Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng qua lời người lái máy xúc

Theo lời của người lái máy xúc, chỉ đạo trực tiếp vụ cưỡng chế đầm ông Vươn, ông Quý là Bí Thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Vinh Quang.

Thông tin trên báo Dân Việt sau khi có cuộc tiếp xúc với Vũ Văn Kết, 40 tuổi, thôn Toàn Thắng, xã Tiên Hưng – người được cho là chủ sở hữu chiếc máy xúc phá nhà ông Quý cho biết, máy xúc của ông này đã được chuyển nhượng cho người khác cách đây 1 năm.

Tuy nhiên, với sự “nhờ vả” của Ban cưỡng chế, Kết đã liên lạc với Vũ Văn Đoàn (sinh năm 1968, ở thôn Tân Quang, xã Tiên Hưng) và Đoàn đã điều một nhân viên lái máy xúc tên là Đặng Văn Tài, trú tại Tân Quang xã Tiên Hưng (Tài là cháu Đoàn) ra hiện trường gặp Ban cưỡng chế.

Ông Đoàn cho biết, giá thuê máy phá nhà trong 3 giờ là 1,5 triệu đồng (từ 8h đến 11h).

Theo lời của Đặng Văn Tài (lái máy xúc) thì hôm đó chỉ đạo trực tiếp anh trong việc phá dỡ là Phạm Đăng Hoan – Bí Thư Đảng ủy xã Vinh Quang và ông Lê Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang.

Báo Đất Việt dẫn lời anh Tài khẳng định: “Khi được lệnh phá dỡ căn nhà hai tầng, thì ngôi nhà này đã bị phá nham nhở, phần bờ tường vỡ hết, chỉ còn lại những phần bằng bê tông khó phá dỡ thủ công”.  

Báo này cũng cho rằng, điều này khá phù hợp với lời khai của những người dân chứng kiến vụ việc, rằng Ban cưỡng chế đã tổ chức phá nhà ông Vươn từ chiều 5/1, Sau đó đến sáng 6/1 lại phá tiếp.

Trong buổi chiều cưỡng chế, lực lượng này đã đốt bếp của gia đình ông Vươn. Điều đó giải thích vì sao, một phần nền ngôi nhà trên các bức ảnh được chụp lại đều ám khói đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.