Hình Tổ quốc giữa trùng khơi

Không ai biết  từ bao giờ những con sóng tạo nên doi cát mang hình dáng Tổ quốc ở đảo Len Đao (Trường Sa). Hình ảnh thân thương ấy giúp các chiến sĩ ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền nơi hải đảo xa xôi.

Những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo nói rằng con sóng cứ vỗ bờ mãi để vẽ nên hình dáng Tổ quốc. Và cán bộ, chiến sỹ đảo Len Đao nguyện khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc giao cho.

Bình minh vừa lên, đoàn công tác Trường Sa và các cán bộ chiến sĩ đảo Len Đao ra ngắm doi cát hình chữ S nổi lên trước đảo. Mọi người lặng mình dâng niềm cảm xúc yêu thương Tổ quốc vô bờ, nghiêng mình trước đất mẹ. Từng phút, từng giây, mỗi cán bộ chiến sỹ trên đảo Len Đao đều ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền nơi hải đảo xa xôi. Cho dù gian lao, dù bao khó khăn, thách thức họ vẫn lạc quan yêu đời, nụ cười luôn thường trực trên môi. Mỗi người lính đảo đều là những chiến sĩ kiên cường, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hi sinh vì biển đảo quê hương.

Nói chuyện với chúng tôi, nhiều chiến sỹ kể rằng, họ đã bật khóc khi nghe tiếng người thân yêu từ đất mẹ. Nhưng khi những cảm xúc ấy qua đi, trên từng khuôn mặt xạm đen vì nắng gió lại ánh lên niềm hạnh phúc phải đương đầu với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Giữa biển khơi mênh mông sóng nước, khi gió biển mặn chát đi qua và hơi ấm tình người còn lại lại bền chặt và sâu đậm.

Niềm vui người lính biển

Sau những giây phút trải lòng, chiến sĩ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ: Chúng tôi, chiến sỹ trên đảo Len Đao luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu hi sinh, nắm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Dù hoàn cảnh gian khổ đến mấy, nhưng chúng tôi luôn đoàn kết, gắn bó trung thành với lý tưởng của Đảng và Nhà nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và chủ động trong mọi tình huống”.

Sức trẻ của Trường Sa là các chiến sĩ. Họ mang trong mình nhịp đập, hơi thở của biển quê hương. Đặc biệt với những chiến sĩ trẻ ở đảo Len Đao nói riêng và ở huyện đảo Trường Sa nói chung có chung một ý chí nguyện dâng hiến tuổi thanh xuân, thực hiện nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của Tổ quốc giao phó, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xây dựng mỗi điểm đảo giàu về kinh tế, mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường.

Thiếu uý Tống Văn Tùng hứa: “Mỗi lần nhìn thấy hình dáng Tổ quốc thu nhỏ, chúng tôi, chiến sỹ đảo Len Đao như thấy bóng dáng đất mẹ. Từ đó nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tiếp thêm ý chí sức mạnh, để nâng bước hành động bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và thôi thúc chúng tôi thực hiện lý tưởng của tuổi trẻ Trường Sa- đảo là nhà, biển cả là quê hương”.

Thể hiện rõ hơn tinh thần của các chiến sĩ đảo Lên Đao, Đại uý Hà Văn Kiên, Chính trị viên đảo nêu rõ: “Anh em và cán bộ đảng viên, chiến sĩ luôn nhận thức rõ “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là trách nhiệm và vinh dự của mỗi chiến sĩ trên đảo. Từ đó xác định, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên gắn với công việc hàng ngày, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tự giác hơn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để đáp lại sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên