Tự hào quá khứ, vững tin tương lai
Quốc khánh 2/9 - ngày hội thiêng liêng của dân tộc. Không khí Tết Độc lập mang đến trong mỗi người con đất Việt cảm xúc tự hào và phơi phới niềm tin.
PGS.TS Lê Sỹ Giáo, Giảng viên Bộ môn Nhân học, trường ĐH KHXH&NV Hà Nội:

Ngày 2/9/1945 được coi như dấu mốc thay đổi cả một thời đại từ chỗ nhân dân ta bị áp bức, bóc lột sang thời đại độc lập, tự chủ và quyền làm chủ đất nước thuộc về người dân.
Năm nào cũng vậy, không khí đón chào ngày Quốc khánh 2/9 được người dân đón chào hồ hởi trong niềm vui khó tả. Người dân ở các khu vực nông thôn đón chào ngày Tết Độc lập với một tình cảm chân thành, đằm thắm, đầm ấm. Ở các thành phố, thị xã lớn, không khí đón ngày Quốc khánh rực rỡ, tươi vui.
Cũng từ thời điểm lịch sử đó đến nay, đất nước ta đã có những thành tựu trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, xã hội… Có được kết quả này là do sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phấn đấu, nỗ lực của nhân dân, đội ngũ trí thức và thế hệ trẻ…
Để phát huy truyền thống đấu tranh anh hùng của dân tộc và đưa đất nước phát triển kịp với các nước trong khu vực và trên thế giới, vai trò và sự cống hiến của thế hệ trẻ là rất quan trọng.
Theo tôi, Ngành Giáo dục cần phối hợp với các địa phương xây dựng vững chắc các phong trào đoàn, đội, thanh niên để phát huy trí tuệ, công sức và sự cống hiến của thế hệ trẻ đóng góp cho đất nước.
Ông Trần Công Tân, 81 tuổi, 62 tuổi Đảng, Bí thư Chi bộ 8, Khương Trung-Thanh Xuân-Hà Nội:

14 tuổi tôi đã được đứng trong hàng ngũ đội Thiếu niên tiền phong trước Nhà hát ở Hải Phòng trong ngày chào mừng Quốc khánh 2/9. Đó là một kỷ niệm đẹp đối với tôi.
Mỗi năm, đón Tết độc lập, đường phố phơi phới cờ hoa. Người dân chủ động treo cờ Tổ quốc như thể hiện niềm kiêu hãnh về dân tộc tự do, độc lập.
Là thế hệ phải cầm súng đánh đuổi kẻ thù, chúng tôi hiểu hơn bao giờ hết giá trị của nền độc lập, sự linh thiêng của ngày Quốc khánh. Trải qua nhiều vị trí công tác cho đến khi về hưu, tôi luôn phấn đấu theo tinh thần người lính Cụ Hồ. Tôi nghĩ, còn sức là còn làm việc gì đó có ích cho xã hội, là thương binh “tàn nhưng không phế” như Bác Hồ căn dặn.
Mọi mặt muốn phát triển phải có phong trào mạnh với tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Xây dựng phong trào đã khó, việc giữ phong trào còn khó hơn. Đây cũng là điều tôi luôn cố gắng thực hiện trong 17 năm làm Bí thư Chi bộ 8.
PGS Trần Văn Nội, 83 tuổi, nguyên cán bộ Đội thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu:

17 tuổi tôi bắt đầu đi theo Cách mạng. Nhiều đồng chí, đồng đội đã hy sinh trong chiến đấu và nhiều người nay đã mất.
Những người còn sống vẫn tham gia hoạt động xã hội và giữ vững phẩm chất của “Bộ độ cụ Hồ”, hăng hái tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự quan tâm, dạy dỗ của Bác Hồ. Tôi có được cuộc sống ngày hôm nay là nhờ công ơn của Đảng dạy dỗ, được Cách mạng dẫn dắt.
Là người thầy, người cha, tôi luôn dạy dỗ các em, các con rằng: Trong tình hình thế giới diễn diễn biến phức tạp, các con hãy giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, kiên trì đi theo con đường Cách mạng của cha anh, kiên trì đường lối của Đảng, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa Xã hội.
TS.BS Nguyễn Xuân Thuỳ - Phó Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình (Bệnh viện Việt Đức):
![]() |
“Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sóng nước/Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm” - những câu thơ ấy đã nói lên sự hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước, của đồng đội chúng tôi.
Tôi đã nhiều lần trở lại dòng sông Thạch Hãn để thêm một lần tri ân với những người đồng đội đã ngã xuống để có ngày độc lập. Tôi thấy mình quá may mắn so với nhiều đồng đội.
Tôi thường bảo các con của mình rằng: Không được quên quá khứ và nên tìm hiểu và hiểu sâu hơn những gì đã xảy ra, làm hết sức trên địa vị của mình để giúp cho bản thân và xã hội. Đó là lời tri ân hay nhất với quá khứ.
Trung tá,
Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Thảo, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga:

