“Vấp”!

Sinh viên bị tăng học phí theo từng năm trong khi phải học hành ở những phòng ốc thuê tạm bợ và giảng viên lúc có lúc không…

Khó có thể ngờ đó là tình trạng đã và đang diễn ra từ nhiều năm nay ở một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh - Trường ĐHDL Hồng Bàng.

Cũng khó có thể ngờ, tình trạng bi đát đó lại được Hiệu trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thẳng thắn thừa nhận trên công luận: “Tôi xin nhận hết sai sót mà báo đã nêu…”. Và “Tôi xin lỗi xã hội vì những sai sót bất ngờ mà không thể nào biết hết được. Con ngựa bốn chân đi còn vấp, huống hồ tôi gánh vác một cái trường to lớn thế này làm sao mà không vấp”.

Sự thẳng thắn nhận lỗi của thầy Hiệu trưởng Trường ĐHDL Hồng Bàng liệu có nhận được sự cảm thông của xã hội hay không khi mà những cái “vấp” ở trường này thực sự đáng lo ngại trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo ở đây.

Trước hết, theo kết quả rà soát các ngành đào tạo của Trường ĐHDL Hồng Bàng cho thấy, trường có rất nhiều ngành đào tạo chưa có quyết định cho phép mở ngành của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, người trực tiếp phụ trách việc rà soát các ngành đào tạo cho biết: ở trường này, không chỉ có sai sót về mặt pháp lý khi chưa có quyết định mở ngành đã tiến hành tuyển sinh, đào tạo, mà nhiều chương trình đào tạo của trường còn chưa xác định được mục tiêu đào tạo, hoặc mục tiêu chưa rõ ràng, hoặc nhiều ngành hoàn toàn khác nhau lại có mục tiêu đào tạo… giống hệt nhau; thậm chí “một số ngành, chuyên ngành đào tạo của trường không có trong danh mục ngành đạo tạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo, không có cơ sở khoa học… Chương trình đào tạo của một số ngành đào tạo trình độ đại học mới chỉ dừng ở mức đào tạo kỹ thuật viên, đào tạo nghề…” (Báo Tuổi trẻ, ngày 4/4).

Về việc dạy và học, chính Hiệu trưởng ĐHDL Hồng Bàng đã phải thừa nhận trên báo chí: Vì thiếu giáo viên nên “có thể học kỳ này các em học 2 môn, học kỳ sau học lên 4 môn để đảm bảo số tín chỉ. Có một số trường hợp giảng viên không có mặt. Khi nào họ có mặt thì bố trí học. Học đại học không có công thức. Phải nói là các thầy bận rộn ở nhiều trường. Một số thầy nói học kỳ 1 tôi bận dạy ở trường này, thôi để học kỳ  2 tôi dạy. Vì vậy lịch học hơi… thư giãn”. Rồi, có tình trạng sinh viên đến lớp nhưng không có giảng viên vì “giảng viên cáo bệnh mà không báo cho sinh viên, hoặc kẹt xe, hoặc có giảng viên vô kỷ luật…”. Đó cũng là cái “vấp” chua chát mà Trường ĐHDL Hồng Bàng không lường trước được!?

Chỉ xin nêu ra 2 cái “vấp” trong rất nhiều cái “vấp” được Hiệu trưởng ĐHDL Hồng Bàng thừa nhận trên báo chí đã có thể thấy vì sao những ngày vừa qua, sau sự kiện sinh viên phản đối nhà trường liên tục tăng học phí, dư luận ngày càng quan tâm đến tình trạng dạy và học ở trường này. Hiện tại, ý kiến đang nhận được sự đồng tình cao là của bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, khi bà đề nghị thanh tra toàn diện Trường ĐHDL Hồng Bàng để làm rõ những cái “vấp” của trường này.

Và một câu hỏi đang cần được đặt ra: Liệu các trường ĐHDL khác có bị những cái “vấp” giống như ĐHDL Hồng Bàng?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.