Quá thương cho em bé phải chung sống với kẻ không có nhân tính như vậy. Em đã phải chịu đau đớn cả về thể xác và tâm lý suốt hơn năm ròng, sự tổn thương, cơn ác mộng này liệu có thể mờ phai được trong tương lai của em không. Luật pháp phải nghiêm minh trừng trị những kẻ ác thú như thế này, hình phạt không thích đáng sẽ không mang lại công bằng cho người bị hại, không đủ sức răn đe với những kẻ ác. Mẹ của em là người đáng trách vô cùng, vì một người đàn ông không có nhân tính này mà không dám bảo vệ che chở cho chính đứa con ruột bé bỏng của mình, hàng ngày chứng kiến cảnh con mình bị đánh đập mà vẫn có thể sống như vậy đươc. Có xứng với tiếng gọi mẹ hàng ngày của con mình không.

Dương Thị Thanh Huyền - 2 năm 9 tháng trước