Vụ tai nạn hầm Kim Liên: Thông điệp ý nghĩa bao trùm lễ tang nạn nhân

VOV.VN - Thông điệp “Đã uống rượu bia thì không lái xe” đã được dán trên tay áo của những người đến tiễn đưa chị Yến, nạn nhân trong vụ tai nạn hầm Kim Liên.

Trưa 2/5, đám tang chị Đinh Thị Hải Yến, một trong hai nạn nhân tử vong do bị xe Mercedes đâm ở hầm Kim Liên đã diễn ra trong sự đau xót của không chỉ người thân, bạn bè, mà còn của cả những người chưa từng quen biết…

Được biết, gia cảnh của chị Yến đặc biệt khó khăn, chồng mất sức lao động, một mình chị với công việc phụ trách phục trang tại Nhà hát kịch Việt Nam đã cáng đáng việc gia đình, lo cho các con ăn học.

Hai con thơ bần thần trước linh cữu người mẹ xấu số.


Con gái lớn khóc gục trước cú sốc quá lớn trong cuộc đời.

Những người đến viếng tang không kìm được nước mắt khi chứng kiến những đứa con thơ của chị Yến đứng trước linh cữu của mẹ.

Con trai út của chị Yến phải luôn có người thân ở bên cạnh.

Quá xúc động, đại diện Nhà hát Kịch Việt Nam đã nghẹn lời không thể đọc hết điếu văn: “Những tưởng chị sẽ có một quãng thời gian tươi đẹp nhưng rồi chị đi vội quá”.

NSƯT Nguyễn Xuân Bắc – Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam dẫn đầu đoàn nghệ sĩ, nhân viên Nhà hát kịch Việt Nam tới viếng.



Giọt nước mắt của người thân khiến những người có mặt ở tang lễ càng thêm xót xa. Một đồng nghiệp tại Nhà hát kịch chia sẻ: Chị không phải là người tương tác với khán giả thông qua các vai diễn trên sân khấu nhưng chị là cầu nối đưa khán giả đến với sân khấu, là một phần gia đình của chúng tôi.

Bên ngoài Nhà tang lễ Phùng Hưng, hàng dài người đứng chờ để vào viếng và tiễn đưa người phụ nữ xấu số, ra đi để lại khoảng trống không thể bù lấp trong gia đình.

Rất đông thành viên nhóm THPT 91-94 Hà Nội cũng đã đến tiễn đưa chị Yến về nơi an nghỉ cuối cùng. Rất nhiều người trong đó chỉ cùng sinh năm 1976, thậm chí chưa từng quen biết, nhưng đã có mặt tại đây để chia tay người bạn đồng niên của mình.

Những người đến viếng xếp hàng bên ngoài khu vực nhà tang lễ để tiễn đưa người phụ nữ xấu số

Thông điệp "Đã uống rượu bia-không lái xe" được dán lên phương tiện giao thông...
...và trên tay những người bạn đến viếng chị Đinh Thị Hải Yến.

Không chỉ là tấm lòng, sự chia sẻ, động viên với gia đình người đã mất, họ còn mang theo thông điệp: “Đã uống rượu bia thì không lái xe”, tưởng chừng quá quen thuộc nhưng vẫn cần phải nhắc đi nhắc lại.

Bởi lời cảnh tỉnh về việc uống rượu bia khi tham gia giao thông vẫn còn nóng nguyên đó, sau vụ việc thương tâm xảy ra khuya ngày 22/4, khi tài xế có biểu hiện say xỉn lái ô tô Hyundai mang BKS: 29A - 784.09 đâm vào nữ lao công Lê Thị Thu Hà (SN 1977), làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Liên tiếp những người mẹ, người vợ bị cướp mất sự sống, không thể trở về mái ấm gia đình vì gặp tai nạn do tài xế ô tô sử dụng rượu bia khi lái xe.

Vụ tai nạn ở hầm Kim Liên với hai nạn nhân là chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) và chị Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ”.

Thông điệp “Đã uống rượu bia thì không lái xe” đã được phủ sóng khắp mạng xã hội và hôm nay được dán trên tay áo của những người đến đưa tiễn chị Yến. Ngày mai, họ cũng sẽ mang theo thông điệp này tới tiễn đưa chị Quỳnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ám ảnh vụ xe Mercedes đâm chết 2 người tại hầm Kim Liên
Ám ảnh vụ xe Mercedes đâm chết 2 người tại hầm Kim Liên

Sau khi uống rượu bia, Lê Trung Hiếu lái xe Mercedes đâm chết nữ giáo viên và một nữ nhân viên Nhà hát kịch Việt Nam. Vụ tai nạn gây bàng hoàng, ám ảnh cho XH.

Ám ảnh vụ xe Mercedes đâm chết 2 người tại hầm Kim Liên

Ám ảnh vụ xe Mercedes đâm chết 2 người tại hầm Kim Liên

Sau khi uống rượu bia, Lê Trung Hiếu lái xe Mercedes đâm chết nữ giáo viên và một nữ nhân viên Nhà hát kịch Việt Nam. Vụ tai nạn gây bàng hoàng, ám ảnh cho XH.

Tai nạn ở hầm Kim Liên: Mẹ già chưa hay tin con gái qua đời
Tai nạn ở hầm Kim Liên: Mẹ già chưa hay tin con gái qua đời

VOV.VN - Mọi người trong nhà đều lặng lẽ chuẩn bị hậu sự cho chị Yến. Không ai nói nên lời trước sự ra đi bất ngờ của chị.

Tai nạn ở hầm Kim Liên: Mẹ già chưa hay tin con gái qua đời

Tai nạn ở hầm Kim Liên: Mẹ già chưa hay tin con gái qua đời

VOV.VN - Mọi người trong nhà đều lặng lẽ chuẩn bị hậu sự cho chị Yến. Không ai nói nên lời trước sự ra đi bất ngờ của chị.

Tai nạn ở hầm Kim Liên: Nghẹn lòng khi học sinh hỏi “Ai dạy chúng con“
Tai nạn ở hầm Kim Liên: Nghẹn lòng khi học sinh hỏi “Ai dạy chúng con“

VOV.VN - Các con lớp 1B níu tay cô Tâm hỏi: "Cô ơi sáng nay ai dạy lớp chúng con?". Chứng kiến cảnh này, phụ huynh không ai kìm được nước mắt.

Tai nạn ở hầm Kim Liên: Nghẹn lòng khi học sinh hỏi “Ai dạy chúng con“

Tai nạn ở hầm Kim Liên: Nghẹn lòng khi học sinh hỏi “Ai dạy chúng con“

VOV.VN - Các con lớp 1B níu tay cô Tâm hỏi: "Cô ơi sáng nay ai dạy lớp chúng con?". Chứng kiến cảnh này, phụ huynh không ai kìm được nước mắt.