Tôi quan sát đề văn 2 năm nay. Dường như tác giả ra đề là người đang thức tỉnh tâm linh. Nên khi soạn đề họ cố lồng vào thông điệp nhân sinh, tâm linh. Quả thực nhân loại đến lúc cần thức tỉnh tâm thức quay về bám trụ những quy luật tự nhiên để cứu lấy hành tinh xanh này. Học sinh vẫn chưa đủ lực để biến chuyển. Mà những người Lãnh Đạo và nhà nhà cần hiểu thông điệp ngầm và ẩn ý tâm huyết của đầu sách "Muôn kiếp nhân sinh". Hãy chọn Tự nhiên - Thiên nhiên vì chúng ta (nhân sinh muôn loài vạn vật đời đời kiếp kiếp vô lượng) từ đó mà ra.
Nói thật chứ viết lên đây tôi phải chọn lọc từ lắm chứ không thể nói lên được tiếng nói trong tâm mình được cũng chỉ vì hai chữ "kiểm duyệt". Rõ chán!!!!

David - 2 năm 10 tháng trước