Tôi nhận thấy rằng, ngày Độc lập của mỗi người Việt Nam là khoảnh khắc lắng lại cần thiết để chiêm nghiệm bằng chính tình cảm và tư duy cá nhân về giá trị thiêng liêng của ba từ: Độc lập, Tự do và Chủ quyền dân tộc.
Từ ngày 2/9/1945 đến nay, trên chặng đường tiến lên xây dựng XHCN, đất nước gặp không ít khó khăn và thách thức nhưng tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã góp phần cổ vũ dân tộc ta vượt lên tất cả, giành được những thành tựu kỳ diệu trên tất cả các lĩnh vực.
Là người lính trong thời bình, tôi thấy mình cần cố gắng hơn nữa, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân, đạo đức để xứng đáng là người lính cụ Hồ.
![]() |
Đại đức Thích Thanh Tuấn (Phó Ban thường trực Tỉnh hội Phật giáo Bắc Cạn, Ủy viên Hội đồng Điều hành học viện Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị Quán Sứ):
Người Việt Nam nói chung và với những người tu hành như chúng tôi nói riêng, đều rất hân hoan và vui mừng đón chào ngày Quốc khánh 2/9, không chỉ là kỷ niệm ngày đất nước chính thức giành được độc lập, mà với người Việt Nam, ý nghĩa về ngày này còn hơn thế nữa.
Để có được hòa bình ngày hôm nay, không ai quên công ơn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu cho độc lập, hòa bình dân tộc. Trong chiến tranh, có rất nhiều người tu hành đã cởi bỏ áo cà sa để chiến đấu chống ngoại xâm, nhiều người đã không còn để chứng kiến sự phát triển của đất nước đến ngày hôm nay.
Đất nước ngày càng phát triển, hội nhập với quốc tế, tăng ni chúng tôi cũng như những người dân Việt Nam khác đều rất vui mừng. Cuộc sống người dân ngày càng ấm no thì các chùa chiền được xây dựng, tu bổ khang trang, đời sống các tăng ni cũng đầy đủ hơn. Chúng tôi được tạo cơ hội để học lên những học vị cao hơn, được ra nước ngoài trao đổi về Phật học, được quan tâm hơn về nhiều mặt.
Thạc sỹ Phan Lệ Thu, Trưởng khoa Báo chí, trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 1 (Phủ Lý – Hà Nam):

Tôi may mắn được sinh ra khi đất nước đã hoà bình, không phải trải qua chiến tranh gian khổ. Thành công của Cách mạng Tháng Tám và mốc lịch sử 2/9/1945 đã mở ra một trang sử mới cho cả dân tộc Việt Nam. Trang sử đó là niềm mơ ước của mọi công dân chuộng hoà bình, độc lập, tự do trên thế giới.
Có thể nói, từ khi thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân, toàn dân đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất để xây dựng đất nước đổi mới từng ngày.
Chúng ta dễ dàng nhận thấy trên mọi miền Tổ quốc đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hóa mạnh mẽ. Giáo dục cũng từng bước được đổi mới ở mọi cấp, giúp nâng cao dân trí và đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước.
Anh Nguyễn Trọng Khánh, Viện Chính sách & Chiến lược PTNNNT:
![]() |
Từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, mỗi người nông dân trên quê hương Việt Nam được hăng say lao động, xây dựng đất nước trên chính mảnh ruộng của mình.
Phát triển nông nghiệp là một trong những điều kiện tiên quyết trong phát triển đất nước. Nông nghiệp đóng vai trò là nền tảng của quá trình đổi mới. Cơ cấu công – nông nghiệp – dịch vụ của cả nước chuyên đổi đúng quy luật, nông nghiệp luôn làm tròn vai trò nền tảng cho nông nghiệp và dịch vụ phát triển.
Với định hướng đúng đắn, những năm gần đây, nền nông nghiệp nước ta đã có những biến chuyển lớn mạnh mẽ, vươn ra thị trường khu vực và thế giới, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Anh Lê Quang Sơn, nhân viên Sở VH-TT-DL Hà Nội:
Tôi không được sinh ra trong ngày độc lập, nhưng nghe bố mẹ kể lại ngày ấy (năm 1945) khi đất nước giành được độc lập vui lắm, mọi người từ ách lầm than lên làm chủ đất nước.
Còn đối với tôi, ngày 2/9 hàng năm đều cảm thấy vui hơn, vì đây là mốc son lịch sử của dân tộc. Tôi rất tự hào về lịch sử đấu tranh hào hùng của các thế hệ cha anh, những hy sinh của những thế hệ đi trước đã làm nên lịch sử của dân tộc, để mãi mãi các thế hệ con cháu noi theo.
Tôi cũng rất vui khi hàng năm được đi làm những công việc trang hoàng cho Thủ đô có diện mạo đẹp hơn để đón những ngày lễ lớn, trong đó có ngày Quốc khánh 2/9.
Phùng Phương Hoa – sinh viên K45, ĐH Thương mại (Hà Nội):

