Vụ đổ keo 502: Nạn nhân đang chịu áp lực từ dư luận

Vợ chồng nạn nhân Nguyễn Thị Phương cho biết, có nhiều luồng dư luận khác nhau đang gây áp lực cho họ...

Trao đổi với phóng viên VOV Online ngày 13/12, vợ chồng nạn nhân trong vụ đổ keo là Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Văn Tuân cho biết, đến nay đã gần 2 tuần chị Phương xuất viện và trở lại Công ty làm việc, Lãnh đạo Công ty cũng như Công đoàn Công ty chưa có động thái nào đối với nạn nhân cũng như không có một lời động viên, thăm hỏi người bị nạn. Vợ chồng chị Phương tâm sự: “Chúng tôi rất buồn vì cư xử của công ty đối với công nhân như vậy. Kể cả lỗi thuộc về ai, nhưng khi công nhân trong công ty bị nạn, điều họ cần nhất là sự động viên từ phía công ty”.

Nạn nhân Nguyễn Thị Phương bị ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: vnn.vn)

Trong khi đó, chị Phương lại đang phải hứng chịu một luồng dư luận ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần, đó là nhiều người cho rằng vợ chồng chị nhân sự việc này để làm quá lên, “vòi tiền” công ty và hiện công ty đã bồi thường cho chị Phương 10 triệu đồng.

“Chúng tôi rất bức xúc, nhưng không biết làm thế nào để ngăn khỏi những dư luận xấu đang tấn công mình. Đến công ty, người thông cảm thì không sao, người không thông cảm thì họ nhìn chúng tôi với con mắt dò xét. Nhiều người cũng nói với tôi là ông A Vương đã về nước, vụ việc sẽ đi vào quên lãng. Còn về nhà, tiếng đồn xấu lan rất nhanh, chúng tôi không biết trả lời mọi người xung quanh ra sao. Mặc dù sự thật như nhiều lần chúng tôi khẳng định là không yêu cầu ở ông A Vương và Công ty bất cứ điều gì. Còn ai có lỗi đến đâu đã có luật pháp xử lý tới đó. Chúng tôi chỉ mong cơ quan công an điều tra, sớm làm sáng tỏ mọi việc”- chồng nạn nhân bức xúc.

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

  • Vụ đổ keo 502: Chồng nạn nhân xử sự đúng mực

  • Vụ đổ keo 502: Nạn nhân nói ra sự thật khi xuất viện

  • Thông tin mới về vụ đổ keo 502

  • Vụ đổ keo 502: Ông A Vương phải chịu trách nhiệm hình sự? 

  • Vụ đổ keo 502: Nạn nhân sẽ trở lại làm việc 

  • Vụ việc hiện đang được công an vào cuộc điều tra. Vợ chồng chị Phương băn khoăn rằng liệu có phải đang có “bàn tay” nào đó tạo áp lực để họ phải rời bỏ Công ty?. Sự việc này rất cần công đoàn Công ty giày Hong Fu Việt Nam có trách nhiệm trong việc bảo vệ công nhân của mình.

    Nhưng khi phóng viên VOV Online liên hệ với bà Vũ Thị Mai Loan, Chủ tịch Công đoàn Công ty giày Hong Fu Việt Nam (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), bà Loan đã từ chối trả lời và nhấn mạnh: Công đoàn Công ty đã thăm hỏi nạn nhân và đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Hoằng Hóa giải quyết các vấn đề liên quan!

    Như tin đã đưa, trước đó, vào khoảng 11h ngày 26/11, khi phát hiện một công nhân dùng keo 502 mua ở ngoài vào để dán giày, viên chủ quản A Vương đã tức giận quát tháo chị Nguyễn Thị Phương (là ca trưởng liên 7). Sau đó, ông A Vương còn dùng keo 502 đổ lên tay chị Phương, rồi bắt chị ép hai bàn tay lại với 1 nhau khiến chị hoảng sợ và ngất lịm, phải nhập viện cấp cứu. Thấy vậy, một số công nhân chạy lại khuyên can nhưng đã bị ông A Vương lăng mạ thậm tệ. Quá bức xúc, hàng trăm công nhân của công ty này đã đình công ngay trong chiều 26/11./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
    Viết bình luận

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.