Vụ xâm phạm mồ mả ở Hà Nội: Khuất tất và trái đạo lý

Người dân cho rằng, việc di dời mồ mả để bàn giao đất dự án là cần thiết và được ủng hộ. Song, việc “san phẳng” sau một đêm đã khiến dư luận phẫn nộ.

Đã 3 ngày trôi qua, kể từ khi sự kiện rất nhiều ngôi mộ tại khu đất dự án xây dựng (tại làng Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai - Hà Nội) bị san phẳng sau một đêm (đêm 12 rạng sáng 13/3), hiện trường vụ việc vẫn đang được giữ nguyên và người dân Tứ Kỳ thì vô cùng bức xúc trước thái độ của đầu tư và chính quyền địa phương vì chưa có hướng giải quyết cụ thể.  

Người dân tụ tập rất đông tại khu đất có mồ mả vừa bị san phẳng

Chính quyền nói “có”, Ban quản lý dự án nói “không”

Sáng 16/3, hàng chục người dân Tứ Kỳ đã kéo đến khu đất dự án, khẩn thiết yêu cầu phía chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Quốc tế CT Việt Nam (Công ty CT) và lãnh đạo phường Hoàng Liệt, nhanh chóng có biện pháp giải quyết hợp tình hợp lý.

Trước đó, trao đổi với PV chiều 15/3 tại trụ sở của Công ty CT, ông Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc Công ty CT nói như đinh đóng cột là: “Tôi khẳng định không có ngôi mộ nào bị san lấp!”. Ông Trường cho rằng, việc san lấp đất là để phục vụ mục đích dân sinh chứ chưa xây dựng gì. Cụ thể, Công ty CT đã làm đường dẫn để chống úng nước thải sinh hoạt cho khu dân cư tổ 17, phường Hoàng Liệt, nằm cạnh dự án (quan sát cho thấy, cống dân sinh này đang được thi công dở dang – điều này được nhiều người dân Tứ Kỳ khẳng định là đúng).

Điều người dân phẫn nộ là không hiểu căn cứ vào đâu ông Trường khẳng định là dưới lớp đất dày đã được san ủi không có ngôi mộ nào? Trong khi người dân Tứ Kỳ đều khẳng định “tổ tiên” của rất nhiều gia đình địa phương đã bị san phẳng, và hiện không thể định hình “các cụ” nằm ở đâu?

Ông Trường (trái) "đối chất" với người dân tại hiện trường

Trước phản ứng dữ dội của người dân, sáng nay (16/3), ông Trường đã có cuộc “đối chất” với dân ngay tại khu đất vừa được san lấp. Khác với phát ngôn trước đó, ông Trường đã “dịu” xuống và thống nhất thỏa hiệp với người dân, đồng thời thừa nhận đã làm trái quy định.

Ông Trường nói: “Trước mắt, bà con nào có mộ nghi bị san lấp, sẽ cùng Ban dự án chỉ xác định vị trí, sau đó chọn ngày sẽ cho tiến hành di dời. Những ai có mộ chưa bị san lấp thì cần khai theo quy trình của phường, chúng tôi sẽ cho quy tụ và hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước và từ phía Công ty. Mộ vô chủ sẽ đề xuất đưa lên Bất Bạt, mộ có chủ thì nghĩa trang địa phương”.

Tuy nhiên, ông Trường vẫn khẳng định, đa số mộ ở vị trí dự án đều được xác định tọa độ và có bản đồ (!?), chỗ bị san lấp được xác định là không có ngôi mộ nào. “Nếu xác định có mộ, Công ty sẽ cáo lỗi với dân và sẽ cùng với gia chủ tiến hành xác định đúng vị trí và sẽ cho di dời”, ông Trường nói.

Người dân cho biết, khi xúc đất đào hố, máy xúc đã xúc được tiểu sành và những mảnh vỡ bị vứt lên bờ

Trước câu trả lời báo giới của ông Phùng Trung Hải, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, rằng “chỉ có duy nhất một ngôi mộ bị san lấp”, người dân Tứ Kỳ khẳng định, đó chính là ngôi mộ dòng họ Phùng của ông Hải, và ông Hải đã cho di dời ngay sau sau đó. Còn việc ông Hải nói có một ngôi mộ duy nhất là hoàn toàn không đúng sự thật.

Trong khi đó, tiếp xúc với chúng tôi sáng 16/3, ông Nguyễn Văn Sáng – Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt khẳng định: Tổng số lô đất hơn 2,8 ha dự án có 262 ngôi mộ, trong đó 194 ngôi xây, số còn lại mộ nấm đất, có cắm định vị và đã được kê khai từ 3 tháng qua.

