Vụ chìm tàu Vinalines Queen: “Tôi muốn trở lại tìm đồng đội”

“Giờ này, gia đình họ đang rơi nước mắt vì chưa tìm thấy người thân của mình. Tôi rất đau lòng”- Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng giãi bày 

Chiều tối 4/1, thủy thủ duy nhất sống sót vụ chìm tàu Vinalines đã trở về tới Hà Nội trong sự đón chờ của rất đông của phóng viên báo chí và nhân viên công ty Vinalines.

Dù mệt mỏi sau chặng đường dài, nhưng anh trông khá khỏe mạnh và ánh mắt anh nhìn quanh như kiếm tìm người thân. Nhưng tiếc rằng, người nhà anh đã không đến kịp để đón anh trở về.

Anh Đậu Ngọc Hùng tại buổi họp báo

Câu chuyện kể của anh Hùng về vụ chìm tàu luôn ngắt quãng bởi những cảm xúc về những ngày kinh hoàng ùa về trong anh. Trong niềm vui của ngày trở về đoàn tụ cùng người thân, thì nỗi day dứt trong lòng người thủy thủ may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần lại lớn hơn gấp nhiều lần, bởi những đồng đội của anh đang nằm lại giữa lòng đại dương.

Anh Hùng cho rằng, được có mặt tại Hà Nội vào lúc này là một may mắn quá lớn đối với anh và gia đình anh: “Số phận của những thủy thủ khác hiện nay chưa biết thế nào. Giờ này, gia đình họ đang rơi nước mắt vì chưa tìm thấy người thân của mình. Tôi rất đau lòng”.

Anh cho biết, mong muốn lớn nhất của anh là sau khi được đoàn tụ với gia đình, anh sẽ được cùng đội cứu hộ trở lại vùng biển đã nhấn chìm con tàu để tìm đồng đội. Khi còn chưa tìm thấy đồng đội, anh còn chưa yên lòng vì mỗi khi nhớ lại những tháng ngày anh em bên nhau./.

Tin liên quan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.