Những năm ngồi trên ghế nhà trường, thông qua môn lịch sử, tôi biết được ý nghĩa to lớn của ngày Quốc khánh 2/9. Những năm tháng chiến tranh đã lùi vào quá khứ, đất nước bước vào thời kì xây dựng và đổi mới về mọi mặt.
Sinh ra và lớn lên trong thời bình, với tôi, ngày 2/9 là thời gian đoàn tụ gia đình, mọi người ở bên nhau nhân ngày hội lớn.
Hai năm nữa, khi ra trường, hy vọng rằng tôi có thể đóng góp một phần sức lực xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ đã dạy…
Sự kiện trọng đại của nhân dân Việt Nam
Cô Mayu Takeda, sinh viên Nhật Bản:

Tôi rất vui khi về Việt Nam thăm họ hàng vào đúng dịp Quốc khánh 2/9, tự hào vì mình được sinh ra trên một đất nước giàu truyền thống lịch sử và văn hóa.
Tôi sinh ra ở Việt Nam và khi lên 4 tuổi thì cùng bố mẹ sang định cư tại Nhật Bản. Tôi vẫn thường xuyên học tiếng Việt để không có rào cản ngôn ngữ khi nói chuyện với người thân và bạn bè Việt Nam.
Anh Tawit - chuyên gia hiệu đính chương trình tiếng Thái Lan (Đài TNVN):

Dịp Quốc khánh 2/9, tôi được nghỉ nên sẽ đưa cả gia đình đi chơi quanh Hà Nội để được hòa vào không khí vui tươi của người dân Việt Nam.
Ngay lần đầu đến Việt Nam vào năm 2004, tôi đã có cảm tình với đất nước tươi đẹp này và quyết định ở lại Việt Nam lập nghiệp. Vợ tôi là người Việt Nam và chúng tôi đã có một con trai. Gia đình tôi đang sống tại Hà Nội.
Tôi sẽ dẫn con đến thăm Lăng Bác Hồ vào ngày hội lớn này để con tôi hiểu được phần nào về niềm tự hào dân tộc của quê hương mẹ cháu.
Tôi yêu mến Việt Nam với những bãi biển dài và đẹp, tà áo dài duyên dáng và món phở rất ngon.
Anh Paul Wilson, quốc tịch Anh:
![]() |
Vào những ngày này tôi thấy người Việt Nam rất hồ hởi và không khí náo nhiệt ở khắp mọi nơi. Cờ hoa, pa-nô khẩu hiệu được trang hoàng trên đường phố làm cho ai đến Hà Nội vào thời điểm này cũng dễ dàng nhận ra rằng nhân dân Việt Nam đang đón chào một sự kiện trọng đại.
Ở nước Anh, ngày được trang trí duy nhất trong năm là ngày Giáng Sinh, còn ở Việt Nam thì có khá nhiều ngày được trang trí, như các lễ hội, ngày bầu cử, ngày Quốc khánh, ngày Tết âm lịch…
Khi đến Việt Nam tôi hết sức bất ngờ trước những danh lam thắng cảnh và đất nước các bạn khác xa với những gì mà tôi tưởng tượng. Giờ đây Việt Nam là một đất nước thanh bình và đang trên đà phát triển. Thủ đô Hà Nội phát triển rất nhanh hơn những gì mà tôi từng biết, ít nhất là phát triển nhanh hơn hàng thập kỷ trong trí tưởng tượng của tôi.
Tôi biết ngày Quốc khánh 2/9 là sự kiện rất có ý nghĩa với người Việt Nam. Tôi muốn cùng sum họp với gia đình người bạn Việt Nam vào ngày này để hiểu hơn về lịch sử đất nước và chia sẻ cảm xúc với họ./.



