nhà Đài" qua những chuyến công tác Trường Sa mấy chục năm qua theo 4 chủ đề chính: Thiêng liêng Trường Sa; Cuộc sống ở Trường Sa; Cả nước với Trường Sa; Khoảnh khắc Trường Sa. Xem những bức ảnh này, Đại tá Nguyễn Hải Núi (Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự an toàn xã hội) có những cảm xúc thật đặc biệt: “Xem ảnh về Trường Sa có thể thấy cuộc sống của cán bộ nhân dân và chiến sĩ ở Trường Sa rất kiên cường, anh dũng nhưng cũng đời thường, khung cảnh đẹp và hùng vĩ. Qua những bức ảnh này, những người trong đất liền chúng tôi càng thêm kính phục quân và dân của huyện đảo Trường Sa và càng thêm yêu Tổ Quốc của mình hơn. Đây cũng là sự ghi nhận những đóng góp của các phóng viên đã ra Trường Sa. Họ đã cho công chúng có dịp xem những bức hình rất đẹp”.

Bầu cử Quốc hội khoá XIII tại nhà giàn DK1 (Ảnh: Ngọc Thành)

Đến với Trường Sa, các phóng viên Đài TNVN phải vượt qua hàng nghìn hải lý, vượt qua sóng gió. Hành trang chính của họ khi đến Trường Sa là chiếc máy ghi âm, cây bút và cuốn sổ để thu thanh, lấy tư liệu đưa tin, viết bài phản ánh nhanh trên Đài TNVN. Nhưng họ cũng không bỏ lỡ cơ hội “chộp” những bức ảnh ghi lại là cuộc sống chiến đấu, lao động bình dị của quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Bình yên trên đảo Trường Sa (Ảnh: Mạnh Hùng)

Nhiều phóng viên của Đài TNVN bằng sự nhanh nhạy và kiên trì đã ghi lại được khoảnh khắc quí giá về cuộc sống của quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Có những phút giây thật bình yên như khi người lính đọc thư nhà (trong bức ảnh của phóng viên Đồng Mạnh Hùng);  phút giây hạnh phúc đón công dân đầu tiên sinh ra ở Trường Sa (của phóng viên Thu Lan Hệ VOV1), hay một lễ cầu siêu trên đảo (của phóng viên Quý Hoài); Hoa bàng vuông (của phóng viên Hoàng Minh); Nguyễn Mạnh Hùng và Uông Ngọc Thành - Phóng viên VOVNews với các bức ảnh “Bình yên trên đảo Trường Sa” và “Bầu cử Quốc hội khoá XIII ở nhà giàn DK1”…

Phóng viên Bùi Huy Toàn trong chuyến công tác tại Trường Sa năm 1995

Nhà báo Trần Đức Nuôi (nguyên Trưởng ban Kinh tế của Đài TNVN) cho rằng,  phòng ảnh thực sự là một món quà độc đáo và sống động, được tạo nên bởi chính lòng nhiệt tình của các phóng viên nhà Đài: “Tôi thấy rất bất ngờ vì ảnh rất đẹp, rất sống động. Ai đã một lần đi Trường Sa rồi sẽ nhớ rất kỹ, còn những ai chưa đến Trường Sa thì qua phòng tranh này là biết Trường Sa. Bằng những cảm xúc rất thật và sự phản ánh chân thực, các bạn đã mang Trường Sa về giữa lòng 58 Quán Sứ này. Đó là điều rất quý, tôi không ngờ người xem lại đông đến thế”.

Phóng viên Bích Thuận phỏng vấn người dân trên đảo Nam Yết

Những tình cảm, nỗi lòng với Trường Sa được các phóng viên Đài TNVN dồn vào những tin, bài, bút ký đầy xúc động phát trên sóng của Đài TNVN. Sẽ càng sinh động hơn khi những hình ảnh cuộc sống đời thường của quân và dân huyện đảo Trường Sa được thu vào ống kính. Sẽ rất khó quên với người xem những hình ảnh nhà báo Kim Cúc, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN phỏng vấn giữa đông đảo các chiến sĩ trẻ, nhà báo Trương Cộng Hòa lội nước mặc quần đùi phỏng vấn chiến sĩ; phóng viên Quý Hoài nằm xoài trên bãi cát Trường Sa lớn chụp ảnh; phóng viên Uông Ngọc Dậu, Vân Thiêng, Bích Thuận tác nghiệp nối cầu phát thanh về Đài; hay bức ảnh phóng viên Mai Hồng say sưa hòa lời ca tiếng hát cùng các chiến sĩ và văn công trên đảo...

Nuôi cá lồng ở đảo Đá Tây (Ảnh: Ngọc Thành)

Nói như lời của phóng viên Quý Hoài (Báo Tiếng nói Việt Nam) - người chịu trách nhiệm là đầu mối để tập hợp các bức ảnh trưng bày này, hai tiếng “Trường Sa” không biết tự bao giờ đã trở thành sợi dây liên kết thân thương của các phóng viên của Đài TNVN đã từng đặt chân đến vùng đất đầy nắng và gió này.

“Chúng tôi, những người yêu ảnh thấy rất cần thiết thành lập một Câu lạc bộ nhiếp ảnh của Đài TNVN. Đây là nơi đáp ứng nhu cầu giao lưu giữa những người cùng sở thích. Những ai đã từng một lần đi công tác ở Trường Sa tự nhiên sẽ cảm thấy gần gũi, gắn bó với nhau. Mỗi khi nhắc tới Trường Sa, mọi người  lại thấy thêm yêu quý thiên nhiên, đất nước mình”, phóng viên Quý Hoài nói.

Vượt sóng An Bang (Ảnh: Ngọc Thành)

Cuối tháng 4/1975, phóng viên Đài Phát thanh giải phóng Lê Văn Hiển là nhà báo phát thanh đầu tiên đến Trường Sa. Từ những năm 90 đến nay, số lượng phóng viên của Đài TNVN đến quần đảo Trường Sa ngày càng nhiều. Bên cạnh việc viết bài, đưa tin trên làn sóng phát thanh, họ đã không để lỡ dịp may để chớp lấy những khoảnh khắc Trường Sa với cả tấm lòng… Những bức ảnh, dù có bức chưa thật nét, ánh sáng, bố cục chưa thật chuẩn, nhưng là những tài sản quí giá của mỗi phóng viên và những ai có dịp xem chúng đều thấy dâng đầy những tình cảm yêu thương, trìu mến. Bởi Trường Sa luôn luôn trong tim mỗi nhà báo của Đài TNVN, thúc giục họ làm việc nhiều hơn, sống trách nhiệm hơn với cuộc đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.