Khi bị chất vấn: “Đã xác định từ nhiều tháng trước, tại sao chính quyền phường vẫn cho bên dự án tự do san lấp… trộm?”, ông Sáng cho rằng, nguyên nhân là phía dự án đã vi phạm quy định của thành phố về giải phóng mặt bằng. Theo đó, tổ công tác của UBND phường đã có biên bản yêu cầu chủ đầu tư phải dừng ngay việc san lấp, đợi UBND phường khôi phục, cắm mốc giới và được các cơ quan có thẩm quyền bàn giao mặt bằng theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Sáng – Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt

Ông Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cũng cho biết đã nhận được đơn của 6 hộ dân vào sáng 16/3 và có giấy mời các hộ này đến giải quyết. “Nếu các hộ có đơn chỉ đúng vị trí mộ, phường sẽ yêu cầu dự án khai quật”, ông Sáng nói.

Song người dân khẳng định, với mặt bằng được san lấp mênh mông như vậy, việc xác định mộ nằm ở vị trí nào dưới lớp đất bề mặt và bùn sâu kia quả là “đánh đố” người dân.

Người dân Tứ Kỳ nói gì?

Tiếp xúc với PV và trong cuộc “đối thoại trực tiếp tại hiện trường” với lãnh đạo Ban dự án và lãnh đạo phường Hoàng Liệt sáng 16/3, người dân Tứ Kỳ đều khẳng định có rất nhiều mồ mả đã bị san phẳng trong đêm 12, rạng sáng 13/3, và hẳn có điều gì đó khuất tất đằng sau vụ việc “động trời” – xâm phạm mồ mả này.

Người dân địa phương khẳng định, các dòng họ ở Tứ Kỳ đều có mộ ở khu vực này. Đây là những ngôi mộ đã có từ lâu đời, có ngôi được xác định độ tuổi lên tới 200 năm; hầu hết mộ được chôn cất từ thời chiến tranh, vì những ngôi mộ mới đều được chôn ở nghĩa trang địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Trường, hơn 60 tuổi, ở tổ 15 khu dân cư Tứ Kỳ khẳng định: “Cụ kỵ của chúng tôi đều được chôn cất ở đây hết. Dòng họ nhà tôi có hơn 10 ngôi mộ, tuy nhiên may mắn chưa bị san lấp. Nếu người dân không phát hiện kịp thời, chắc chắn cũng sẽ chịu chung số phận với những ngôi mộ khác mà thôi”.

Theo người dân, lô đất dự án đã được đền bù, người dân đang chờ thông báo để di dời. Tuy nhiên, phía dự án đã tự ý san lấp giữa đêm, không những vi phạm pháp luật về tội xâm phạm mồ mả mà còn đụng chạm đến tâm linh, phong tục của người Việt.

Người dân Tứ Kỳ cho rằng, việc di dời mồ mả để bàn giao đất dự án là cần thiết và họ hoàn toàn ủng hộ. Song, việc làm khuất tất trên đã khiến những hộ dân có mồ mả tại khu vực phẫn nộ. Bên cạnh đó, việc phát ngôn bất nhất, quan liêu, cũng như chậm trễ đề ra hướng giải quyết của lãnh đạo phường và thái độ thiếu trách nhiệm của Ban dự án đã khiến sự việc trở nên phức tạp hơn.

Hiện, người dân thôn Tứ Kỳ và dư luận mong muốn cơ quan chức năng phường Hoàng Liệt, cũng như quận Hoàng Mai, sớm có giải pháp thấu tình, đạt lý; tạo niềm tin cho nhân dân, cũng như tôn trọng đạo lý của dân tộc./.

Người dân làm sao biết "các cụ" nằm ở đâu giữa khu đất này?

Thực hiện Quyết định số 642/QĐ – UBND ngày 2/2/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 28.841m2 tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội giao cho Công ty Cổ phần Quốc tế CT Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cán bộ chiến sĩ Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục III – Bộ Công an.

Năm 2011, Công ty CT Việt Nam được UBND quận Hoàng Mai phê duyệt dự án xây dựng nằm trên cánh đồng làng Tứ Kỳ. Theo thống kê tại đây có khoảng 100 phần mộ của dân làng và 200 phần mộ vô danh do các nghĩa trang khác chuyển về. Sau khi có dự án của Hà Nội, hầu hết người dân đều đồng tình chủ trương. Tuy nhiên, người dân và chủ đầu tư dự án chưa thống nhất được phương án di dời phần mộ thì xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.